1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ nhà.
    Cuộc sống bên này bắt đầu thấy nhục dần rồi. Nhìn bà chủ nhà thì mình cũng đíu hiểu ý nghĩa của cuộc sống là gì nữa.
    Thợ làm đầu, ngày đi làm tối về ngủ, làm chui + hưởng lương thất nghiệp, ăn đồ ăn mà bạn làm ở cửa hàng thực phẩm đưa, trời rét đek dám bật lò sưởi. Mình học ban ngày thì bà ý khuyên tắt điện, tận dụng ánh sáng mặt trời mà học, ăn thì bà ý khuyên nên ăn mì tôm để tiết kiệm điện và nước rửa bát, đi vệ sinh nhỏ thì bà ý khuyên giật 1 nửa nước kẻo phí, (chắc bà ý nghĩ nửa còn lại có thể nấu được mấy nồi mì tôm chăng) ...
    Damn, đi làm chui, kiếm khoảng 60,/ ngày, + lương thất nghiệp , chắc cũng phải được 100,/ ngày.
    Về VN sống thì chắc sướng như tiên, ở bên này lủi thủi sống 1 mình làm đíu j ko biết. Họ hàng ko, bàn bè ít,...
    Thôi, gắng nhịn cái bà chủ nhà này thêm 1 tháng nữa, cố lên nào ...
    Mà mình cũng thế, về VN thì chắc giờ này đang vểnh râu ngồi cafe nói chuyện chính trị + gái mú với Magic rồi. Dù sao thì ở nhà ng ta cũng gọi mình là thạc sĩ, ít nhiều cũng được khệnh. Ở đây lúc nào cũng lăn tăn tính toán, cuộc sống thì nhạt thếch.
    Miẹ, ở nhà tối thứ 7, mời bạn gái đi ăn phở, có khi nó tát vỡ mồm. Trong khi ở bên này, có dịp nào mới dám mời bạn bát phở.
  2. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi rồi. Cái thằng khốn nạn say rượu đấy mà không to quãng gấp rưỡi và cao gần 2m thì nhất định ăn thua đủ
  3. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lại một ngày nữa trôi qua.Thời gian dường như với em chẳng là gì cả.Dường như hiểu nhau thêm một chút mà dường như cũng xa nhau thêm một chút.Nhưng dù gì thì em vẫn yêu anh.Chẳng có gì thay đổi được tình cảm em dành cho anh đâu.Yêu anh dù sau này có ra sao đi chăng nữa!
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà ai mà chẳng nhớ, chẳng khổ nhưng cố lên, cái gì cũng có giá của nó (nhưng ThS bây giờ cũng như cún con nhưng có thể bằng nước ngoài sẽ oai hơn, nhất định rồi vì nền giáo dục VN đâu bằng ai).
    Chúc cậu học tốt đem vinh quang về cho box gà
    Lạnh nhỉ!
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nghe con bạn thân nhất nói thấy buồn buồn nhưng không sao, cố lên nào, dù sao thấy nó cũng bình thường thôi, chăng có gì ghê gớm cả. Làm điếu thuốc thư giãn cái nào
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cố gắng dẹp bỏ những câu hỏi ngớ ngẩn trong đầu nào.Đang yên đang lành,tự nhiên lại cái gì thế này không biết nữa.Chết vì cái tính hay nghĩ lung tung.! câu hói cũng nghĩ,1 thái đọ khác lạ cũng nghĩ.Bỏ qua đi nào!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhìn như giọt nước mắt rơi . Sợ thế .
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lạnh...
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mất ngủ hai đêm mặc dù ngày không được ngủ một chút nào, kì lạ thật, đang nghĩ về cái gì đây,nghĩ về ai đây ............... sao tự nhiên thấy chán chán, sao tự nhiên sên sến thế nhỉ,lâu lắm rồi không yêu,quên mất nó thế nào rồi, hay giờ lại thế nhỉ ???????.........
  10. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn khát khao nhưng đôi lúc làm mỏi mệt, có lẽ nó sẽ giết chết tình yêu mất thôi, hay chính mình nhỉ??
    Giá như mình không yêu, giá như cuộc sống chẳng cần có tình yêu, giá như mình có đủ bản lĩnh để vượt qua, giá như...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này