1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cũng mất ngủ....
    Buổi đêm sau cái phòng rộng thênh thang, vắng vẻ và im lìm dễ sợ...Bật một ngọn đèn sáng, gọi một cú điện thoại, đọc một bài báo, đếm hơn một ngàn con cừu...Sáng tỉnh dậy thấy mình khò khò được một giấc đủ phê roài.....
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thứ 4. thứ 5.thứ 6.thứ 7.....4 ngày nữa.Lâu phết đấy!
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    5 tiết trông test vừa mệt vừa đói.......Ước gì có con gà quay và đĩa xôi....Xoẹt.,.....
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    tự dưng bực hết cả người lên............. điên quá đi, điên tiết đến độ đang rất buồn ngủ mà ko ngủ được điên quá, bực bội quá
  5. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng...năm....
    Nghe tin anh sẽ xa mình, dù chỉ là vài ngày nhưng cũng cảm thấy thật buồn. Vừa khấp khởi muốn chạy đến với anh khoe cho anh biết mọi việc đang thật suôn sẻ. HĐ sẽ được ký, Thủ tục khác cũng sắp xong xuôi. Ngay cả thái độ của những người xung quanh cũng có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí người cũ cũng đã nhắn tin động viên, thông cảm và hoà bình hơn.
    Anh có biết lúc này mình cần anh bên cạnh nhường nào không nhỉ? Chắc là có nhưng vì nhiều lẽ nên anh cứ đang cố gắng xa mình dần. Vì gia đình anh đang có nhiều xáo trộn và bộn bề lo lắng, vì sức ép của gia đình mình cũng quá nặng nề dồn hết vào vai anh.
    Mỗi khi nghe bài "Because I''m a girl" lại nhớ anh da diết và buồn bã kinh khủng. Thôi, mình cũng biết phải làm gì mà. Rồi cũng phải đứng vững, phải độc lập, phải tự tin như khi mình chưa có anh, khi mình chưa yêu anh. Chỉ tiếc một điều anh chưa hiểu : Không phải bằng cách hy sinh như thế, không phải bằng cách lảng tránh như thế mà anh có thể khiến mình hạnh phúc.
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Học x gì mà toàn giun với dế, nằm ngủ một lúc, tỉnh dậy đã thấy thầy vẽ giun đầy bảng. Thôi cố chép hết, tối về nhai từng con một.
    Nhớ em gái thằng Tinhbien quá...
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    lại mất ngủ. sao thế nhỉ
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê: chuẩn bị chống lầy mất ngủ là đúng roài....Quả này về nhà nó nó cho chíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt............
  9. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh Hầu Vương viết bài kiểu gì thế, mỗi bài viết một dòng như thế à, để cho nguời khác viết với chứ
    Mà hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình trong thời gian này, hôm nay sẽ rất rất vui đây, không thể nào tả xiết, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi ... hì hì cứ muốn cười ,chẳng nhẽ cười một mình ở đây hì hì
  10. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này