1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng cậu!
  2. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đi mua sách một mình, buồn ơi là buồn. Trời đất thì ảm đạm, bão bùng. Cô giáo dỗi,  mắng cho cả lớp một trận, sao mà hôm nay cô nói hay thế. Cô nói đi nói lại câu " race to the bottom " ( cả lớp tạm dịch là đời xuống dốc ) . Mình thích câu này thế, mà hình như cả lớp đứa nào cũng cố nhớ câu đó thì phải. Trong lòng đứa nào cũng vui ( vì được nghỉ học ), nhưng mà bọn này giả vờ giỏi thật đấy, mặt  đứa nào cũng tỏ ra như đưa đám. Chỉ chờ cô ra khỏi lớp thôi là đâu lại vào đấy. Được dịp rủ nhau đi ăn uống ngay. Đang hí hửng ra khỏi trường, thầy Hạnh - phó phòng đào tạo nhìn thấy gọi lại :" Hiền, đang giờ học mà cả lớp đi đâu đấy? ". Ơ, sao thầy nhớ mặt mình thế nhỉ ? Tỉnh bơ chào thầy rồi nói là được nghỉ. Sao mình cũng nói dối giỏi thế. Lương tâm cắn rứt lắm nhưng mà đang vui....Chỉ mải mê vui chơi thôi, ôi, ba mẹ mà biết thì buồn lắm đây. Nhưng chẳng thể làm khác được ....Đúng là đời xuống dốc như lời cô nói.
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui và hạnh phúc kinh khủng,cảm ơn 1 người đã cho mình cảm giác quá đầy đủ và hạnh phúc!
    Chắc chẳng còn mong muốn gì hơn!
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến roài, thích quá.....Mình thích những làn gió lạnh mỗi buổi sáng toả vào mặt cảm giác thật dễ chịu....
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà nằm ngủ cũng sướng , nhưng không hiểu sao vẫn cứ đau đầu .
    Mà rốt cuộc cũng vẫn có việc cần giải quyết đến hết ngày . Hic...
    Thế thì chả sướng .
    Làm mãi vẫn ko hết .
    Hum qua nói với con bạn rằng : tao đến 60 tuổi thì về làm vườn . Hé , nghĩ thấy vui . Dù sao thì mình cũng thấy thanh thản , thoải mái hơn nếu có 1 mảnh vườn rộng với căn nhà nhỏ .
    Giống y xịt quê ngoại mình .
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng sàn, cũng bar.... đến hum nay có đứa đã gục, sốt... nằm bẹp dí . Đi Nha Trang lần này mới biết nơi này có nhiều cái chơi hay và vui phết, đồ ăn nhiều cái ngon và lạ ghê . Đi Nha Trang lần này mình trắng ra mới choáng chứ , nhớ SG quá rùi, mà vẫn chưa về SG.... Tiếp tục chiến ở Nha Trang.... Hix, bệnh mệt quá, ra Nha TRang 2 tuần mà bệnh tới 2-3 lần..... Khổ vật....
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa lại sắp trôi quá híc híc nhớ vợ quá ....
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhiều lúc thấy sến thế nhỉ, hi vọng cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi ko đúng trong trường hợp này
  9. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    kekeke bạn Sơn nói là hay đúng trong những trường hợp như này lắm hy vọng lần này bạn đoán sai để anh em còn giữ 1T làm vài bữa
  10. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    May mà trời hết mưa, ở đây lạnh quá.Không nghĩ Đà Lạt lại lạnh đến thế,buổi tối đi ra đường mà không có áo ấm thì chịu chết,nhưng không khí ở đây thật dễ chịu, cảm giác đầu tiên khi vào ĐL cũng không giống như mình mong đợi, không đẹp và cũng không thơ mộng như trong ảnh, hoa cũng không nhiều đến mức mình vẫn hay hình dung, nhưng ấn tượng nhất là không khí ở đây, se lạnh, mà có lẽ đẹp nhất là rừng thông trải dài trên triền đồi, chợ đêm ở đây nhiều thứ để chọn quá,cái gì cũng muốn lấy ,cũng muốn mua, thích thật.Mà hoa hồng ở đây đẹp ghê, ước gì có người tặng cho mình một bó hồng thật to nhỉ, giống như trong chuyện "những bông hồng ngủ", cũng viết về thành phố cao nguyên này,thế thì thích biết mấy !!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này