1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao mình và nta cứ vặn vẹo hỏi nhau về những câu hỏi mà cả hai đều biết phải trả lời thế nào nhỉ? Uh thì cứ phá phách đồ đạc đi, chẳng biết nâng niu nó tẹo nào. Uh thì cứ phá sức khoẻ bằng khói, bằng lửa đi.
    Cặp vé mình thưởng cho nta ấy làm nta vui lắm chứ. Đã được run lên vì sợ, đã được ôm bụng mà cười, đã được nhìn vào mắt và thì thầm. Nhưng rồi cuối cùng lại phá hỏng bằng sự giận hờn, ấm ách. Ờ thì ai bảo cứ chạy như ma thế. Nta đã nghĩ mình cố chạy nhanh, mình cố xa nta. Ai chả biết là vì lí do tế nhị hơn , nhưng không thể kìm một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
    Cũng chẳng hiểu nta và mình là người lớn hay trẻ con. Lúc thì thật chững chạc, lúc lại nhí nhố. Thực bụng, nta chẳng để ý điều đó nhiều, cuộc sống vẫn phải vậy còn gì : vẫn lúc đẹp, lúc u ám. Nta biết mình đã lo cho nta lắm, lo chuyện gì khác làm thay đổi bước đi của nta và cho cả chính mình nữa. Rồi sao? Biết thế thôi. Hì...nta cũng chẳng khéo ăn nói nhiều như mình tưởng. Nta chẳng thường xuyên làm mình tự ái vì cái kiểu nói tưng tửng, bất cần và đưa ra cách giải quyết nhanh đến bất ngờ đấy thôi.
    Chiều nay mình sẽ vất vả phải không, cố mà hoàn thành cho tốt nhé. Nta sẽ chẳng dating gì với ai đâu mà đã sầm sì như thế. Có nhất thiết phải phản ứng vậy không? Nta nói rồi đấy, sẽ cộng dồn tính sổ luôn thể, lúc đó tha hồ mà đền, mà trả. Có muốn ăn đòn không? Không thì hãy thôi cái kiểu học thói chấp vặt của nta đi, đồ ngốc. Còn nghĩa vụ giặt giũ đấy, liệu mà hoàn thành.
  2. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên đường đến trường em giật mình khi bắt gặp một dáng người quen thuộc, em cứ nghĩ đó là anh và em đã quay đầu lại để nhìn thật lâu, nhưng ....không phải là anh ! Cảm giác đứng tim ngày xưa ùa về.
    Bây giờ em không còn học ở giảng đường D2 nữa, nhưng em vẫn nhớ nó lắm, đôi khi trời mưa em lại nhớ đến kỉ niệm, cứ trời mưa là anh lại mang ô đến lớp cho em rồi lặng lẽ đội mưa về để em đi chung với bạn. Ngày ấy, em là SV mới vào trường, còn anh học trên em 2 lớp. Khác khoa, khác giảng đường nhưng anh lúc nào cũng chờ em đi học để đi chung lối, thế mà em toàn tránh anh, em quá trẻ con, quá vô tư và cả vô tâm nữa.
    Rồi khi anh nhận được học bổng đi du học, anh đi thật xa, đi 5 năm cơ mà. Em vẫn thản nhiên như không có gì liên quan đến em cả. Em né tránh. Rồi một đêm, nghe tiếng chuông điện thoai reo, em biết anh gọi, nhưng em nghĩ là không có việc gì nghiêm trọng cả, em lại tắt đi và ngủ tiếp. Sáng ra em nhận được tin nhắn là anh đã rời VN, anh gọi điện cho em lúc nửa đêm để chào em lần cuối. Em bật khóc vì em hiểu ra mọi chuyện thì quá muộn rồi...
    Thời gian trôi nhanh thật đấy, ngày ấy em còn là Sv năm thứ 1 vậy mà bây giờ em sắp ra trường rồi. Anh cũng đi được 3 năm rồi. Em biết anh vẫn dõi theo bước đi của em, anh biết hết mọi chuyện của em. Em biết anh cũng vào cả diễn đàn này và đọc bài của em. Nhưng em muốn nói với anh một điều là đừng bao giờ chúc em hạnh phúc. Đó là câu mà em vô cùng ghét, anh ạ.
