1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mẹ con nhà mày .
    Vừa nhận được tin xong , tên chó gì mà dài thế , lại còn ì xèo nhiều chuyện nữa , hí hí...
    Cố mà giữ sức khoẻ , khi nào xong việc thì tao qua thăm con gà mái đẻ với con gà con .
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lại sang 1 ngày mới rồi.Không muốn bắtđầu 1 ngày bằng tâm trạng này,nhưng mà không giải toả đuợc...
    Giận mình nhiều hơn,chẳng lẽ đúng là mình phức tạp đến thế?
    Hơn chục tiếng nữa là lại bay đi SG.Chán và mệt với những chuyến bay dài ngày thế này lắm rrồi.Uớc gì được ở nhà,ko phải lo nghĩ,chui vào chăn và làm 1 giấc ngon lành...
    10 ngày tới sẽ thế nào đây?
  3. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hic mình ốm rồi!Cứ tình hình như thế này không ốm mới là chuyện lạ!Giá như có thể nghỉ ngơi nhỉ!Không biết bao giờ mới được đây?Cố lên nào!Đúng là chỉ khi nào có chuyện mới biết được ai là người nói khoác thôi.Chán không chịu được!Thèm ăn thịt chó dã man.Lâu lắm rồi không được ăn à.Mà mình thì chả có thời gian để làm giả cầy gì hết.Ôi đến bao giờ mới được về đây?Nhớ nhà kinh khủng và hơn bao giờ hết nhớ cái lạnh mùa đông HN nhớ quá thôi!
  4. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To spi: Chúc mừng nhé, mọi thứ đáng lẽ phải như thế từ lâu. Sống mà khổ như thế đi ra cầu mà nhảy xuống cho xong. Mà đang ấm với chả áp với ai thế. Còn cảm giác thế thì tốt quá rồi lợn ạ.
  5. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại cái kiểu ăn nói giống như bao người,
    biết quan tâm đến bạn thế là ngoan đấy
    đồ lợn ạ!
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ....2 con lợn. Quan tâm kiểu chó gì mà mở mồm ra là lợn thế hả. Mày ăn cám nhiều nên thế hả Dương.
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 mình....... Chẳng buồn lắm. Mọi người tấp nập, hối hả quá...... Chẳng sao. Mình vẫn là mình. Thèm 1 cốc caphê quá.........
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự nhiên nghĩ đến Tết thấy trong lòng vui vui đến lạ. Tết đến, được nghỉ học dài ngày, được đi sắm Tết cùng mẹ, được đi chơi, được đi chợ hoa, được tụ tập cùng bạn bè, được nhận lì xì với bao nhiêu lời chúc....cứ nghĩ đến mà thấy sướng.....vui quá, vui quá...
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thanks giving
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hey, vậy là đã xong công việc dòng dã 3 ngày trời, mệt thì không mệt lắm, nhưng thấy bị xa rời quần chúng và thông tin các thể loại trong mấy ngày qua, may mà vẫn có người cập nhật cho mình, không thì lạc hậu quá. hì
    Cảm giác đứng trên cao, và nghĩ về một điều không xa, thấy thú vị và thấy vững tâm hơn, cho dù có nhiều khó khăn, không chỉ riêng mình mà còn cả với bạn.
    Hì sắp tới sẽ lại có một dịp vui là ngày hội bóng đá của mạng ttvn, sẽ tưng bừng và sôi động lắm đây. Và nhiều niềm vui khác nữa.
    Mong là mùa đông này ý nghĩa và ấm áp nữa, mong bạn cố lên và luôn mỉm cười với đời.
    Cho gió bay cao thật cao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này