1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái ngày này mình biết sớm muộn rồi nó cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, lại đúng vào lúc này ..làm gì bây giờ ? tiếp tục sai lầm hay làm lại từ đầu để sữa sai ?
    Nguời ta nói giấc mơ đôi khi là điểm báo, thật không ngờ nó lại đang xẩy ra với mình.
    Bố mẹ ơi con xin lỗi !
  2. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật gì mà mệt mỏi thế không biết? chắc tại đi đá bóng chạy quá sức, mệt thật....Lại một tuần mới bắt đầu...thời gian trôi nhanh quá....
    Được phuongminhluan sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 06/11/2005
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Mình chạy nhanh khiếp, bốn vòng quanh lăng bác mà không thấy mệt. Bọn nó cứ trố mắt nhìn, lại còn bắt mình đứng lại nữa chứ. MÌnh có mệt gì đâu, hơi tức ngực một tẹo, nhưng lúc chạy phê thật, lúc chân nó xoắn vào nhau nghĩ mình sắp bay lên đến nơi mới chết chứ. Kiểu này chiều nào cũng phải chạy thôi. Muốn bay thì phải chạy..ặc ặc..
  4. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một ngày hoành tráng và ấn tượng TS cái bọn NWA/Travelocity
    Sắp nhận được tiền, tự nhiên thấy yêu đời thế.
  5. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thế là bố ở quê lên rồi,mẹ vui hẳn lên,cả nhà lại cười suốt.Mình thích thế này lắm!
    Mẹ cứ gặp bố là thấy tươi tắn hẳn.Mình cũng nhớ bố,nhưng mà cứ tỏ ra là nhớ thì thể nào mẹ cũng lại càng nhớ hơn.Thế nên tốt nhất là làm ra vẻ không có chuyện gì cho mẹ đỡ buồn.Hì hì,nhưng mà bố về rồi,cả nhà lại được ở bên nhau
    Bố mẹ yêu nhau thật đấy.Mình ước lớn lên cũng có 1 gia đình hạnh phúc như thế!
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    đã buồn ngủ.... đi ngủ.... mai viết....
  7. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
    Thứ 3 thứ 4 thứ 5, hằng ngày bé luôn cố gắng
    Thứ 6 rồi đến thứ 7, cô cho bé phiếu bé ngoan
    Chủ nhật cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần
    lại 1 tuân mới đến rồi papi mami ơiiiii
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng khốn nạn thế, người yêu nó vác cá kho đến cho nó ăn,hai thằng ngồi nhai cơm hộp đang chán, tưởng nó share cho mình ăn với,ai dè nó bắt đổi thịt cho nó, thằng bựa vật, cơm hộp được vài miếng lèo tèo lại còn bắt đổi, biết sao bây giờ,không có người yêu khổ thế đấy.....[​IMG]
    À, đang ăn cơm thấy Cunhat nhà ta xuất hiện trên VTV4,tóc xoăn xoăn miliket hơi bị điệu, tìm mãi không thấy thằng Bìm đâu cả, có mấy câu hỏi nhưng chắc thằng mù tiếng Nga không biết gì,khiếp nên trốn [​IMG], cunhat xem tình hình thế nào thiết kế hộ anh bài "chiều hải cảng" nhỉ, tìm mấy đĩa rồi nhưng không đĩa nào có bài đó cả, oki ?????
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra , cứ tưởng ngon lành , ai dè đến chiều nắng vỡ mẹt .
    Sao mình ghét bọn Ngân hàng khốn kiếp thế . Xinh thì xinh thật (may mà nhờ câu được cô xinh xinh nên mới được giải thích chi tiết thế , mụ nhờ hờ hờ...) nhưng không thoát khỏi máu khốn nạn của Ngân hàng loại Vờ-Nờ . Tiếc quá , phải nhảy bàn nên đành chịu chết dí .
    Thôi thì đợi xong việc là thở nhẹ thôi , may mà không phải gặp bọn khốn kiếp này nhiều (mãi mới nhìn thấy ít viên ngọc sang sáng ở đây).
    Thế là mất những mấy ngày chạy loăng quăng chỉ vì việc thực sự là bé con con . Thế này thì bao h phát triển hở ?
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc quá!Cảm ơn anh thân yêu.......
    Đúng là chẳng giống ai hết.Làm ngta không biết phải nói thế nào cả.Đáng ghét thật ý,làm nhiều lúc tự mình thấy mình như là ngố ý!
    lại thấy nhớ rùi.thế này mà đòi đi 1 tháng trời làm sao mà mình chịu nổi cơ chứ.Nghĩ tới những chuyến công tác tới mà thấy sợ!Đếm từng ngày một.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này