1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy mệt mỏi, chán chường ....Tại sao mình kho có cảm giác như anh? Mình đã cố gắng nhưng ..... có lẽ là kho thể rùi... Mình cần thêm thời gian, thêm thời gian. Nhưng bao lâu? khó thật ... để bắt đầu khó thế sao
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc 1 ngày vui trôi qua mà không có vợ ở bên cạnh híc híc chắc giờ nay năm sau mình đang phải cong đít chuẩn bị đắm cưới hì hì nghĩ đến mà thấy thích quá mẹ nó nhỉ hì hì cố gắng lên nào, mai mẹ cháu về rồi mà mình bây giờ phải chuẩn bị đi híc ghét vật vã mẹ xìtẹt nhỉ
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đấy,chưa gì đã lại thế rồi!Mình thì chẳng nói trước chuyện gì cả,cứ đến hẵng hay.Mà đồng chí nhà mình bùn cười ghê cơ,he,ngta đang trẻ trung thế này tư nhiên muốn xích là sao?có phải gà đâu mà vào nồi dễ thế,hehhehhe!
    Mấy tiếng nữa có mặt ở Hn roài.1cuộc họp đợi sẵn ở nhà,ghét thế ko bít!Nhưng về tới nhà là được gặp anh iu roài.Đi nhiều cũng quen,thấy t/g cũng ko quá lâu như mình tưởng.Vui quá!
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy đồng ý với thằng bỉm con thế .
    Không biết có phải do nó say nên nó nói thía không nhỉ ?
    Dạo này muốn viết cái gì đó nhưng lại không thể nào có hứng ngồi được . Hễ ngồi vào máy là lại ngại đánh . Hic...
    Thu qua , Đông tới...
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mà ai bảo là say ? đánh cho 1 trận bi h. Say là say thế nào.
    Nhưng dù sao thì chị cũng đồng ý với ý kiến 2 người...hì hì...
    Cứ thế nhé, mọi người sẽ hiểu nhau thôi mà.
  6. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tối qua 2 đứa xem ảnh rồi cười như nắc nẻ. Vui thế không biết. Nó khen anh, hi hi...cứ ngồi đấy mà khen, lại còn đòi lần sau đi off cùng nữa chứ. Được rồi, sẽ có ngày được gặp thôi.
    Chỉ vì mấy cái ảnh mà mình khổ thế không biết, cả đêm nó đòi chép thơ, nó bắt mình phải kể chuyện cho nó nghe, rồi nó hỏi......hỏi gì mà lắm thế.......ai mà biết được cơ chứ. Chuyện trên trời, dưới biển...Đến tận gần 2 h nó mới buông tha, mệt hết cả người. Đã thế 7 h sáng lại gọi dậy, bắt đi ăn cùng, may mà hôm nay được nghỉ nhá, nếu không thì chết mất.
    Nhưng mà cũng buồn lắm nếu nó sẽ xa mình, chỉ còn mấy tháng nữa, nó cũng đi....Ghét nó quá. Chẳng biết bao giờ mới trở lại, liệu có còn ở VN để gặp nhau không hay là mỗi đứa một nơi ??? Ơ, cứ nghĩ đến đây lại thấy buồn rồi....không viết tiếp được nữa.
    @ bạn : vào đây mà đọc nhé, xong rồi về lại "dưa lê" với "na dai", lại mệt ......nhưng vui nhỉ.
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sáng qua là sáng phong độ tốt nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây của tớ, he. Tớ ghi nhiều bàn thắng, và tớ cứ bị ám ảnh bởi cách ăn mừng mà tớ vẫn thường khoe, nhưng tiếc đó chỉ là một trận đấu bình thường và không quá máu lửa để tớ làm điều ưa thích đó. Nhưng tớ đã vui, vui và quên mất rằng lâu lắm tớ mới vui như thế, nụ cười và sự nhiệt tình, cả cái không khí tuyệt vời của nó nữa, cảm thấy thực sự muốn hét lên sung sướng như một đứa trẻ, có quá nhiều điều để chính tớ quên mất niềm vui, như một đứa trẻ, vốn đã là tớ.....
