1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì đã nghĩ xiên xẹo rồi, chọc chúng nó tí cho vui mờ
    Chạy liên tục mệt bở hơi tai,về đến nhà tắm cái giãn hết cả gân cốt, sảng khoái thật, ăn cơm như trâu, sau đó làm cốc trà chanh mát lạnh........... tờ rời ơi, đời được mấy tí,số chủ nhật lại bằng một phần bảy cuộc đời, phải tận hưởng thôi........... ha ha phê quá, ngủ cái đã, không biết có thằng nào nhắn đi PS2 cái nữa thì nhất quả đất, Business, Magic, Free,Win mấy thằng mày có thấy mắt nháy nháy không hả, thấy thì phone tao phát nhể
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    À, bít rùi. Hôm nào PM cho sis Thao_my, cho sis í cái nick của bro, bảo là : sis cứ vào Buzz mấy cái cho lão í tức, khỏi fải lẽo đẽo theo sau mấy cái bài viết của lão í làm gì cho mệt. Hẹ hẹ. Cách này hiệu quả tức thì. Hehehhe.
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một ngày đi tìm nhân viên!! Mệt quá! Nhưng chẳng có ai hiểu cho mình cả!! Biết làm sao nhỉ? Về nhà thì không nổi bố già cho đi liền!! Thôi thì lang ********* hết ngày!! Chủ nhật mọi người có thể lang thang với những người thân hoặc ngủ thêm một chút còn tớ thì vẫn phải như thường ngày!! Hì!!
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    xinh, dịu dàng, đằm thắm... công nhận trông quá được. đám cưới hoành tráng nhưng mà đắt quá đi mất. dạo này đi ăn cưới là ngồi ăn uống bằng sạch như chống đói, chẳng bù cho hồi xưa đến ngồi chống đũa rồi ăn hoa quả. đi mừng đám cưới đứa bạn mà lại vừa buồn cười vừa thấy ái ngại cho ông anh, 75 mà vẫn ngồi chơi điện tử thay vì đi mừng cô em gái làm cùng nhóm. chả hiểu ông ấy suy nghĩ thế nào nữa.

  5. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay điên quá, 4h30 sáng lên phòng ngồi học. Học đến 5h hơn một tẹo, kê hai cái ghế lại với nhau, ngủ cũng được dăm ba tiếng. Tại cái thằng ôn cùng phòng ngáy to thế chứ, khi nào phải mua cái gì bịt mồm bịt mũi nó lại mới được
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình để cây TT ra ngoài hiên trước cửa nhà. Nó có mỗi một bông hoá màu trắng rõ xinh. Mình chỉ sợ nó tàn thôi. Giá mà có mấy cái nụ thì hay quá........ Lâu lắm rùi không tin vào tâm linh, lâu lắm rùi không làm một cái gì đó để tạo sự sống xung quanh như trồng cây hay nuôi một con vật nào đó ....... có lẽ niềm tin đã mất quá lâu.. Phải bắt đầu lại từ những thứ nhỏ nhất ..................cố lên nào bunba yêu dấu
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng để ngày thứ 2 đầu tuần đi làm đúng h, và đã đi làm đúng h. Ngỡ ngoài trời lạnh rồi, hoá ra là kô, sáng một mình một con đường đã thành quen, đi sớm hơn một chút và thấy đỡ tắc hơn thật.
    Cả buổi sáng cứ bồn chồn sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm cũng ích gì, nhắn tin và nhắn tin qua lại, và cũng áng là sẽ kô sao cả. Công việc đấy, sáng nay có cảm giác say say, lơ đễnh, và cũng lại bồn chồn, đó, chắc tại sáng ăn cái món miến lươn dở ẹc nên bụng dạ thế này đây.
    Buổi chiều thì đỡ hơn rồi, ngủ đc 30'' thấy tỉnh táo hẳn, but lại bỏ lỡ 30 phút để dạo mạng, chat chít tung tăng, một vài thứ kô thể tốt hơn, và một vài thứ không thể rắc rối hơn. Ngày là ngày thứ hai của tuần mới, nhưng đã là tuần thứ 3 của tháng. Hết năm đến nơi rồi.
    Ngơ ngẩn một lúc, đâu là cơ hội nhỉ.
    Đêm qua, không ngủ!
    Không biết khóc!
  8. ponaparte

    ponaparte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Nhằm nhò giè , tớ còn thấy 1 thằng anh năm 70 cơ . Ưng con nào thì nói xừ đi , đằng này vẫn...cố thủ với lí lẽ cho rằng : con nào về nhà phải chiều tao , không được làm tao khó chịu thì mới lấy , còn không thì...vứt .
    Bó tay . Có lẽ chả bít năm bao nhiêu thì được ăn cưới nó .
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, sáng nay tự dưng thấy lành lạnh, ngủ sướng thật, giờ mới phát hiện ra giấc ngủ nó sướng như thế nào, đi đánh cái răng cái đã..... cầu mong bên kia nó hoãn kí hợp đồng sang giữa tháng 12 cho nó khoái,ngủ nghê nó phải ra trò một tí, tối chơi điện tử muộn cũng chả sao..... phê loài mắt[​IMG] ka ka ka ka giả vờ làm mấy cái còn kiếm chác hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này