1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    đi ăn thịt chó đê.
  2. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Năm nay là năm tuổi mà mình lại thấy may mắn hơn mọi năm mới lạ chứ! Mọi việc đối với mình đều suôn sẻ, chẳng có gì để than vãn cả. Một công việc mới, một tình yêu mới và rất nhiều mối quan hệ mới. La vie est belle!
    Ah, mình rất hợp với con số 13 !
    Được loreal sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 04/07/2005
    Được loreal sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 04/07/2005
  3. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi mình gia nhập vào chuồng gà này có nhiều điều vui ra phết. Nhận một lão (chưa) già khó tính làm pa , một cô em gái kiêm vợ của pa mình (gia đình mình rắc rối thật) và nhận ra 1 người quen của 14 năm về trước .
    Bây giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy vui vui.
  4. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được loreal sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 04/07/2005
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy ngày ko vào box mà thấy nhiều bài thế. Xem ra sau chuyến cafe cà pháo vừa rồi anh em nhà gà hiểu nhau hơn. .
    Viết vài dòng nhật ký nèo, nhắn tin cho mày luôn nhá, con ranh . Nghĩ cũng buồn cười, tại sao tao với mày lại chơi với nhau theo cái kiểu ấy nhỉ - chẳng biết định nghĩa thế nào nữa. Hơi ngạc nhiên vì thấy mày gọi điện. Nghe mày than mà thấy thương quá. Cố gắng lên nhé, nhanh nhanh lên mà về!
    Tao vẫn vậy thôi, nhưng dạo này mệt mỏi và nhiều việc quá. Mà hình như tao lúc nào cũng thế vậy. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc! Mày thu xếp mọi chuyện cho ổn nhé. Nếu ko ra được như dự định thì ở lại đi, chờ tao, tao sắp vào với mày rồi.
    Trời oi quá.... chẳng bao giờ chiều lòng người.
    Cuộc sống vô tình quá... biết đến bao giờ mới hết lo toan....

  6. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mấy ông mấy bà nhà mình! Ai cũng hô hào đi ăn thịt chó.Làm mình cứ tưởng có hội 2 mâm ý. Vậy mà..sang tháng mất rồi còn đâu. Chán ốm!Không giải đen được rồi.
    Hay lần sau mà ăn thịt chó thì để tớ đứng ra làm trưởng ban liên lạc nhỉ. May ra mới ra ngô ra khoai được!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tại bạn magic làm hum nay bạn bely buồn quá chòy nè . nhắc lại chuyện cũ làm đau lòng quá . Mai bạn magic dẫn đi nhậu phải ăn trả thù mới được vì tội làm bely buồn
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đọc được tin này thì đầu tháng mất rồi .Ôi ko giải đen thì tháng này còn nhiều xui xẻo nữa.Hum qua làm tí mực ko biết có đỡ hơn tẹo nào ko .Sợ thật.Bắt đầu thấy choáng nhưng được cái điéc ko sợ súng
  9. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chán thế! Rủ rê mọi người xong là bỏ đấy đi du ngoạn đâu đâu ý
    Này, mới đầu tháng mà đã xơi mực rồi à? Chết thật! Thôi, nghe tớ, hôm nay lại cố mà ăn nữa đi. Hy vọng rằng: đen+đen= không đen!
    Tớ thì...chả liều đâu, đợi đến hết ngày 15 sẽ có bữa giải đen. Không thì nguy mất!
  10. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    a nô + a coòng bely dạo này thế nào rồi, bao giờ lại ra đây nữa nhỉ? lâu rồi không hỏi thăm? hi`hi` à mà còn nhớ tui không nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này