    Tớ ngủ như một đứa trẻ, tớ mơ màng và tớ thấy một buổi chiều mát thật mát dịu, nhạc nhẹ nhàng...vẫn điệp khúc quen thuộc..........oh....when you lying here in my arms..............tớ thích lim dim cái cảm giác chập chờn vào một buổi chiều như thế...
    Lâu lâu rồi, tớ không còn thói quen chiều chủ nhật dắt xe lòng vòng chạy theo những giọt nắng sắp tắt cuối chiều, nghe lãn mạn nhỉ, đùa thôi, khí trời thế này, ngồi làm điếu thuốc, cốc nước và ngắm người đi đường đã là quá đủ. Và tư lự.......một chút thôi...đang nhớ một ai đó...tớ cười thôi, kô nói cho ấy tớ đang nhớ ai đâu............
    Cái gì gọi là cuộc sống, khi ngày hôm qua, thằng bạn quen thân vẫn ngồi cạnh nói chuyện hàn huyên, và thật bất cần đời, mình vẫn hay dúi thuốc vào tay nó, bắt nó phải hút nhiều, hút nhiều vào, hút nữa đi, rồi chết sớm..........câu nói đùa , cười phá lên như thế....nhưng chiều qua thì đắng thật, mình chẳng nghĩ gì cả, tớ nhẹ bẫng người, nó còn sống hay chết nhỉ....!!! Đêm qua nó ......
    Mình may mắn hay không? Một tí lo sợ dấy lên....rồi ùa tan theo những cơn gió mùa đông bắc tràn về, hà, hù, sắp lạnh rồi đây, nghĩ cũng thích, nhưng cũng lười lười, chẳng buồn nghĩ xem năm nay mùa đông có hấp dẫn hay như mọi năm....vẫn nhũng ngày xám xịt, mưa gió u ám,.....................!!!!
    Ấy biết ấy là ai trong số những người gọi là bạn của tớ không? Chắc ấy không biết đâu, nếu có đoản khúc nào như tớ nhắc đến ấy thì ấy hãy vui lên nhé, còn nếu không thì cũng vẫn vui nhé, vì ấy biết không, tớ viết gửi cho tớ đấy................Tớ sẽ ít nói hơn...........

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lâu roài không vào đây... Ngó nghiêng cái... Spam cái... hehhe
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Sao đi đâu cũng gặp em thu_6 thế này, về trả lời phỏng vấn đi em...
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cái cặp mới được nhận đã kịp bung mất cái tay cầm, tại mình văng vật lắm mà, chắc sẽ phải hì hục ngồi khâu lại roài. Sáng nay thấy thời gian trôi vèo, và vì mình kịp làm được một số việc đã được hoạch định sẵn. Cũng phải biến cái 8 tiếng 1 ngày thành có ích.
    Biết ấy như thế, tớ không khỏi lo lắng, cứ trằn trọc, dấm dứt, rồi lại như thế, rồi tớ như thằng ngốc đã cố một buổi tối vui vẻ vui cùng Mobifone t10 rồi mà đến phút chót vẫn lặng vào đó một nỗi ấm ức của ấy, ngoài trời se lạnh và vì thế, tớ hút một điếu thuốc để lấy lại chút hơi ấm, và suy nghĩ xem, ấy giận tớ nhiều lắm àh.
    Một ngày lại qua đi, thêm một nhiệm vụ mới, thêm một chuyện mới, thêm lúc cười, lúc chí choé, thêm lúc ơ hờ, lại 1 góc lặng, 1 phút gì đó, ấy và tớ thừa biết, và ấy lại 1 lần nữa nói : tốt rồi , biết thế. Mọi câu nói, mọi suy nghĩ, đều hình thành không quá 5 giây, và tất cả có thể in sâu đến nỗi không thể sâu hơn nữa..nhỉ. Ấy nói với tớ đi, ấy đang nghĩ gì vậy, àh, chắc là tớ chả hiểu gì rồi, tớ không giỏi lắm trong ăn nói àh, hừ, chưa chắc, nhưng mà thôi, tớ nói linh tinh mất rồi.
    ...........Cứ mỗi lúc vui vẻ, là sau theo nó là một dấu, một khoảng lặng mà ấy biết không, tớ tìm quên bằng những hơi thuốc xé mắt................cay cay.....!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này