1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 ngày trồi qua với bao niềm vui hìhì cảm giác hạnh phúc thật là thích cũng chẳng biết phải nói thế nào với mình nữa chi biết tự nhủ rằng: sẽ luôn và vẫn mãi yêu 1 mình mẹ nó thôi
  2. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cạp cạp
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không gặp được người nào có thể nói chuyện được như đại ca. suỵt. không ai biết đại ca là ai đâu nhé.Chỉ là đại ca của tớ thôi nhé.
  4. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá, mát mẻ sảng khoái, mình sẽ bắt đầu một ngày mới bằng cách hít căng vào ***g ngực cái cảm giác khoan khoái thế này, trường xa thành phố nên không khí quá trong lành, cây,cây và cây những màu xanh hết tầm mắt đang bao quanh, cảm giác như mình đang ở giữa rừng vậy, tất nhiên, không thể ngủ quên ở đây được, phải tận hưởng trọn vẹn một buổi sáng như thế này chứ, chờ mãi rồi cơ mà ...
    Được diavan sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 09/11/2005
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chẳng mấy khi được lên Phường uống nước chè, vừa bước vào cửa, bảng nội quy ra vào công an phường đập bẹp vào mặt, hết cả hồn.
    1.Đối với khách ra vào công an phường
    _ Khách vào trụ sở phải....
    _ Khách không được mang theo vũ khí, chất gây cháy nổ, hóa chất.....
    Chết cha, trong túi mình có một con dao gấp ở chùm chìa khóa, lại còn lọ axiton mới mua nữa chứ. Chả nhẽ bỏ ra khai báo, có khi các chú công an xấu xí ở đây trả xe cho mình luôn ấy chứ, rồi thì nhốt xừ mình vào cũng nên...thôi chả dại....
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...và những chú mèo lười...
    Mình nhớ cách đây vài tuần, đó là những ngày của buổi giao mùa, u ám và uể oải, tâm lý con người cũng vậy. Còn..lúc này, không còn giao mùa nữa, chỉ là những phút bừng ấm lên cuối cùng của mùa thu và chờ cái lạnh thực sự của mùa đông về. Mình muốn thấy sự bừng ấm đấy trong đôi mắt của người con gái ấy.
    Mèo lười à, 1 năm 12 tháng, 4 mùa, xuân hạ thu đông, 365 ngày, có lúc nắng, có lúc mưa, lúc giận hờn, lúc nhung nhớ, lúc nhiệt tình, lúc ủ ê, mèo lười chưa tìm được cho mình thực sự một buổi sớm mai rạng rỡ thì phải. Mèo lười hay giận, hay cáu còn mình thì cụt lủn những phút lặng im, mới đó vừa cười, rồi, bỏ quên mất niềm vui của nhau, bóng tối sẽ đến thật nhanh trong không gian nhỏ bé ấy, và sẽ có tiếng thổn thức quanh đó vang lên, mình chẳng muốn thấy thế, mèo lười ơi....
    Khi không muốn biện minh cho hành động kém thông minh ấy của mình, mình sẽ chấp nhận, mình lặng im, và nhắm mắt, và nhớ lại những điều mình vẫn đã nâng niu, là tiếng cười, rõ ràng rồi, kô thể thiếu tiếng cười giữa chúng ta, là nỗi nhớ, chắc hẳn, không nhớ thì làm sao có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng lại những điều ngọt ngào được.
    Còn bây h, lúc này, nửa ngày đã trôi qua rồi đây, xem được gì rồi nào, ngày thứ tư, giữa tuần, công việc vẫn automatic running, không bị xáo trộn gì nhiều, hơi thở gấp gáp của cuộc sống vẫn diễn ra, và vẫn cho phép mình có những phút riêng tư, nhưng không thế nhiều nữa, phải chạy đua công việc trước đã, mình còn nhiều lúc tuyệt vời hơn thế nữa ởphía trước. Biết hoạch định, biết trông chờ, và biết hy vọng, dù ít, dù nhiều, cũng sẽ tốt hơn phải kô. Mình không khá hơn mèo lười, thậm chí vụng về hơn, và nếu chỉ có một điều để mèo lười thấy mèo lười kém mình, đó là 1 điều duy nhất: "mình đang gọi mèo lười là "mèo lười" rồi đấy" .............Cố gắng lên.
    Everytime I breath
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    SG động đất, mấy ngày qua động đất liên tục, đên 5,1 độ richter... hãi hết cả người lên . Từ bé đến giờ chưa bao giờ thấy đất rung rinh cả, thấy cũng lạ lạ. Cảm giác sợ hãi làm lạnh hết người. Nhìn mấy cái nhà cao tầng lắc lư, bàn ghế chạy và rung rinh ầm ầm cứ như là có ma ý.... thấy lạ lạ sao á, cũng hay hay . Đêm đang ngồi học thấy rung rinh làm tưởng có ma, sợ đứng cả tim ngồi im thin thít trên ghế, cứng hết người lại.... Nhưng cũng may mọi chuyện qua hết rồi, nhưng theo dự báo sẽ còn có những trận động đất khác . Nhận thông báo Nha Trang cũng có động đất, hãi quá. SG dạo này có nhiều chuyện lạ xảy ra quá, tượng Đức Mẹ khóc, động đất liên tục.... ko biết có chuyện gì hay có điềm gì ko nhỉ?
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oé oe, động đất hở, tưởng nó rủ mình vào Sè goòng làm gì hoá ra là rủ mình về xem động đất, thôi báu bở gì, thà cả đời tao không được chiêm ngưỡng động đất cũng chả sao sất con thạch thùng của tao ngồi học cạnh lão chồng,2 mống đến khi gặp động đất giống như trong đoạn quảng cáo sơn, "ơ ơ nhưng mà cái đui của ăn đâu mấc rùi" [​IMG]
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ra thủ đo cho an toàn bạn ợ......
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nắng, vẫn gió, vẫn hiu hiu bùn ngủ lúc trưa. Hớ, ngày trôi qua nhanh thiệt, thứ năm rồi thì phải. Chẹp, kô nghĩ gì cả. hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này