1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lão magic nhá,không phải ai cũng như lão đâu nhá!hehhe,cứ cái thói đi dòm ngó vợ người khác thế thì 4 là còn ít đấy!
    Vợ chồng em sẽ mời cả hội đi đám cưới đầy đủ.Cứ chờ đến lúc đó đi,anh nhì!
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt quá, có cái kết đẹp như trong chuyện cổ tích thế thì còn gì bằng.
    Bao giờ mình mới bỏ được tật xấu đứng núi này trông núi nọ để cũng có được 1 cái kết đẹp như thế nhỉ. Chán mình quá.
    Tu chí với việc học hành, kiếm tiền, đổi xe và uống rượu vậy
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Dậy sớm để vào tạm biệt cả nhà, thời tiết này đang đẹp mà lại phải xa Hà Nội. Buồn.
  4. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Viết thử bài đầu tiên một phát
    Tại sao cứ 1-2 tháng mình lại thấy thích một đứa con gái khác nhỉ? Chưa thấy lần nào thích lâu hơn và cuối mỗi đợt "thích" như thế lại thấy buồn. Hôm nay cũng vậy
  5. HuuThang

    HuuThang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng chuyến đi Đà Nẵng của mình cũng kết thúc. Một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đã để lại trong mình những ấn tượng thật khó quên. Niềm vui thì có mấy chốc nhưng những chuyện buồn cũng khiến cho mình dằn vặt rất nhiều. Thế là lại thêm một điều xui xẻo nữa trong cái năm đầy rẫy xui xẻo này của mình.
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là một ngày chẳng hài lòng lắm.Tự nhiên thấy trong người khó chịu thế nào ý.Nhìn mặt ai cũng chỉ muốn cáu gắt thôi.BỰc mình,mệt mỏi!
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bìm vứt đi đâu hả em, có người yêu là để giải quyết những vấn đề như thế này chứ còn gì nữa, thằng Bìm đâu, ra để mẹ nó xỉa cho mấy nhát giảm xì choét kìa, lúc sướng thì nhăn nhở, lúc khổ thì chẳng thấy đâu thế, "mẹ nó" nhểy ...................
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    dạ,nhà em đi công trình rồi,1 tuần nữa mới về cơ.Vả lại không phải mọi vấn đề đều đổ lên vai anh ấy được anh t ạ.
    Hôm nay em hơi căng thẳng thật,may mà vào đọc bài của anh nên lại cười toét rùi.hehhe,cái box này mà vắng anh 1 ngày thì chả hiểu sẽ ra sao?
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chết cười vì hai cô bé chuyên gia...2 cô bé cư như là đang ở England hay ở Mỹ không bằng.Bị mấy thằng sinh viên trong Bách Khoa doạ giết thế là thông báo bù lu bù loa với hiêu trưởng là bị bọn khủng bố doạ giết.Thế là mình mất cả buổi tối phải dẫn chúng nó đi chơi ...Hê hê...Nhưng mình không ngờ đi chơi vui thế không biết.Cô bé người England cứ kêu ca mình phải đề phòng nếu không có khủng bố..ặc ặc....Còn cô bé Australia mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhìn đường phố....Thế mà lúc mình vừa rủ đi ăn kem một cái 2 cô bé mặt tươi như hoa...Chẳng còn tý tẹo nét sợ sệt trên khuôn mặt hai cô bé đó nữa...Đã thế hôm nào trêu xem sao? khà khà....
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mất ngủ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này