1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Lại sắp qua hết thứ 7 , lại phải chờ thứ 7 tuần sau mệt thật . Mai lên sân tập thể lực cùng mấy ông vậy . Đi ngủ rồi
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui thật!Nhiều lúc trẻ con đến nhìn cái mặt trông phát ghét.Nhưng mà nhận ra 1 điều rằng càng ghét lại càng nhớ,và cáng ghét lại càng yêu!!!!!!
    Sẽ không nghĩ nhiều và nghĩ vớ vẩn nữa,quyết định thế nhé!Những lúc ở bên nhau 2 đứa sẽ chỉ cười vui thôi,anh nhé!
    xxx
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ mới xong đống tài liệu giấy tờ. Làm xong rồi lại chả thấy buồn ngủ nữa. Lâu lắm rồi mới lại thức khuya. Mình hợp thức khuya hay sao ấy, chỉ cần có một ngày nghỉ để ngủ bù thì thức bao lâu cũng được!
    Chà, lâu lắm rồi không nhạc nhẽo gì cả, tệ quá. Mai phải lượn qua mấy hàng đĩa mới được.
    Gì nữa nhỉ...Chắc hết rồi. Thôi đi ngủ thôi. Mai đã là thứ 2 mất rồi, hic hic.
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì một ngày mới đã đến, sáng vừa mở mắt ra đã thấy vợ tay chống cằm nhìn mình cười duyên mới chết không cơ chứ hì hì một ngày mới đến mình cảm thấy càng ngày càng yêu bà xã hơn, cứ mãi như thế này mẹ nó nhé, yêu lắm cơ
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Bìm có vẻ loạn ngôn quá rồi đấy, chú chưa làm lễ mà đã gọi chí choé như thế là không ổn,đã bảo làm lễ ra mắt cho anh em một bữa mà cứ lẩn như chạch, thống nhất thế này nhá, không có ra mắt là không có bà xã bà xiếc cái gì sất, bọn tao chưởi đấy he he, còn chú làm lễ xong thì vô tư, anh em chấp nhận , chứ còn cái đà này thì hỏng,hỏng, hỏng hẳn, dưa khú quá rồi đấy nhá chà yêu nắm cơ hơ hơ hơ nắm nắm hơ hơ
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    KHiêm tốn quá nhỉ? Con đại gia cơ mà, đừng bao h nói câu hết tiền với Sơn béo. Nhớ thằng béo thật,mày mất mặt ở đâu thế hả thằng kia,ko rủ tao di cafe nhậu nhẹt à? Máy tao đang hết tiền, có gì alo tao phát nhé ku
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nó chả là cái đek gì mà tại sao nhiều lúc hình ảnh của nó cứ nhảy múa tùm lum trong đầu mình vậy ?
    Nhiều lúc rất bực , rất căm ghét , nhưng lại có một sức mạnh nào đó cứ muốn cứu vớt nó lại .
    Đừng hòng , ông mày đã loại mày ra khỏi chương trình Cuộc đời rồi thì mày còn lâu mới có thể thành hiện thực .
    Hmm...mà tại sao lại tức anh ách chỉ vì 1 điều vớ vẩn thế nhỉ ?
    Giá mà trước đây , nó không tỏ ra ngoan ngoãn đến thế , thông minh đến thế . Hmm...thì chắc bây giờ mình cũng thoải mái có nhiều sự lựa chọn .
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tức chuyện vớ vẩn thì tức thật . Chứ chuyện chính thì...hì hì...
    Dù sao bi h cũng quên lun rùi , bởi vì có phải lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện đó đâu mà nhớ .
    Tối lượn lờ với con mụ bạn thân , hè , tự dưng mình thấy mình là 1 thằng khác hẳn . Có khi còn nói với mụ bạn rằng : nếu ai đó gặp tui đi với mụ , chắc không nghĩ đó là tui đâu . Chửi có , tếu có , chọc giận có...chẹp...
    Sao thế nhỉ , sao mình lại khó mở lòng với người khác thế ?
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Há há há tâm sự nghe như phẹt ..... chú gà trống mang thông điệp của ban mai có khác, tai tờ nghe phát lôn.......
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hmm , xem ra cái niềm vui kia không được trọn vẹn lắm , nghe chừng...
    To TB :Hay hơn cái tai-tờ của mày . Hay đến độ nghe muốn phẹt c... ra .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này