1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chưa bao h có cảm giác khủng khiếp như thế.Phát điên,lo sợ...và cũng là khi nhận ra 1 điều rằng có một người đã trở nên quan trọng với mình hơn biết bao nhiêu thứ trên đời.Biết là sẽ không thể nào sống mà không có nhau được...
    Không biết có cảm nhận được sự bồn chồn của mình không.Cũng chưa bao h căm ghét cái đt đến vậy:.."số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đuowcj".Trời ạ,chỉ muốn lao ngay ra đường...
    Biết là đối với một người quan trọng như thế nào chưa????
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra nhìn thấy nó trên mạng, kèm theo cái status buồn xì, định gọi nó nói mấy câu nhưng biết lúc này cứ để nó vậy thì tốt hơn, gọi nó lại chẳng biết nói gì,chắc nó cũng không muốn mình lầu bầu mãi mấy câu sách vở, có lẽ lúc này nó cần yên lặng thì tốt hơn........................... cố lên nào, tao tin tưởng ở mày đấy !!!!!!! Rỗi rãi thì đi cà phê nhé, giờ chiều tao cũng rỗi, có gì nháy cho tao nhé.
  3. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, hôm nay chẳng có hứng đụng chạm vào thằng nào cả
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đụng vào tao đi, chờ mãi chả có thằng nào chán quá ...................
  5. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đụng vào mày toàn "xương" ghê tay lắm, àh có chỗ toàn sụn ặc ặc.....
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu mày tinhbien .....
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi vừa chửi, hắn ngửa mặt lên trời mà chửi, hắn chửi tất cả mọi người, sao hôm nay hắn thấy khó chịu thế này, lang thang khắp nơi, mà không thấy bóng một kẻ nào. Hắn thèm cảm giác được ai dây vào hắn, đụng hắn một cái thôi, để hắn lại được lăn ra giãy đành đạch, rồi chửi bới, rạch mặt. Nhưng lạ thay hôm nay nay chả có ma nào lảng vảng quanh hắn để hắn lại như mọi khi. Hắn cảm thấy cô đơn quá, tất cả mọi người đều xa lánh hắn, hắt hủi hắn, bởi vì hắn mang cái danh là thằng Chí của box Gà sao?? Mịa kiếp chúng mày, ông đếch cần....Hắn lại xiêu vẹo bước đi, đi tìm Thị Nở của hắn, chỉ có ả là sẽ che chở cho hắn, là người mà hắn sẽ không thể ăn vạ hay chửi bới được. Nở ơi anh nhớ e quá!
    Tự sự của tinhbien1911...........

  8. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hé, bây giờ mới biết ***** đúng đắn như thế nào ?? Lao động là vinh quang... Chậc, vinh quá chứ lại. Mất toi cả buổi để gõ gõ, đóng đóng. Sóng đôi với tiếng phập phập của đinh của búa là cái giọng nheo nhéo của ...Lonely, I am Ms lonely, I have nobody for my own. Nghe phê vật !!! Hôm nay mình đã biết đóng đinh bằng tay phải, biết gõ 10 cái thì rụng đến 8, biết ngồi mút tay vì đau mà chả sợ bẩn....Những lúc này thèm có một ai đó để giúp đỡ, để nhờ vả nhưng..... life is sh*t ?? Cái mình cần và ao ước thì chả bao giờ thành hiện thực. Cái mình muốn tống khứ đi thì nó cứ bám riết, làm mình muốn nổ tung.
    Nói gì thì nói, hôm nay mình là một thằng đàn ông đích thực^^
    Tối này lại phải dạy mấy đứa học. Hình như bọn này hơi bị thiếu i ốt hay do hồi bằng tuổi chúng mình zỏi quá. Đang bận chít về 5 bài luận mà chả tìm đc ai để nhờ vả. Số mình đúng là số con rệp ><
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ, buồn ngủ và buồn ngủ
    cuối tuần mà sao mắt cứ díp vào thế nhỉ. mai nó đi công tác đến hết tuần sau mới về. cóc được buôn bán với nó nữa. còn một đứa què thì lại đòi mình đưa đi thử áo cưới. bạn bè mình cưới rầm rầm. lại chuẩn bị nhận một loạt trát đòi rồi. hic, sao mãi chẳng thấy tiền rơi vào đầu nhỉ
    có con mụ trông cái mẹt thì rõ là dễ thương mà sao nó nhớ dai thế. cứ bắt mình đưa nó đi ăn cho bằng được. nhưng mà không sao, món nó đòi mình cũng chén được. cho nó tẩm bổ đến lúc nó phình ra gấp đôi anh zai nhà nó thì nó mới nhớ đời. đợi đấy, rồi đến lúc nó thực hiện lời cam kết với mình thì mình cho nó sạt nghiệp. được cái mình dễ ăn dễ uống hơn nó. cho nó bit thế nào mới là được mời đi ăn
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi lại hết 1 tuần nữa rồi híc híc sao mà thời gian nó trôi nhanh thế nhỉ, 1 tuần với biết bao nhiêu là việc đang chờ mình phía trước híc cố lên nào vì bây giờ mình đang là người rất hạnh phúc vì có 1 người mình yêu và cũng yêu minh hết lòng ở bên cạnh, sẽ mãi là như vậy mình nhỉ ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này