1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh...nhanh đến không kìm hãm nổi. Ngó lại đằng sau thấy quá nhiều thứ bỏ lại...Tiếc nuối, buồn thương và cả day dứt.
    Nhắm mắt và nuốt trôi mọi điều...Thôi thì cũng đã qua, dù chưa xa nhưng đã trở về trật tự vốn có. Ánh mắt ấy, tiếng cười ấy cũng đã chìm lẫn vào sự bộn bề, nỗi lo toan của cuộc sống. Mình cũng đang đứng đây, đã ngã nhưng đủ tự tin tiếp tục lại. Dẹp bỏ lời thị phi, gạt qua mọi khó khăn, chung quy thì chỉ mình phải có trách nhiệm với cuộc đời mình, mỗi người rồi có phận riêng.
    Đôi khi bật khóc, cố nén dồn cảm xúc vào tận đáy lòng, vùi chôn những nỗi nhớ vào nơi sâu thẳm nhất....Tự mình làm mình tươi hơn, mới hơn....Chợt chán nản không muốn để ai hiểu mình và chẳng cố để hiểu ai thêm nữa. Càng cố kéo càng xa, khoảng trống vẫn cứ tồn tại....
    Nhìn mình, nhìn bạn, nhìn người xung quanh...sao ai cũng cố bọc mình vào một cái vỏ thật dày, thật an toàn. Dường như ai cũng ngại phải phô bày điểm yếu, nỗi mệt mỏi và niềm khao khát rồi không chịu nổi khi nhìn thấy những điều ấy ở con người khác.
    Đời......Người ta thích sống vì điều khen ngợi hơn là sống bị đàm tiếu chê bai.
    Đời......Người ta thích ngày ngắn đêm càng dài để được ngủ đắm chìm trong mộng mị.
    Đời......Người ta thích khẳng định mình cao quý chứ không chịu thua kém bất kì ai
    Đời......Người ta thích nghĩ đến chuyện tương lai hơn là nhìn lại một thời chua chát.
    Đời......Người ta thích được tiêu xài hưởng lạc chứ không thèm dành dụm những đồng lương.
    Đời......Người ta nghĩ chết sẽ lên thiên đường chứ làm gì có địa ngục và quỉ dữ.
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cậu có tin vào chuyện cổ tích "Công chúa ngủ trong rừng" ko?
    Bà tiên cuối cùng là người mang đến hạnh phúc. Bà ta quên mất cậu đấy thôi. Đừng lo, hạnh phúc luôn dành cho người biết trân trọng. Hãy cứ vui vì sự thật cậu là bông hoa rất đẹp. Thật đấy
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đẹp gì mà đẹp, xấu ỉn, nịnh bợ nó vừa phải thôi chứ thôi thì tèn tẹn làm vua tén tèn cũng chả ảnh hưởng gì sất [​IMG] ôi một bông hoa ........
  4. spica81

    spica81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải nịnh đâu, mình nói thật lòng đấy, thực sự là một bông hoa rất đẹp, giống hệt mình.....
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Spica với North là bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa thơm ngát của Box gà (hắt xì...thơm quá thể)....Chấp làm gì Tibi, giống hoa c..nhợn ấy mà....Hà hà....(Nhắc đến nó tự dưng thấy mùi gì ấy nhỉ, có bác Cổ Nhuế nào qua đây thế????).
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Công việc, tiền nong ... lu bù hết cả mịe khỉ. Xong cái vụ này, mình sẽ xả hơi dài cho bõ tức. Mình thì làm, nó thì chơi
    hu hu hu... thágn này nhận được nhiều thiệp cưới quá. Không biết bao giờ mới trả được mối thù này đây???
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơi[​IMG] giờ này em ở đâu[​IMG]
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa cầm xí tiền độc hại. Mừng chưa được 5 phút, lại phải đóng tiền ăn cho phòng ..... Làm lại thẻ ATM mà không kịp thì tháng này cũng chưa có lương
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    tối nay ngồi xem lại "Huyền thoại mùa thu" hay thế không biết, không biết mình xem cái bộ phim này bao nhiêu lần rôi mà không chán, dỉnh thật....Hay quá đii thôi....
    Được businessman1 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 02/11/2005
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật mình phát. Giờ thì ngủ ngon rồi
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 03/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này