1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Những hòn đá lăn__rock

    Mới có 7 giờ tối điện thoại đã kêu inh ỏi, vừa nhấc máy, cả một mớ âm thanh hỗn độn rào rào, chỉ thấy thoang thoáng giọng đứa nào gào lên hình như là mấy giờ rồi? mày định bao giờ mới đến? con khốn kia đến giờ rồi.....
    Ôi là chen, chúng nó lôi mình đi, thỉnh thoảng con bé ngày thường hiền lành là vậy lại quay lại gào vào mặt mình: Ko được bỏ tay ra đâu đấy, vào sát sân khấu mới phê....
    Mồ hôi túa ra như tắm, tóc tai bê bết, lúc này sát sân khấu lắm rồi. Đột nhiên sân khấu sáng bừng, có cái gì đó nổ đùng đùng, đám đông nhảy choi choi, la hét ầm ĩ.
    Bỗng thấy mình trôi đi, ai đó giằng áo mình rất kinh, thấy tiếng con bạn rú tên mình một cách thảm thiết. Tự dưng thấy mình đứng giữa một đám lạ hoắc.
    Không còn là mình nữa, nhảy ầm ĩ, la hét đến lạc cả giọng. Bỗng chốc quên hết, bỗng chốc mọi thứ tan chảy. Nóng đến phát điên. Bỗng có ai đó nói gì với mình: Bạn điên à? Mình gào lên : Cái gì. Nó lại lặp lại: Bạn điên à? Không chịu được rồi quyết quay lại thọi cho nó một qủa, tự dưng nó ghé sát vào tai mình tru lên: BẠN LÀ SINH VIÊN À? Chết mất, nhạc đập thình thịch tức ngực ko thể tả. Đầu óc mụ đi....
    " Có những con người mới đôi ba tuổi đời, cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết, làm gì mà đã có gì, chỉ học đòi thói chê bai.....cuộc đời chỉ là con số 0...." Ngày còn là sinh viên thích nhất bài này, nghe nhiều những chưa bao giờ thấy nó hay như lúc này.
    Lại một con bé tóc tai bê bết, béo tròn cùng hội với thằng bé kia gào vào mặt mình: Mày ra ngoài mua nước đi. Mình quát lên: Tao ko khát. Nó tru lên inh tai: Nhưng mày nhỏ mày lách ra được, tiền đây đi đi. Thằng kia gào lên: Mua 10 chai , nhiều vào. Cái bọn này khốn thật, như quen biết lâu lắm rồi...
    Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...phóng qua cầu một mình, thấy cái lạnh luồn vào tận óc.....nhưng vẫn khoái.............Cây bàng ơi, toả bóng tháng năm dài, dưới vòm lá tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp.............
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về những ngày tháng vui tươi. Một mình vui và buồn, không càn phải san làm đôi, cũng chẳng cần gấp đôi lên,
    cuộc đời thật đẹp!
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,nhớ quá...Mà sao cứ ở nhà thì chả sao,cứ đi là y như rằng có chuyện.Đi mà chẳng yên lòng gì cả...
    Dạo này thấy người mệt mỏi làm sao,nhuwg vẫn cos gắng làm như không có chuyện gì cả.Có lẽ đúng là đôi khi nên học cách im lặng.Có lẽ im lặng nhièu hơn,và đừng hay nghĩ nữa,sẽ tốt hơn.
    Tự nhiên thấy buồn,uwớc gì được hiểu và được chia sẻ nhiều hơn.Bi h chỉ mong được về nhà,nằm yên lành trong chiếc giường của mình để ngủ 1 giấc ngon!
    Mệt mỏi!Không vui!
  4. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    buồn thật .........chưa quên dược ...........chán quá........!7h sáng cảm giác thiếu một thứ ....!11h trưa .......giò thì khó có thể chịu được nũa......................................trời ơi thèm.....
    thịt gà ,thịt gà
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thèm chạy ra biển quá. Ngay bây giờ....
    Thèm được chạy chân đất... thoải mái...... tha hồ nhảy nhót ở trên đường quá......
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá...
    Đợi điện thoại của papa đến bao giờ đây? Hik
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một khoảnh khắc thật nhẹ nhàng,thật bình lặng.Lâu,thật lâu rồi nay mới lại thấy cảm giác đó.Mình ngửa mặt nhình sao và ước rằng thời gian chậm lại níu giứ khảnh khắc yên bình đó...

    Thanks.......!
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới bao nhiêu niềm vui chờ đón, chỉ nghĩ đến thôi là thấy sướng rồi. Hôm nay mình thấy thanh thản quá...A new day has come, I was waiting for so long....
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mở đầu cho ngày mới của trang nhật ký. bắt đầu quen với cảm giác uống cốc cafe, không còn nôn nao khó chịu như trước nữa. đôi khi cũng có thể ngồi ở cái chỗ đó được chứ, nhìn từ trên xuống để ngắm mọi người đèo nhau, hay lượn vòng quanh cái khúc uốn không được đẹp cho lắm ấy. nghĩ nhiều mà không nói được quả là không hay phải không. cái cảm giác chất chứa trong lòng ấy mình hiểu lắm. cái gương lù lù trước mắt ấy, soi vào đó để tự biết có một số việc phải tự kiềm chế cho dù trong lòng có khó chịu đến đâu. không muốn phải đi vào vết xe đổ của những người xung quanh nhưng đâu phải nói được là làm được. nhiều khi cứ dấn thân đi vào đó mà không hay biết. thèm cái cảm giác ấm áp ấy nhưng đã từ lâu mình phải tự quên đi nó như thế nào. tự nhiên muốn bật cái file ấy lên để viết tiếp nhưng lại sợ thấy được những gì đã trải qua. tại sao lại sợ nhỉ ? nó êm đềm quá chăng, cũng đâu có phải. vẫn đau, nhưng không phải cái cảm giác bây giờ. không ngờ đã bước vào cái thời kỳ đó lâu rồi, mà mãi đến bây giờ mình mới nhận ra. hy vọng mình sẽ làm đúng. cái giai đoạn này mình không được phép phạm một sai lầm nào dù nhỏ nhất, nếu không thì có lẽ sẽ mất hết tất cả. cố lên nào mình ơi.

  10. khorachaoom

    khorachaoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chà lâu không gặp amie, dạo này tâm sự gì ghê thía . Vẫn khoẻ chứ ? Chúc cậu và mad luôn và vượt qua mọi khó khăn nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này