1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trời đang hửng nắng nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn!!
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ỉn ơi, hình như trong cái dòng mày nói có tên tao đấy. Kheo khéo 1 tí, ko tao ko hắt hơi cũng sặc lên đấy Lại còn phải mở ngoặc đơn, viết chú giải nữa chứ
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không nói không để ý, hoá ra Hà cùng phe với Tibi hả....chết dở, hèn nào gặp cứ thấy có mùi gì ý
  4. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bố đi nhậu bị cảm lạnh, mẹ chăm sóc bố cả đêm... bố ơi tại sao bố cứ hay đi nhậu như thế rồi để mẹ phải lo. lần sau bố đừng như thế nữa bố nhé, phải biết thương yêu và quan tâm chăm sóc mẹ hơn vì con biết mẹ rất yêu bố mà
  5. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái tủ lạnh của mình hôm nay trông đẹp quá, mở ra toàn bia là bia, hết cả chỗ để thức ăn. Bố mẹ mà nhìn thấy chắc tự hào về thằng con trai lắm
    Gặp một em gái tươi mơn mởn, cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, cười lại còn duyên nữa chứ. Nói chung là đẹp đến giật mình, rơi kẹo cao su trong mồm ra. Lâu lắm rồi mới thấy một kỳ quan
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ra ra vào vào, đau bụng quá, cái ngày thứ bảy rộn ràng, với một bản nhạc remix phê không thể chê vào đâu được, vừa làm việc, vừa đung đưa, gật gù, tí bị xếp phát hiện, cười chảy nước mắt, thiếu...
    Ngày không em , anh đây làm sao cho hết ngày?????
  7. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bố về quê.mẹ chẳng nói ra nhưng mình thấy mẹ cứ buồn buồn ý,chắc là nhớ bố!
    hôm trước bố bị mệt,mẹ lo cho bố lắm.Nhưng mà mình thấy bố chẳng có ý định rút kinh nghiệm mấy,bố cứ đổ tại công việc phải thế ý!Thế này thì mẹ suốt ngày lo lắng thôi.Bố ơi,bố phải tự biết giữ gìn sức khoẻ chứ!
    Thích thật,thế là mình tự nhiên lại thành cái cầu nối giữa bố và mẹ.Ai cũng yêu cũng chiều mình.Nhưng mà nhiệm vụ của mình cũng hơi nặng nề đấy!Chỉ muốn bố và mẹ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn,và lúc nào cũng vui vẻ.Chứ cả bố và mẹ đều bận thế này thì mình lo lắm!
  8. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, nhức nhối... Muốn gào to lên để trút cục tức này vào mặt ai đó nhưng ..chả có ai để mình nhờ vả Căm thù tất cả, chán ghét tất cả.. Mình là ai ?? Mình đang làm gì ?? Mình có nên tiếp tục sống như vậy nữa không ?? Vật vờ, thờ ơ, bi quan. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa .Cuộc đời thật là dở nhưng ta vẫn phải niềm nở, há há. Ước gì.... chỉ có chúa mới hiểu. Con đã cố gắng, đã cố yêu, cố thèm khát nhưng .... How can I lose what I never had ??
  9. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm nay giỗ cụ nội, bố về quê 2 hôm mà thấy mẹ nhắc bố suốt híc thấy thương cho bố mẹ quá, xa nhau 1 tí là cứ nhớ nhau ầm ĩ hết cả lên... tự nhiên mình thấy yêu quý cái gia đình nhỏ bé ấm cúng của mình quá
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Như dỡ được mấy chục cân ra khỏi người,suốt từ hôm qua đến giờ cứ bồn chồn mãi với cái điện thoại, không muốn nghe bất cứ cuộc điện thoại nào, chỉ sợ đang gọi nó gọi về không được thì chết, ngủ cũng bồn chồn vì giờ mình ngủ là giờ nó thức, đi đá bóng hôm nay thì gắt gỏng, như có lửa đốt, chết dở phát hiện ra để quên ĐT ở nhà,có cái gì đó khiến mình muốn phi về nhà ngay............... nhận được điện thoại mà không cảm giác không còn gì thoải mái hơn thế, mà tâm lí ghê nhỉ, thức đêm để gọi về đúng vào giờ mọi người thức, may là đi đá bóng về rồi đấy nhé ...... nó cười, mang lại cả niềm hạnh phúc cho mình,bé con, sẽ cùng cười như thế nhé
    Nó khó khăn khi lên net, đây lại một khó khăn nữa rồi đây, không thì PC call PC thì buôn bẹt tai, không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi..................... nhẹ cả người, cười lên nào hì hì hì hì hì hì cẩn thận không lạnh lắm đấy nhé [​IMG] để chậu nước, nhớ mẹ dặn đấy, quênmất lúc nó gọi không nhắc....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này