1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình làm sao thế nhỉ?cứ chán chán thế nào ý!một cảm giác không thể nào gọi thành tên nổi!Tôi ơi,làm sao thế này?
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Chưa được đứng.............
  3. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Đêm qua mất ngủ làm sáng nay chẳng muốn lết ra khỏi giường. Mà buồn cười thật... Mất ngủ vì đói... Chẳng hiểu mình học ai cái tính dỗi ai thì bỏ cơm Cả ngày không thèm ăn , không thèm nói. Kể cũng giỏi nhưng trò này tốn sức quá. Ăn là cho mình cơ mà. Nhưng ức toàn tập không nuốt nổi nên thôi nhịn luôn cho nó đủ bộ. Mệt thật. Nhưng... Cũng do mình đêm qua lại lấy Harry Potter ra đọc lại . Mình mắc cái chứng bệnh gì mà cứ đọc cái gì không có happy ending là phải đọc đi đọc lại. Đọc để khóc... Ối zời ơi, mình dạo này bị té giếng thường xuyên hay sao vậy cà ??
    Mà tối qua, mấy bọn tập văn nghệ văn gừng gì nhí nhố thật. Từ 6 đến 9 giờ cứ Hô Hố Hô Hô Hồ. mãi .. phục chúng nó thật. Kể ra thì mấy em múa phụ hoạ nhìn okie con cá trê ghê. Nhất là em có đoạn múa solo. Mắt cứ tít cả lên. Nhưng hơi bị hoa lá cành, nhìn đúng chất mấy em đú bẩn. Ngứa cả tiết. Nhắc đến gái mú, lại nhớ tới em .Nó dạo này quan tâm đến mình quá à. Những chuyện to như con thỏ, bé như con nghé của mình nó đều muốn biết. Tự nhiên thấy lạnh gáy. Hi vọng em này không nhầm hàng chứ mình ko muốn bị gọi là les đâu, hix hix
    ..Nó gọi mình ra, bảo mình dạo này thô quá. Soi đi soi lại thì, hình như mình ...Cái kiểu tế nhị hoá toàn tập hay văn vẻ hoá mọi chuyện như xưa của mình dạo này lên men cả rồi. Ăn nói hơi bị , hơi bị... mà bị sao ý nhỉ ?? Có thấy gì khác đâu. Đúng thằng rỗi hơi. Lo cho nó ko xong còn bày đặt. Chả nhẽ nói toạc ra là "Mày kệ tao " với nó à ?? Ngu thì cũng vừa vừa phai phải thôi cho người khác còn thấy thương. Chứ ngu quá bình thường ai chịu nổi. Ngứa ngáy với nó lắm rồi đấy.
    ..Sáng nay ra đường gặp một anh nhìn thừa iốt quá. Đen
  4. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thật là đã đời, thích thật là thích, ngày kia mẹ vào đón ra nữa chứ, thích quá là thích cơ, hôm nay là một ngày vui hết đỗi vui, thế nào cũng được đi chơi thêm vài tour nữa, bỗng dưng thấy yêu đời lạ,muốn hát một bài cho cả box cùng thơm lây nào, chia sẻ niềm vui cho mọi người nhé.... hát bài gì nhỉ, Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay.... mà mấy hôm nay không thấy chị Cunhat với anh Việt Bình viết nhật kí nữa vậy, để mọi người cùng hạnh phúc lây nữa chứ ạ
    Được smallpocolo sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 01/10/2005
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to bé small:bọn chị vẫn vào đọc để biết tình hình của cả nhà,nhưng để post bài thì không có nhiều thời gian.Hì.với lại đã nhường đất cho anh Dũng và chị T loreal rồi mà.hihihi.
    Bọn chị vẫn thế,hạnh phúc.Vẫn áy náy vì chưa mời được mọi người 1 bữa,công việc về cuối năm cứ tôíi mắt tối mũi,cả hai đứa.
    Bé đi chơi về có quà chia đều cho mọi người ko?chưa gặp bé lần nào,anh Tuấn giấu kĩ quá
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mai CN, bia đê
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 01/10/2005
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đi mới.
    Tối mai cafe đi.
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    OK, vỉa hè Nguyễn Du hay 13 Đinh nào, tớ ko có nhiều xiền nên chỉ hay la cà ở đấy thôi
  9. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như bao ngày khác.Hết vị.
    Mai đi thi, có ai hảo tâm chúc cho tôi cái nào . hix hix
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngủ li bì cả ngày . Sợ thật .
    Dù sao thì cũng bù lại bằng những giấc mơ .
    Ta ngồi lại , và có thể suy nghĩ tốt hơn những việc đã đi qua , cái lúc mà ta cứ cuốn theo chiều gió , chẳng thể tự dừng lại một lúc để xem rằng mình làm đúng hay chưa .
    Mệt , nhưng vẫn phải lao theo dòng nước mới đau đời .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này