1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    "... Chỉ còn dĩ vãng mãi nhạt nhoà chỉ còn thấp thoáng bóng người xa. Lắng trong giấc mộng nửa đêm, giờ đây em khóc cho tình, khóc cho tình đã xa..."
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Một ngày sáng nắng, trưa lâm râm, và mưa , gió mùa đông bắc, nghĩ đến bây h về là hơi lành lạnh rồi đây. Cứ nghĩ ít nhất đêm nay mới lạnh.
    Im lặng lúc này là hay nhất, một đứa dễ cáu, một đứa dễ làm đứa khác cáu, thật buồn cười. Lạnh hơn rồi, hạ hoả đi mới đúng nhỉ.
    Thêm một đêm không ngủ.
    Không khóc được!
  3. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Im lặng...muốn điên trước không khí im lặng đến ngạt thở.
    Im lặng lúc tỉnh dậy.
    Im lặng lúc lên xe.
    Im lặng lúc trên đường.
    Chia tay cũng trong im lặng.
    Muốn nói đôi câu gì đó nhưng muốn im lặng vì thế mà dửng dưng như chả có chuyện gì.
    Chuyện nhỏ nhưng gây mệt mỏi.
    Chuyện nhỏ nhưng gây hờn dỗi.
    Chuyện nhỏ nhưng thấy chán nản.
    Ngoài trời lạnh nhưng thích. Mùa đông về rồi, có nhớ kỉ niệm tưởng tượng từ mùa hè không?
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    nói ra được thấy yên tâm hẳn. mưa gió rét thế này, vào siêu thị mà hoa cả mắt, bao nhiêu quần áo rét giảm giá mà vẫn đắt lòi mắt. sáng mai lại phải dậy đi làm. ghen tỵ với cái đứa nào 9h59 phút rồi mà vẫn còn "đi đánh răng cái đã ... "

  5. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong cái bằng. Thực tập chả ra đâu với đâu, lên bảo vệ thì cầm giấy đọc, trả lời câu hỏi thì nhát gừng, vậy mà cuối cùng vẫn được loại khá. Bọn này điên mẹ nó rồi.
  6. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dường như đi ra khỏi quỹ đạo của nó rồi.Tận đáy lòng mình em chẳng còn cảm xúc với anh nữa.Dường như sau từng đấy chuyện tình cảm con người cũng nhạt hay sao?Em không biết!Thực tình không biết!Chỉ biết 1 điều người đầu tiên nhớ đến không phải là anh.
    Có phải em hư quá không hay chỉ đơn giản là những cảm xúc bất chợt thoáng qua?Nhưng những gì anh làm cho em hình như cũng đã quá đủ để chấm dứt mọi thứ.Hôm nay mọi người nhìn em với con mắt khác.Quà của anh dành tặng em đấy!Nghĩ lại em chỉ thấy buồn cười thôi.Tại sao em lại có thể tin người đến thế?Tại sao em lại có thể yêu anh nhiều đến thế?Yêu đến độ em quên mất em là ai nữa rồi.Nhưng nếu cho em làm lại thì em vẫn yêu anh.
    Còn bây giờ đến lúc giải quyết hậu quả của lòng tin người ấy rồi.Anh buộc chuông thì anh phải cởi chuông thôi.Qua ngày mai mọi thứ lại bắt đầu khác và có lẽ em cũng chuẩn bị cho mình một hành trang mới để có đủ tự tin mà bước tiếp con đường em đang đi dở.Em ngã nhưng em sẽ đứng dậy và bước tiếp,liệu anh có thể cùng em đi tiếp nữa không?
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    xong xong xong alề alế alê..... xong..xong xong ...alề alế alề .......... thoải con gà mái quá. Hôm nay hơi lạnh, đi qua hồ Thuyền Quang thấy gió tạt, tự dưng thấy muốn một cốc trà nóng vỉa hè ... Hi vọng sẽ có dấu hiểu phản hồi tốt ... phải chờ thôi
  8. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đep trời. Mỗi ngày đi qua, mỗi một cảm xúc của mình đều gắn bó với một giai điệu nào đấy.Nghe đi này, những ngày mới quen em thích bài này, anh cũng thế. Giờ nghe lại thấy như những những ngày đầu ấy.

    "Từng năm tháng bên nhau nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh...Sẽ không tiếc ngày tháng sông bên cạnh em và ký ức vui buồn chung, làm sao quên nụ hôn ban đầu,những đêm trăng bước trong màn mưa"
    </P><!--Sign_End-->
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 16/11/2005
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lạnh và thấy trong lòng lạnh lẽo quá. Tự dưng cảm giác bồn chồn hơn bao h hết, vì sao thế? Vì điều gì vậy? Không chịu đc cảm giác ấy, lấy máy nhắn 1 cái tin, cũng chả nói lên điều gì ở tin nhắn ấy và chờ đợi 1 cái reply càng lâu, càng không thấy, càng sốt ruột và càng khắc khoải. Ở đây, gió và sự nhốn nháo muốn nhấn chìm mọi cảm giác, nhưng cũng phải bật lên 1 tiếng , nhớ quá.
    Có quá nhiều thứ ngập tràn, và phải bình tĩnh thực hiện từng thứ bước.
    Phải đi thôi
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cực vui!! Có nhiều điều thú vị và sự thành công sắp đến gần!! Và có những nguời có lẽ bị đau tim mất!! Hì hì!! Vui quá ta!! Đêm nay không như mọi đêm!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này