1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong đó chứa đựng sự hi sinh, khi bạn yêu tức là bạn đã chấp nhận hi sinh,một cái hi sinh lớn nhất đó là sự tự do. Nếu lúc chưa yêu, bạn có thể tự do, làm bất cứ điều gì mình thích, nhưng khi yêu rồi, khi làm điều gì thì đều phải nghĩ, mình làm như thế liệu người yêu mình có buồn hay ko? Nhiều khi chỉ cần hi sinh 1 chút, chỉ cần nghĩ đế nhau 1 chút, thì mọi sự đều êm ấm. Tình yêu chỉ đến với những người biết trân trọng nó!
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm sâu sắc với ý kiến của bạn này!dù rõ ràng đây là điều ai cũng biết.
    Hôm nay trời lạnh kinh khủng.trông mặt múi tái mét chắc chán lắm.Nhưng có áo ấm mà ..chắc tại vì cái lạnh không phải do mùa đông.Hic!
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ chịu, ko có gì quý hơn cái này mà, yêu thì vẫn yêu nhưng vẫn có tự do và góc riêng của 2 đứa, cái chính là biết bố trí thế nào cho hợp lí thôi. Có lẽ tớ chứa biết sắp xếp lắm nên vẫn dang dở với 4 mối tình đâu, cố gắng sửa lỗi trong những lần sau vậy
    Cunhat này, đi xe ôm cho đỡ lạnh ko em ;;)
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một ngày mới lại bắt đầu.Em phải làm gì bây giờ?Chán!Tự nhiên thèm được ở nhà.
    Nếu không có gì thay đổi giữa tháng 12 mình được ở nhà!
  5. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ giá mà không phải yêu. Không yêu thì sẽ không nhớ, không buồn, không phải lăn tăn chi cả...... phù Mà trót iu mất rồi....
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sang đến tận đây rồi mà vẫn chưa thoát được cái kiếp vác tù và hàng tổng. nhục,
    Dạo này học thì ngu mà trình tá lả lên quá,
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Nhưng hết roài. Mạnh mẽ lên nào........! Sao phải thế chứ? Nó ko xứng đáng mà. Cái j` ko thuộc về mình thì mãi mãi ko thuộc về mình. Nếu như tất cả những j` mình thấy là sự thật thì sao nhỉ? Mà nó đúng là sự thật roài...... Còn j` nghi ngờ nữa chứ. Hơi đâu mà đi nghĩ hộ cho người khác, thanh minh hộ người khác. Đừng thừa lòng tốt và lòng tin như thế! Phí lắm..........
    Cuối cùng thì vẫn vậy mà thoai.
    Chờ đợi 1 ai đó, 1 cái j` đó. Nhưng sao xa xôi và thiếu thực tế thế? Tại mình hay tại người ta?..................
    Ko... mình chẳng sai cái j` cả. Chỉ có người khác sai mà thoai
    Sao tự nhiên thấy trong lòng. Bình yên lạ. Thanh thản lạ. Có lẽ quên thật roài. Uh... nên thế...........
    Cố lên......................
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mọi việc cũng xong rồi. Mệt ! Tối nay về lại nằm trong chăn ấm đọc truyện, cuộc đời vẫn đẹp sao...
    Những ngày này cứ đọc truyện, nghe nhạc và ngủ thì thích nhỉ, giá như ngày nào cũng là thứ 7 và chủ nhật. Chẳng thích ra khỏi phòng, đi đâu cũng ngại, lạnh buốt, lại còn bị đau đầu nữa chứ. Mình vẫn cứ là mình, chẳng nghĩ ngợi gì cả cho mệt người, cứ thoải mái đi khi tuổi trẻ còn đang phơi phới.......tự tặng cho mình 8 bông hoa, một thứ 7 thoải mái nằm trong chăn ấm đọc truyện, vui vẻ.
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thanh thản lạ thường!Chả cảm nhận được điều gì chỉ biết là có thể mọi thú sẽ không còn như trước.Hy vong Tết về được đi chơi với mọi người!
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bé vui. Nhóc vui........ Hì hì....... Mừ vui cái j` nhờ? Cũng chẳng biết được. Nhỏ bé fết. Nhưng méo mó còn có hơn ko........... Hôm nay ta cứ vui chắc đâu ngày mai đã thế....
    Nó kia kìa. Thế mà vẫn bình thản như ko. Ha ha ha Thế mới thích thú chứ.............. Mình giỏi thật
    Sắp đến 31-12 roài. Năm nào mình cũng mong chờ ngày này. Năm nay thì sao? Đợi... Nhưng ko hy vọng. Chỉ chờ vu vơ thế thoai.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này