1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nói hay thế! Điểm mười cho chất lượng nhé!. Đã có mô hình gia đình tiêu biểu để sau này học tập rồi!
  2. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ĐÊ! Tranh thủ mấy ngày cuối tháng
    Dạo này mình đen thật đấy. Đen đủ đường ấy! Việc nào cũng xôi hỏng bỏng không.
    Không muốn nói chán, vì đã lúc nào cũng chán rồi. Càng nói chán thì lại càng chán. Nhưng ...quả thực là mình rất chán. Nên nói "chán" nốt lần này vậy. KHông lại nói quen mồm
  3. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Set up lại bể cá mới khiến tinh thần mình phấn chấn hẳn ra. Không sành sỏi như dân chơi lâu năm hay chuyên nghiệp nhưng nói chung là mình khá hài lòng. Phải cái phải ném bao nhiêu tiền của, công sức vào đó. Chưa bao giờ mình lao động nặng nhọc mà vẫn vui như khi làm bể này.
    Phải đến hơn một năm rồi, mình mới có thể khôi phục lại nó. Tưởng chỉ là cái đồ đơn giản thôi, nhưng đúng là nó làm mình vui hơn rất nhiều.
  4. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào box post bài, hôm nay lên than thở cái cho đỡ stress nhẩy
    Lại 1 tuần nữa trôi qua, cảm giác chung là chán. Công việc thì ngập đầu ngập cổ, cuộc sống thì cứ đều đều, nhạt nhẽo, vô vị. Nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi thế ko biết, muốn gặp mọi người để nói chuyện cũng khó, ai cũng có việc cuả mình, chỉ cuối tuần mới gặp nhau được. Đá bóng, nhậu nhẹt, ngồi uống cafe than thở về công việc và mong đến ngày về, đó là tất cả những gì có thể làm được ở cái chỗ này. Thế mà có được yên đâu cơ chứ, suýt thì bị đuổi khỏi kí túc. Sao bọn nó ko chịu hiểu cảm giác của những người xa nhà là thế nào nhỉ, mới uống rượu và hát hò 1 tí mà đã warning ngay được rồi, ghét thật. Mà ở kí túc bây giờ có được mấy chị em để nói chuyện, trêu đùa thì mấy đồng chí lại cưa mất rồi, gặp nhau bây giờ nói chuyện cứ gượng gạo mới chán chứ. Nhiều khi cứ thấy họ đi chơi với nhau lại thấy buồn, giá như mình có ai để đi chơi cùng nhỉ Mà thôi, mơ ước chỉ là mơ ước, về nhà rồi tính Hì, luôn phải tự an ủi mình là đời còn dài, tương lai còn rộng, cứ tận hưởng cuộc sống tự do cho chán đi đã trước khi bị trói buộc. Ở đời có cái gì là hoàn hảo đâu, khi mình tập trung vào công việc thì buộc phải hy sinh 1 cái gì đó. Chỉ hy vọng rằng mình lựa chọn đúng và cũng mong là cái mà mình hy sinh đó ko quá đắt, vậy thôi.
    Ah, mà nhắn đến vợ cái: "vợ muốn bắt nạt chồng lắm hả". Cứ đợi đến lúc chồng về rồi cho vợ biết tay
  5. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
     




    [QUOTE=CKQUOTE>

     
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh  chưa  từng biết đến
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay    ----> để cá độ bóng đá...hi hiĐược ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 03/07/2005
    Được ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 03/07/2005
  6. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0


    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em, anh  chưa  từng biết đến
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay    ----> để cá độ bóng đá...hi hiĐược ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 03/07/2005 Được ThuHien83 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 03/07/2005 [/quote]
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay khi mình cầm tờ danh sách thí sinh bước vào phòng thi thì nghe thấy bọn thí sinh chúng nó thì thầm: " Giám thị đây á ? " hay " sao mà trẻ vậy, chắc là sinh viên thôi"...Rồi khi mình phổ biến quy chế thi, chúng nó + cả phụ huynh của chúng nó bắt đầu soi mình. ặc ặc...
    Khi ra về, một số đứa còn chào mình bằng "cô". Ngoan ! Khá khen cho tinh thần lễ phép của một số em.
    Dù sao mình cũng chúc cho bọn nó thi tốt. Nhưng mà ngày mai, đứa nào giở tài liệu ra là chị đây bắt liền. . Cứ bình tĩnh làm bài, 10'' cuối chị sẽ cho chúng mày hỏi han nhau ( nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi )
  8. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ác vãi đái, thôi thả cho bọn nó quay đi em ạ. Nền giáo dục nước nhà xuống cấp lắm. Có vào đại học cũng bằng thừa
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là mối tình đầu của mình . yên tâm đê, lớp mình mà chụp ảnh thì tớ vẫn giữ chứ. dạo này trông phong độ phết nhờ, chẳng giống gì hồi xưa cả. chắc từ hồi đi với nhóc con afc nên hoành tráng hẳn lên há
    cuối tháng đi ăn thịt chó đê, tháng trước xui tận mạng, lại còn chồng sang tháng này cuối tháng mới thoát nợ, đi măm thịt chó giải đen phát đi các bác
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 04/07/2005
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ....cufng chơi bê? thuy? sinh cá ca?nh a?...Liên hệ gấp với bạn qua YM đê? đa?m đạo va? se? chia kinh nghiệm nhá.
    N_G cufng vư?a set bê?...đang co?n câ?n học ho?i nhiê?u quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này