1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm...
    Chẳng biết nên viết gì đây nữa. Có lẽ em đã sai, thực sự sai khi cố gắng như vậy. Nhưng em chắc chắn đấy ko phải là tình yêu. Con người anh quá đơn giản, cuộc sống anh cũng thế, ko thể khác được. 5 năm qua anh có khác được gì đâu. Chẳng lẽ cứ để nó trôi qua như thế, rồi cưới nhau và sống với nhau cả đời bằng sự thương hại? Ở anh em ko tìm thấy cảm giác yêu. Anh nói ko biết em đang muốn gì nhưng em thì biết, em muốn được yêu, được yêu theo đúng nghĩa. Em muốn nói với anh lời xin lỗi nhưng sao ko nói được. Anh đừng như thế được ko? Đừng cố gắng nữa.
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To North_Girl: Nhưng có thể ngay ở chương đầu lại xuất hiện một nhân vật chính khác và cuốn tiểu thuyết bắt đầu hay là ở chỗ này nhỉ N_G.....Đó là quy luật phát triển tự nhiên....hê hê....
  3. langtuphudu

    langtuphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mới nhận được niềm vui mà lẽ ra tối qua nhận được, nhưng thôi niềm vui phải đợi chờ thấp thỏm như vậy vẫn hay hơn, hôm nay tâm trạng quá, mà lẽ ra vui thì chẳng viết ra đâu nhưng cứ ngồi tủm tỉm một mình khó chịu, viết ra cho nguôi bớt. À bạn à, đã có ai nói về đôi mắt bạn chưa, mọi người đều nói rằng người có đôi mắ dài và giống như đôi mắt bạn thì hay luỵ về tình lắm, đừng để tình cảm làm lấn át nhé, phải chế ngự được nó.
    Không vui, vui, rất vui, buồn, hi vọng có ai đó hiểu mình hoặc...
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
     
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
           Biết khao khát những điều anh mơ ước
     Biết xúc động qua nhiều nhận thức
     Biết yêu anh, và biết được anh yêu
     
     
    I love the way you are.
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
     
     Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
           Biết khao khát những điều anh mơ ước
      Biết xúc động qua nhiều nhận thức
      Biết yêu anh, và biết được anh yêu
     
     
    I love the way you are.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tương tư dữ vậy. Đừng làm cho anh nào đau khổ nhé
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Năm vận tháng hạn .Đen đủi đủ đường .Thịt chó thịt chó giải đen đê
  8. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay toàn làm việc tội lỗi , hết ăn cắp Visa card lại đến password , sợ quá , tội lỗi quá , xin hãy tha lỗi cho tôi
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Anh ước gì trái tim em bằng vàng
    Tính cách anh, em đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

    [​IMG]
  10. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mới gặp hôm nọ tưởng một anh Phi châu nào lạc vào box nhìn kĩ mới ra magic hà hà . Đúng là dạo này lăn đi dâu không thấy mà vừa thấy là lại vào box với cái giọng điều sặc mùi "magic"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này