1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bận túi bụi,nhưng mà vẫn chẳng hết nhớ,và hết buồn,gần 1 tuần rồi đấy,mà chắc phải vài hôm nữa cơ.Khó khăn thật,cả 2 đều bận rộn và đi suốt thế này?
    Nhưng mà tự nhủ,quan trọng là trong lòng có nhau,a nhỉ?Chắc có một người cũng nhớ m nhiều lắm.Ừ,có bao h xa nhau trong tâm trí đâu..
    Cố gắng lên nào cả 2 đứa,t/g sẽ trôi nhanh thôi mà!
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngày ngủ nhiều quá thì đêm mất ngủ chứ sao, con bé này hỏi hay lạ.
    Hay thích anh nào rùi, nói đi bạn giúp
  3. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mệt mỏi anh ạ! Em xin lỗi mình lại phân tâm,em đã hứa là ko thế rồi nhưng quả thật em ko làm được. Ngày em nói chia tay người ta em ko thể ko khóc, em ko phải là đứa lạnh lùng tới mức đó và anh cũng ko muốn em là đứa như thế đúng ko? Em yêu anh, đúng nhưng em chưa thực sự thấy hạnh phúc. Người ta nói trong lúc người ta thấy yêu em nhất, tin em nhất thì cũng là lúc em rời xa người ta để đến với anh, em có tồi tệ quá ko? Em sợ làm người khác đau mà. Anh cũng đã từng nói với em, lúc mà anh thấy anh yêu bạn gái cũ của anh nhất cũng là lúc cô ấy quyết định rời xa anh, giống nhau, em ko biết cô ấy xa anh có phải vì cô ấy có người khác hay ko nhưng em nghĩ mình đang là 1 đứa tàn nhẫn và ích kỷ. Bọn mình yêu nhau là sai chăng? Em ko sai,anh ko sai, tình yêu ko sai, chỉ có điều nó diễn ra ko đúng thời điểm mà thôi. Anh đừng buồn nhé, trong lúc này đây em đang đấu tranh tư tưởng mạnh nhất, hãy để cho em suy nghĩ 1 cách thấu đáo, tìm cho tất cả chúng ta 1 con đường ít đau nhất. Chờ em nhé
  4. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười quá, không ngày nào học quá được hai tiếng. Chắc tại kỳ nghỉ vừa rồi và tại cả nó nữa chứ Chiều nay đánh cầu lông, một tuần rồi không đánh đấm gì cả
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng..............
  6. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
    Gọi điện cho 4 đứa gặp được có một. Bọn này chăm đi chơi thật
  7. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày..
    Lết lên thêm được một nấc thang . Lần mò mãi cuối cùng cũng hít được tí bụi trần . Hít..hít...thở thở... Mình dạo này ngộ nghĩnh trẻ thơ vật a. Hôm nay, chính xác là từ 1 giờ chiều ngày hôm nay, mình và mấy đứa thiên thần sắp mọc sừng kia mới lại nhộn nhạo như thế... kekeke có mùi con zai. Lớp ngày càng trống trải. Không có một thằng xy để nó có tí khí dương. Thân mình làm trâu là bò cho bọn giặc zời ấy. Khổ wá zời ơi............Khổ thân thằng bé hôm nay, được chăm sóc đến tận răng mà phát sốt phát rét.. Tội thật.. bất giác thở dài một cái !!!
    ..Thêm một thứ bảy ko anh, ko em., ko ai cả. Nhớ............
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi!như dở hơi
    Một số người thì làm việc từ sáng đến tối khuya,thấy mà thương ơi là thương,chẳng biết làm thế nào để chia sẻ!Ngày nghỉ mà ko có nổi 1 giấc ngủ ngon!Hic
  9. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thằng này, hồi anh em còn đàn đúm cấm có thấy tửu sắc gì cả Mình vừa mới hở ra một tí đã thấy sắc tửu linh tinh hết cả lên. Hai tháng rồi không có giọt bia rượu nào vào mồm thì phải
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chả nhẽ làm bố nó dăm viên thuốc ngủ cho nằm đờ luôn. Mệt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này