1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vui hơn vì có thêm 1 người bạn . Thấy thú vị và thoải mái khi ngồi ở chỗ chẳng có ai như thế. Tự dưng thấy lòng tĩnh lặng hẳn. Cái cảm giác dễ chịu, nó như thoát ra khỏi những ồn ào của cuộc sống xung quanh . . . Về hơi muộn, đi suốt dọc đường thấy hơi lo lắng và cảm thấy mình nói hơi nhiều. có lẽ muốn át đi sự lo lắng. May thay về đến nhà mama không nói gì. Quả thật một ngày bận rộn và may mắn
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    2h30'' chiều!
    Vừa sáng đã thấy măy mắn roài.Đi ăn sáng gặp ng quen,không phải trả tiền,nhặt được 500 VNĐ đỏ choé,có người xui đánh đề,hehhe,nhà mình làm gì có mả trúng đề với xổ số cơ chứ,nhưng có khi nhờ đứa nào đấy oánh thử,bít đâu lại đỏ.Hehhe
    Tiền đang cháy túi thì sáng đến cơ quan được lĩnh 1 khoản,Chẳng là bao nhiêu cả nhưng đang lúc đói kém,thế là oách roài!Đi ra đường thấy tự tin hẳn...
    Ối giời ơi ba hồn bảy vía chị thủ quỹ cơ quan có đi làm nhanh nhanh ko,kẻo móm suốt thế này thì teo mất thoai.
    Chả bít hôm nay làm ăn thế nào.Hai ngày vừa rùi vui quá cơ.Cảm ơn anh.Em thấy hạnh phúc lắm.Cứ như là 1 thành viên trong nhà rùi ý,cả nhà ai cũng quý...
    Vui,vui ghê!!!!
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lúc thì dek có việc gì làm, ngồi chơi xơi nước cả buổi, đọc tin tức đến mờ cả mắt. cuối năm thì lại bù cả đầu, dồn cả đống công việc từ đâu ập đến. giải quyết nhanh gọn thì lại tưởng là chẳng có gì làm, thế là lại ôm thêm một đống những cái việc không tên vào người. từ giờ đến hết 31/12 còn khổ dài dài, huhuhu.
    bùn ngủ quá đi mấttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì hôm nay làm việc thấy vui quá hì hì chắc dư âm 2 ngày vừa qua vẫn còn tận đến bây giờ tự nhiên thấy nhớ vợ quá đi mất thôiii hì hì công nhân hôm nay cũng đỏ keke lĩnh tiền nhưng chẳng biết làm gì cả híc híc dạo này chẳng có nhu cầu mua sắm gì mấy híc híc thôi về đưa cho vợ vậy, tiếp tục cố gắng cầy để năm sau ... cưới vợ nào hì hì
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì vẫn có những phút yếu mềm. Cứ tưởng rằng cứng rắn. Cứ tưởng rằng mạnh mẽ. Nào ngờ. Hâm thật..... Làm thế nào giờ? Thôi thì.... để cho mọi chuyện tự trôi vậy. Cứ nhớ đi, cứ thương đi....... Nhưng im lặng thoai nhé.... Đừng làm j` để hối hận. Được ko?...... Thế mới biết........ khó khăn thật. Thế mới biết nó có sức mạnh thật. Thế mới biết khó thể nói cùng ai, khó nói thành lời được. Vớ vẩn thật......
    Hôm qua suýt nữa thì vui. Tự nhiên thấy số"...". Giật mình + vui. Cứ tưởng rằng khá khẩm hơn. Ai ngờ............ Ko mong đợi lắm. Ước j` là thế nhỉ?.................
    Hay là mình......... nhỉ? Hình như đang có chuyện j` đấy. Để xem.... Thật ra thì vẫn................. Hì...............
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    buồn ngủ thật, xung quanh mọi người ngồi xem đá bóng ngay bên tai mà mình chẳng cảm thấy gì. mọi thứ cứ như lờ đờ trôi qua trước mắt ấy. mình đúng là ngốc. tin tưởng vào tình cảm của con người quá, tin tưởng vào sự tốt đẹp của con người quá nên bị người ta lôi mình ra mà làm bình phong, mà biện hộ cho những hành động của họ. còn những người biết sự thực thì chẳng nói gì. đến lúc mình cảm thấy thương cảm, xót xa thay cho họ thì mới ngớ người ra là vô ích. mệt. lọ mọ đi rồi lọ mọ về. biết mình vẫn có mặt mà không gọi. đâu phải lần đầu, lần thứ hai hay lần thứ ba đâu mà vẫn chưa quen được. nhìn xung quanh bạn bè mình, thấy chúng nó cười mà nhiều khi thấy tủi thân.
    chúng mày trả tao hết đi, bực cả mình

  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay,sau khi ăn sáng xong,trên đường tới quán cafe trước khi đến CQ,vô tình gặp một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp. Nạn nhân (không rõ giới tính) tử vong ngay tại chỗ.Thật kinh khủng với một vết chẹt ngang mặt...nát bét phần miệng. Giứa cái đống bầy nhầy răng lợi lẫn với máu đó mình chợt thấy một thứ nho nhỏ màu hồng. cái lưỡi của nạn nhân.Suýt chút nữa thì mình biu ti phun những thứ mình vừa ăn xong, vội vàng quay mặt chạy thẳng tới quán cafe.Có lẽ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang băng qua đường và bị một kẻ nào đó không làm chủ được tốc độ đâm fải rồi chuồn mất.
    Không một manh chiếu đắp,không một nén hương nào được mang ra thắp...Mãi cho tới lúc mình rời khỏi quán cafe đi làm mà cũng vẫn không thấy người nhà ra nhận xác.... nhìn thấy nạn nhân nằm đó mà mình chợt nhớ tới cục cưng của mình...nhớ nó quá... Đã gần 2 tuần bặt vô âm tín không thấy bóng dáng nó đâu cả.Mình đâu có đối sử tệ bạc với nó để nó bỏ nhà đi chứ.Mà mình nghĩ nó có thừa tinh ranh để tìm được đương trở về nhà vì vậy mình vẫn đợi,vẫn mong thấy bóng dáng và tiếng nó..nhưng cứ càng đợi lại càng thấy đau lòng.Những ý nghĩ tồi tệ nhất chợt thoáng qua,một kẻ bất lương nào đó đã ra tay...
    Xót thương số phận một con mèo!
    [​IMG]
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi!Không ngờ cậu lại có lòng thương mèo dã man đến thế.Hỏi nhỏ đã ăn tiểu hổ lần nào chưa vậy?
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Lâu, rất lâu rồi ko có cảm giác ấm áp như vậy. Cầu trời mọi thứ chỉ là cảm giác mà thôi.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh bô nhếch , hừ , đương hỏi nó nghiêm túc về mấy cái kính thì nó lại hỏi lại : có loại kính nào nhìn xuyên quần áo không ?
    Bó tay . Nhìn thì được cái gì chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này