1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Miẹ đi xem xem đá bóng trên sân mà cứ như là vào một nơi có nội quy nghiêm ngặt.Muốn cổ vũ cho đội bóng quê nhà mà cũng đếch giám thể hiện ra mặt.Ngó mãi mới thấy cái biểu ngữ của đồng hương ở tận bên kia khán đài.Đành buồn thiu chịu trận.Tới lúc đội quê nhà làm bàn, mừng quá định reo ầm lên nhưng chợt giật mình đưa tay bịt miệng vì nghĩ rằng cái lũ cổ động viên xung quanh có thể biến thành một đám du côn...chỉ tưởng tượng cả lũ nhặng đó bu vào chắc mình sẽ te tua hết đường về.Chỉ giám lẩm nhẩm trong mồn Quê hương thân yêu.
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    phù... thế là mình đỡ lo lắng híc cuối cùng chương trình cũng ok và mai bà xã về với mình rồi. ! 1 ngày nưa lại trôi qua híc nhớ vợ quá
  3. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhạc PQ phải gặp tớ. Tớ thích PQ đến dù vẫn biết là PQ phổ thơ hay hơn sáng tác
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    31-10-2005
    vợ về, trong lòng hạnh phúc và ấm áp vô cùng dù ngoài trời gió lạnh rét buốt... mình ơi, anh yêu mình lắm lắm
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng 10.
    cảm xúc lẫn lộn! Hy vọng vào tháng tới
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó ngon quá, quá lâu rồi mới được ăn ngon như vậy, ăn mãi không chán..hế hế...chẹp chẹp....
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã nghe tiếng , nay tớ mới thực sự mua đĩa về nghe .
    Tuy nhiên , giống như các thể loại nhạc khác , nhạc Phú Quang cũng tuỳ từng bài và tuỳ từng ca sĩ thể hiện .
    2 đĩa kia về nhà , thu được tới trên 50% tổng số bài -> tỷ lệ khá cao , hehe...
    Nếu không có gì thì hôm nào qua hỏi ông bạn về mấy bài đó được chứ ?
    Biết đâu lại chia sẻ thêm cả các dòng nhạc khác .
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    OK, mỗi lần chia tay 1 mối tình, tớ lại lôi nhạc PQ ra nghe và thấm thía, VD như "Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?" :D.
    Chú Luận thích nhỉ, tớ có tí việc nên ko góp vui với các đồng chí được, thế hôm nay có phải xin lỗi thằng Minh ko :D
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 31/10/2005
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó ngon thật, lâu lắm rồi mới được thưởng thức một bữa đã đời như thế,không nói không chịu được, ăn no mà vẫn muốn ăn tiếp, sợ thật, món nào cũng ngon,cú cái ********* hẹn hò cao su, lúc nó lên,nhìn thấy nó mình lại càng thèm thịt tợn [​IMG]
  10. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có những việc tuởng chừng như không thực hiện được nhưng chỉ cần nỗ lực một chút là có thể hoàn thành được, còn có những chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng có cố mấy đi nữa cũng không thể làm nổi, càng cố càng thấy mình bất lực, bất lực ngay với bản thân, hai con người trong mình cứ vật lộn lẫn nhau,một mạnh mẽ và một yếu lòng vô cùng, nhưng mình biết được rằng cả hai con người này rất đồng cảm, đều nhớ anh,ngửa mặt lên đón nhận hơi lạnh phả vào mặt, cảm nhận mùa đông, thấy vui hơn là buồn ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này