1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hihi,1 ngày bắt đầu sớm hơn mọi ngày.Thấy vui vui trong lòng và thấy ấm áp dù đêm qua trời vừa mưa rất to.Đúng là khi trong lòng người ta có tình yêu thì cuộc đời đẹp lên rất nhiều,anh nhỉ?
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho 2 người đi hết con đường mình đã chọn và đừng bao giờ hát bài Hãy trả lời em
    Hơ, có 2 lit rượu chờ mãi mấy thằng ôn con ko giải quyết, mình đem đi làm việc, giờ ko ngủ được, đau vãi.
    Hik, hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây lại đi HP, chán nghề Cầu quá rồi
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to anh magic:đúng là chẳng nói trước đc điều gì,nhưng mà hiện tại bọn em rất tin vào tương lai hp của 2 đứa!số phận có 60% là do mình mà:
    Hnay là ngày chị em vùng lên,thế mà chiều lại phải bay vào Sì gòn,chán wá đi mất,phải xa chồng đúng vào ngày này mới ớn.Đúng là cái ngày ngta chơi thì mình làm,ghét vật!
    May mà hôm qua 2 đứa đã kịp đi xem 1 bộ phim rất hay ho.Hì,cảm ơn tất cả những ón quà anh dành cho em!
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc hôm này thấy cứ thế nào ý, chiều vợ đi công tác, tối mình lại phải đi công trình mà lại đúng vào 20-10 híc ngày người ta đi chơi thì 2 vợ chồng đi công tác thế mới ghét, nhưng không sao kô đi chơi được ngày lễ thì ta đi ngày thường mình nhỉ, miễn 2 đứa được ở bên nhau là được roài, ếch cần ngày lễ ngày liếc giề. Cố lên mẹ nó ơi, đầu tuần sau lại được quấn quýt bên nhau roài mình nhỉ
    cố'''''''''''''''''''''''''''' lên.........
  5. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......
    Sáng, lại tất bật , vội vàng. Time với mình luôn là một điều nhạy cảm. Có lúc chỉ muốn bịt tai tất cả mọi người và hét thật to ".....Aaaaaaaa !!!!!!! Cho tôi thêm thời gian............ " , nhưng sao có lúc nằm thẳng cẳng, ao ước ngày sẽ qua nhanh, những chuyện không vui cũng sẽ tan biến. Không khí trong lành, mát mẻ của một buổi sớm lẫn với hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của trăm sắc hoa ..... Cả con phố ngày thường tẻ nhạt, đơn điệu đến tệ mà hôm nay cũng tràn trề sức sống. Hoa, ngập tràn hoa... Hoa dành cho tất cả những người phụ nữ, và hoa có dành cho mình không nhỉ?? Tự mỉm cười , rẽ vào hàng hoa, tự tặng cho mình một bông hồng . Thấy yêu đời kì lạ.
    ..... Mấy em bé gái tung tăng đến trường. Nhìn các em, thấy mình bỗng vụt lớn. Vài tháng trước thôi, mình cũng là một cô bé học sinh. Vậy mà.... thời gian trôi nhanh thật.... Để lại sau lưng biết bao kỉ niệm của tuổi học trò thơ ngây ^^, những mối quan hệ trẻ con nhưng thật chân thành, không toan tính, rồi những đứa bạn tưởng chừng chẳng có gì chia cắt nổi. Nhưng, nothing lasts 4ever.... mình không thể cứ ôm khư khư những gì đã qua. Không hiểu chúng nó có như mình không ??? Một câu hỏi mà thật sự không muốn tìm lời giải đáp. Bọn mày vui vẻ nhé
    ...Sn cô Ki ta đê.... Sáng nay đên sớm, ngó vào phòng cô, thấy cô ngồi thật buồn. Một sn nữa xa gia đình, xa bạn bè, xa quê hương.Buồn gì đâu . Định vào phòng gặp cô nhưng tiếng Nhật của mình còn tệ quá, biết nói gì đây..... Gambatte cô ơi *_^ .
    ...À quên, một lời chúc ngọt ngào dành cho những người phụ nữ tôi yêu thương, những người phụ nữ tôi quen , và cả những người tôi chưa từng biết mặt ^^
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1200 ngày qua , chỉ thỉnh thoảng có một vài hòn đá ném xuống cái ao tù gọi là , còn đâu thì vẫn lặng như tờ , vô định , vô cảm .
    Cái khinh thị càng được biểu thị rõ khi ở gần những nơi gần gũi .
  7. toi_nho_ban12

    toi_nho_ban12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa đâu. Mặc dù vẫn còn vấn vương, đôi khi vẫn nhớ, vẫn vẩn vơ đợi chờ nhưng...chỉ thế thôi.
    Tự nhiên thấy giữa tôi và bạn có một bức tường vô hình, một hố sâu ngăn cách mà có lẽ là không thể vượt qua được. Nếu bạn cố gắng bước đến bên tôi, thì tôi sẽ lùi lại, bạn càng cố bước ...thì tôi lại càng lùi ra xa bạn hơn...Nước mắt chảy vào trong lòng, tôi nhủ thầm tất cả rồi sẽ qua thôi mà. Cuộc sống bộn bề lại cuốn tôi đi theo dòng chảy của nó, tôi lao vào công việc để quên đi hình ảnh của bạn, thế nhưng mỗi buổi tối trước khi ngủ hoặc là những khi buồn, ý nghĩ về bạn lại xuất hiện trong đầu tôi, nó ám ảnh và làm cho tôi day dứt.
    Tôi biết mình vẫn còn tình cảm nhiều lắm, dù cho thời gian trôi đi, cuộc đời này có đổi thay, tôi vẫn dành cho bạn một vị trí trong trái tim mình, đó là khoảng lặng mà suốt đời tôi sẽ mang theo.
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nhơ làm gì cho lắm... Vui vẻ mà sống cho sướng hơn... Hãy sống vì tương lai là tôt nhất!! Ha hâh!!! Nhưng cố tìm bạn mà chơi. bạn bè lúc khó khăn mới biết!! Một ngày lai ngồi cùng PC.. Đỡ bị nghe lăng nhằng giận hơn!! Cũng sướn mà cũng khổ.
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm...
    Chẳng biết tại sao lại thế nữa.Hình như mình ko có khả năng mang niềm vui đến cho người khác. Ai cũng bảo gặp mình là vui cơ mà. Lại say,say thì sao nào? Chẳng thay đổi được gì đâu. Lớn rồi phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xin lỗi đã làm anh buồn,trách em cũng được.Giận em cũng được. Em là 1 đứa tồi tệ mà, em luôn làm người khác đau, cứ phải nói lời xin lỗi,cũng chẳng muốn nhưng thấy càng ngày càng bế tắc.
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    D béo lại thế rồi, cái gì cũng phải kiên nhẫn, ko đi đâu mà vội. Hôm qua tớ về còn phải đi thăm mấy cơ sở cách mạng, lười gây dựng cơ sở sau này dễ ế ẩm lắm, mặc dù tớ thích uống rượu hơn.
    Hí hửng mặc quần áo đẹp vì nghĩ có em gái thằng tinhbien đi, ai ngờ. Lần sau cứ bộ nào bẩn nhất mặc đi of vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này