1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hmmm...Gió mùa với chả gió miếc, nóng chảy cả mỡ, nhễ nhại mồ hôi. Rong chơi quen ngồi tí đã la oai oái. Cũng same same như nhau cả thôi...ngồi cái ghế Hoà phát có nệm êm nhưng nóng ran cả bàn toạ, ngứa ngáy như người mắc bệnh ngoài da...Hà hà....
    Chẹp, suốt ngày bận rộn với đủ các thứ lịch hẹn...Chẳng nhẽ lại kém miếng mà cũng có ai chịu kém miếng mình đâu mà mình nhịn. Cứ tức nổ con ngươi ra đi, sẽ về muộn lắm, đừng tốn công ngồi chờ làm gì cho mệt xác. Đang ngồi liệt kê danh sách và chọn lựa rồi...Hmmmm....
    Tự dưng thèm đi shopping sắm đồ thế.............Tự dưng mệt và đau.....Tự dưng lên cơn ngại bẩm sinh...........Tự dưng mọi thứ thay đổi hết...Kế hoạch là đắp mẹt, nghe nhạc, ngủ.....
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    vợ vắng nhà, ếch biết làm cái gì, có lẽ đi ngủ là sướng nhất... tháng này đúng là đen đủi cho cả 2 vợ chồng mình vấn mỉm cười và tiến về phía trước
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá,hôm nay là môt ngay mệt nhọc đây, nhưng tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi,sẽ nghĩ cách hoàn thành từng cái một, cuối ngày chắc vui lắm vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nghĩ mà thấy thích, sắp làm cô giáo rồi cơ đấy
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay là cười này, là chuẩn bị măm măm thịt chó này, là một ý tưởng lớn xuất hiện cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của một vài người. Là thấy gió và lất phất mưa phùn này, trời xám xịt, đúng phong cách mà mình thích này. Hà.
    Phong cách:
    Mùa đông không có nắng
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết viết vì, chỉ biết viết lên dòng : nhớ vợ thương con thèm thịt chó hề hề hôm nào vợ về 2 vợ chồng mình phải đi ăn quả thịt chó giải đen phát mình mẹ nó nhỉ, tháng này đen quá híc híc
  6. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nghỉ trôi qua mà ko lông nhông ngoài đường. Nhiều lúc cũng fải ngồi yên tĩnh 1 mình để biết mình đang ở đâu, đi tiếp như thế nào.....và những lúc như thế này mới nhớ ra là còn rất nhiều việc fải làm, có những việc chưa bao giờ nghĩ tới...
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa . Đêm nay về nghe 2 đĩa Phú Quang roài , chắc sướng tê người ấy chứ .
    Chẹp...dù sao cũng an ủi hơn . Đây đã là mùa Đông thứ 3 rồi cơ đấy .
  8. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cắt tóc về, ba đứa con gái nhìn thấy cười hô hố. TS bọn nó chứ, trông ngon lành thế cơ mà . Mình mà có 3 cái giầy thì đã tặng mỗi đứa một cái vào mặt, phải tội có hai cái, đứa có đứa không sợ chúng nó tị nạnh nên bỏ qua. Thời tiết bây giờ cũng lạnh rồi, đi chân đất không chịu được. Thèm một bát phở hoặc một bắp ngô nướng quá.
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    3 tháng rồi đêm qua mới lại được nằm trong phòng của mình.
    Không gian đêm thật tĩnh lặng,chỉ có tiếng gió ù ù thổ qua những bụi cây, những tấm mành chắn của mấy nhà xung quanh..mở toang cánh của sổ cho gió ùa vào mặt rồi rùng mình tận hưởng cái cảm giác lạnh trong giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca nhạc hoa.Cảm giác thật lạ kỳ.
    Lại một mùa đông lặng lẽ nữa lại sắp tới.Kỷ niệm xa xăm chợt ùa về...Thời gian trôi nhanh quá,chẳng kịp thực hiện nhưng hoài bão của mình.
    Chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...!
  10. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên đồi cảm giác lạnh đến tận xương. Nhưng cái lạnh của thời tiết không buốt giá bằng nỗi buồn đau trong tâm hồn. Lặng lẽ khóc, mẹ sợ quá phải ôm vào lòng và nói :" Về thôi con, trời tối rồi, sương xuống là cảm đấy " . Bước chân theo mẹ ra về mà lòng trĩu nặng. Hôm sau ra xe về HN, tự nhiên bé cún gọi với " Gì ơi ! ".....Chẳng dám quay ra nhìn mọi người nữa vì sợ mọi người sẽ nhìn thấy mắt mình đỏ hoe. Về đến HN, lòng thấy trống trải, chẳng muốn làm gì cả. Mệt và buồn nhưng tuần sau lại thi hết môn rồi, phải đi học bài thôi. Ngồi học mà cái cảm giác về người thân đi xa mãi cứ ám ảnh không thôi.
    CÁT BỤI LẠI TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI ..............
    Cố lên nào tôi ơi !!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này