1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ với tí cà chua, dưa chuột, thịt hun khói đâm ra nhai lại ngon.
    Hôm nay mà làm không xong thì còn ra cái thể thống gì nữa
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mịe khỉ. Có 1 lũ bạn như dở hơi, hẹn hò không đâu vào đâu. Mình đã cancel hết các cuộc hẹn chỉ để đi chơi với bọn nó vậy mà ............... Không đi thì ngay từ đầu cho rùi, lần nào cũng thía'' tao có việc đến sau .... tao cảm thấy mệt lắm, tao đến sau nhé) Phát bực bọn này, nhắn tin chửi tụi nó 1 thôi 1 hồi mới thấy mình dại quá. Tự dưng phí tiền nhắn tin chửi bọn nó. Danh mục con H, con L( tao sử dụng đúng câu chửi văn hoá stico của cái lũ fpt bọn mày)
  3. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đã phí phạm một ngày nghỉ mất rồi. Bao nhiêu là dự định vậy mà chót ngủ mất cả buổi chiều! Tiếc quá. Mai lại bắt đầu một tuần mới. Mình ghét ngày thứ 2 nhất!!!!.
  4. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết nhật ký nên giờ thấy ngượng tay quá.
    Hơn tháng nay chả có gì mới cả. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn những con người ấy, vẫn những vấn đề đấy, vẫn háo hức ngày nghỉ y như ngày đầu...Nói chung tâm trạng ổn định. Mỗi một điều là hầu như mình chả mấy khi gặp ông anh ở nhà cả. Tối mình ngủ sớm, sáng đi sớm, còn ông ý thì tối về muộn, dậy muộn, đi làm cũng muộn nữa. Buồn cười thật. Còn có một chút mới mẻ là dạo này mình với papa hay nói chuyện với nhau về công việc. Hôm nào ông cũng lo lắng hỏi "Hôm nay thế nào? tốt không?", còn mình thì lúc nào cũng trả lời "Vẫn thế bố ạ, chả khá hơn tí nào". Được cái từ lúc đi làm pa chả mắng mình bao giờ, cái gì cũng dễ dàng bỏ qua. À, có một điều pa hay pphàn nàn là: Từ ngày mày đi làm, mày chả quan tâm đến ai, chả quan tâm đến cái gì cả thế? Biết mỗi mình việc của mày thôi! Còn bạn bè thì bảo mình "bỏ quên đời" .Quả có thế thật. Mình đã bắt đầu quen và bắt đầu thấy cuộc sống như thế cũng tốt. Mình thấy ở lại công ty làm thêm giờ là một việc cũng hay, mặc dù đôi khi chả có việc gì cả và cũng chả bao giờ viết giấy làm thêm giờ nữa.
    Mọi việc thay đổi đến kỳ lạ. Mình chả có gì để phàn nàn cả, đúng ra là quên cà cái thói hay phàn nàn và kêu ca rồi. Ít ra là hiện giờ mình thấy thế.
    Tối nay mình có cái hẹn nào không nhỉ? chả nhớ nữa. Thôi, chúc mình và mọi người có một tuần làm việc thật tốt! (sao dạo này mình sến thể nhỉ?! :D )
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cũng không đơn giản như mình tưởng.Sao tất cả mọi thứ cứ rối tung lên thế này.??
    Muốn làm cách nào đó để giải toả mà sao khó khăn thế,cảm thấy bế tắc kinh khủng,và bất lực với ngôn ngữ.Mình khó hiểu đến vậy ư?
    Lo sợ,.......Hic
    Tự an ủi rằng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.Nhưng nếu 1 chuyện ko biết bắt đầu từ đâu thì sẽ gải quyết thế nào?
    Cảm giác,mình sợ cái cảm giác của m lúc này?
    Đâu rồi,sao không thể ở bên mình để mình mượn đôi vai tựa vào một tý.Mình cần có sự bình yên...
    Tự nhiên thấy xa cách ???Sợ!
  6. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ gặp nó, mấy ngày rồi chưa gặp, thấy đỡ bực mình hơn hẳn
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thức trọn một đêm thế này, lụt việc quá, có ai cứu tôi với.........có ơi ở đây không????????? Hơ hơ có mỗi mình trong box lúc này, thích thật. Nhớ vợ quá vợ ơi....hix. Thôi cố gắng làm việc tiếp nào, chiều mai tha hồ ngủ nghỉ.....
  8. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không ngó nghiêng được gì cả rồi. Cái em ngồi cạnh mình xinh đáo để
    Chuẩn bị tinh thần đi măm măm, hy vọng sẽ làm được một cái gì đó có ích
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    dạo này buồn vui cứ đến rồi đi,kiểu gì ý,mình cứ như ngồi trên cái bập bênh,chả hiểu ra sao cả?
    mai có 1 cuộc ghi hình quan trọng,chả hiểu có làm ăn ra cái gì không?lo phết
  10. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái title của mình ??? Nợ gì của North Girl ấy nhẩy?
    Vừa chuyển nhà, cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi. Nói chung là đek có ai yêu thương mình và mình cũng đek phải thương yêu ai ở cái xứ này cả.
    Thèm thịt chó quá. Bọn nó ở nhà có điều kiện mà chả bao h thấy offline thịt chó nhỉ. Chả bù bên này, mie kiếp, chó mua bảo hiểm cao gấp mấy người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này