    *******************
    Có em là thế gian thêm một ngày mới, hai mươi em cho đời bao ước mơ !!!
  3. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình quá cẩn thận hay quá nhút nhát nhỉ
    Già đi và khôn ngoan hơn, khen hay chê thế không biết nữa.
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua mệt mỏi.Tại sao lại đổ dồn mọi thứ tai nạn công việc vào đầu thế này?Ôi cầu ơi là cầu!!!chỉ vì mình là nhân viên,đúng là thấp cổ bé họng,ngta bắt làm việc gì phải làm.ÔI,chết mất,liệu mình có sống sót qua ngày 30-10 ko nhỉ?
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Ba vì lại nhớ . Thật một khung cảnh hiếm có trong Đời , khó mà gặp lại lần thứ 2 .
    Trước là mùa Xuân , bây giờ là mùa Đông .
    Chả biết có mưa rơi lách tách không nhỉ ?
    Nhớ lại cái đêm đó , lạnh nhăn răng mà không dám hé mồm , mà có khi hé cũng thừa , vì lúc đó rượu vào thì đâu có cảm giác về cái lạnh nhiều ???
    Thật tiếc về những điều đã xảy ra , nhưng cũng thật may vì không tệ hại như nhiều trường hợp khác .
    Dù sao thì đó vẫn là một quá khứ tuyệt đẹp theo nhiều nghĩa , không có một vết tì nào khiến cho câu chuyện cũ bị hỏng cả .
  6. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tớ dám cá ở box Gà này chưa ai đứng trên đỉnh núi Ba Vì, ôm bạn gái và ngắm mặt trời lặn như tớ cả, xung quanh chỉ có núi, rừng và sự im lặng của cảnh vật khi chiều về 6 h tối phi xuống còn bị thủng xăm, lếch thếch mãi gần 10h mới về đến HN.
    5 ko 6 năm trước mình máu lửa thật, tiếc là vẫn ko vượt qua được 1 số thứ. C''est la vie.
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    E có nhu cầu set lại title ko để anh, chứ ai lại để thế, làm magic mất khách quá
  8. sakutaza

    sakutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hết máu hết cả lửa rồi hả mày?
    Đi làm có tiền rồi, việc gì phải lóc cóc lên tận Ba Vì nữa, thỉnh thoảng xuống thăm thằng Giao chỉ, thiếu gì...
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Thôi lỡ thật rồi Tây Tiến ơi
    Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi....
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, cuối tháng 10, sắp vèo hết năm. Ngày lúc nắng, lúc nong nóng, lúc man mát, đau dừ cả cái bàn toạ vì ngỗi mãi cái ghế Xuân Hoà chả êm tẹo nào, lại thêm phần mỏi mắt mỏi tay. Nếu cứ cắm cúi thế này thì chắc chẳng bít ngoài đường kia thế nào, hix, lãng phí quá.....
    Tính toán một lát, ra những con số lòng vòng, hì, cố thì là được thôi, mà cũng chẳng phải đao to búa lớn gì mà phải nói cố, nó giống như các mục tiêu nho nhỏ mà không sớm thì muộn mình cũng phải thực hiện. Chẹp, có đứa ấm ớ đọc chả hiểu gì cả, hoặc có hiểu cũng tức nổ con mắt vì thấy mình post bài giờ này, hè hè, chuẩn bị tếch ra ngoài làm ly cafe thôi, cuối h chiều đến nơi rồi.
    Chiều nay về chẳng biết có gió mùa, gió đông gì không, đứa nào hẹ hẹ dating nhớ nhé, ta cũng dating, phù phù phù. xả 1 tí ghen tỵ ra đây cho đỡ ấm ức, há há, đùa chút thôi, mình đang phì cười vì tại sao mình phải ghen tỵ nhểy. Đúng là ngồi một chỗ lâu bị mụ mị đầu óc roài. Ngáp 1 cái.................hớ ơ ơ o wơ ơ ơ ơ ơ wơ hớ ớ ớ ...............oài, chẹp. Đi nhỉ, cà fê thôi...
    Phẽo pheo phèo............bùn ngủ wé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này