1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thu qua, đông tới, một mùa đông nữa lại về. Trời đêm qua lại mưa, buồn thật đấy. Thế mà đứa bạn lại bảo là nó thích mưa vì nó cảm thấy ấm cúng hơn khi trời mưa. Hai đứa ăn chocolate, rồi lại kể bao nhiêu là chuyện, đến tận gần 2h sáng mà chưa dứt. Nó với mình như hình với bóng, khi nó có chuyện không vui là y như rằng mình cũng sẽ gặp phải một chuyện gì đó cũng buồn không kém. Thế mà có lần mình giận nó 1 ngày liền, không thèm nói năng. Mà nó thì hình như chưa bao giờ giận mình về bất cứ điều gì. Ui, sao mình lại quá đáng thế nhỉ.
    Thời gian trôi nhanh thật nhỉ, nó sắp xa mình rồi. Nó đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, vậy thì lấy ai để mình kể chuyện, giận dỗi đây. Nhắc đến lại thấy buồn rồi. Oà, nhưng dù sao thì chiều nay cũng sẽ đi shopping cùng nó, nghĩ đến là thấy vui.
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy chán!
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mát trời và êm ả.
    Bên cạnh mình, nghe mình ấm ức, nhìn nét buồn buồn trên gương mặt, nta đã phì cười...Uh thì nta cũng đã thế nên hiểu...Rồi sẽ sớm qua, sớm biết, sớm nhìn nhận được thế nào là đủ, ai nhiều hơn ai hay ngang bằng cả.
    Gớm, công nhận biện pháp trị liệu tốt thật....khò cả trời cả đất cũng ko lay dậy nổi. Cứ thế phát huy mới được.
    Một buổi chiều se lạnh, có mưa nữa kìa.
    Xả xì trét công việc bằng những giờ giải loa dài lê thê...Uh kệ thây, đâu rồi cũng vào đấy. Sự tự tin, vui vẻ sẽ giúp nta giải quyết mọi thứ tốt hơn. Sắp hết tuần rồi nhỉ mình ơi....Đã làm được bao nhiêu phần trăm cho plan rồi nhỉ? Cố lên nào ta - mình ơi.
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    happy day
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại hoàn thành 1 nhiệm vụ nan giả nữa,chả biết là tốt hay xấu,vì chưa xem băng,nhưng cứ nhẹ nhõm đi đã,vì dầu sao cũng đã xong rùi
    Mình có 1 cái tính xấu là cứ làm xong cái gì là thở phào như cất được 1 gánh nặng,chả cần bít kết quả thế nào,cứ bít là xong đã.Có ì trệ quá ko nhỉ?
    Mấy hôm nay ngày nào cũng là 1 ngày hạnh phúc.Có nhau,bên nhau,vui vẻ.phát hiện ra thêm bao nhiu là điều bất ngờ khiến mình thấy mình quá đầy đủ,quá hạnh phúc,tất cả những điều này có thực sự là của mình không nhỉ?hay sau khi trải qua nhiều những điều không vui,khi hạnh phúc đến quá ào ạt,lại thấy lo.Vớ vẩn,mình nhỉ....đừng giận em nhé!
    Có nhiều điều thay đổi trong suy nghĩ của mình,bớt bảo thủ đi 1 chút,và vẫn còn 1 xiu'' lo lắng.Nhưng mà có người đã xoá đi nhiều điều mà mình tưởng sẽ mãi mãi ko thay đổi được.Ôi sự bướng bỉnh của mình đang bị mài mòn mất rồi.Ghét thật!
    mai là 1 ngày quan trọng.Lại lo lắng đây.hic,chưa bao h như thế này cả.Con bé tinh quái và luôn tự tin đâu roài????
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ốm, tự nhiên nhớ bia hơi HN thế ko biết. Cải chao dầu, đậu lướt ván, lạc luộc..., nhớ cả thằng ỉn bụng bia sơn béo nữa.
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm qua, đang ở nhà học tiếng Anh thỉ thoảng nghe tiếng cười ha hả của thằng Love-Sea, bây giờ vẫn bực....cứ tập trung được 5 fút nó lại gõ buzz một cái sau đó cươi tức thế....Nhưng thằng này được cái cà pê ko quên anh em, hê hê...vừa alô mình phóng như bay tới ngay..hê hê...làm cốc cà phê và gói Oshi gì đấy ấm bụng đi học..hề hề...lúc đó chỉ muốn nghỉ học ở lại tán phét với bọn nó thôi...Mà lúc đó sao đói thế không biết, đúng là trời mưa lúc nào cũng trong tình trạng đói..định bụng làm gói mỳ tôm không người lái..hì...thôi để lần sau........Mình té đi học mà tâm hồn nó ở lại đấy thế mới đau thảo nào học mãi chẳng vào...tiếc thế...choẹt choẹt...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mày ám chỉ ai đấy hả con lợn kia,mày thì hơn **** gì, lúc tao đang làm việc thằng nào Ding ding điếc cả tai, cái trò cười cười đấy mày không biết chắc, thằng khố bẹn ....[​IMG]
    Oa ngủ sướng quá, hôm nay được một ngày ngủ bét xoè nhè,giá mà ngày nào cũng là thứ 7 thì tuyệt vời, khổ thân mấy đứa đi làm thứ 7,là mình chắc chết quách đi cho xong[​IMG] mà nghĩ lại thấy cũng vớ vẩn, giá mà được đi làm ngày hôm nay nhỉ, ngủ mệt quá [​IMG] he he
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Qua cái thời bia với lạc và đậu lâu rồi , àh, hôm qua tớ mò lên Bộ, vào đúng chỗ chú Cử, bắt tay chú một cái, định ngồi tán phét 1 tí nhưng thấy chú chơi Picachu mải mê quá nên đành phải về. Trông chú già đi đấy, chắc lo lắng cho thằng con bất hiếu nhiều, thế Tb thế nào, gửi gió cho mây ngàn bay à?
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đi làm để làm j`? Đừng nói là lại vương vấn j` ở chỗ cũ đấy nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này