1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm buổi đầu tiên, gặp ngay cậu bạn đồng hương trên TTVN... Tình cờ thú vị thật!
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hay thật lâu lắm mới có dịp đứng trên cầu thoải mái thế ko biết
    hắc.............hắc......ha.............ha.aaaaaaaa......!
    ê tibi hôm nào lại chạy qua đó nhé vui thật thả hồn trên cầu xong nại thấy nành nạnh thích thía
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa trôi qua híc híc công việc thì không có gì phải bận tâm mỗi tội nhớ vợ quá híc híc cố lên 4 ngày nữa vợ về roài, tha hồ tung tăng đi chơi với vợ, chán cái cảnh lủi thủi 1 mình lằm rồi híc híc
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, thằng tibi rủ mà ko đi được. Tao lặn ofline từ giờ đến 12-1 cơ, tiên sư nó, từ 5h đến9h tối, chủ nhật bon chen cả ngày nghỉ 1 buổi là miễn thi, tiếc 1tr6 lắm. Tất cả vì tương lai con e chúng ta vậy
  5. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mày có phi vụ gì mà dấm dấm dúi dúi thế Magic. Hôm trước lại thấy mượn tài liệu gì về đọc nữa cơ đấy, nghi ngờ quá.
    Nhật kí : Nhớ mấy con gà mái quá, mà dạo này ko thấy chúng nó online nhỉ?
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói ra cho nhẹ nhàng nhưng có những việc khó nói ghê, chỉ cắn tăm ngậm ngùi thui...Xì...ì..ì...Ư` thôi mặc kệ nó đi....Bắt đầu vào một cuộc chiến đấu mới...
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Down kinh khủng...Oằn oại ở nhà một buổi sáng, chiều vùng dậy ra đường hít thở không khí bụi bặm. Tạt qua công ty một tẹo, take một cái contract, lượn là lượn lờ qua vài chỗ đòi giấy tờ, tự thưởng cho mình bằng một chuyến du ngoạn siêu thị...Chậc,,,ra đến cửa thấy mình như bị mất cắp, mai lại ăn mì .........Nhớ lại cảm giác nóng hổi của nước mắt, câu nói gấp gáp trong tiếng xin lỗi thì thầm, bật cười tự trách ngu ngốc. Mình ngốc, người ta cũng ngốc....
    Mọi thứ rồi cũng lại trở về trật tự, lại cười, lại nhí nhố, chọc phá. Thức tới 2h để nghiền ngẫm hết bộ phim giả tưởng đó, căng thẳng nhưng tạm quên đi những lo lắng về công việc, quan hệ,,,Sáng nay thức dậy, khoẻ khoắn và sẵn sàng cho mọi sức ép...S..t, nhắc đến lại thấy muốn cáu, bực thật, làm ăn như c....
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oa oa oa ....[​IMG] buồn ngủ tê tái.... mời cả nhà bắt đầu dòng nhật kí đầu tiên của ngày hôm nay bằng một tách cà phê [​IMG] kèm theo một lời nhắn Have a nice day to all....
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ...Ngồi làm tài liêu,đã bật nhạc thật to rồi mà vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ lun tung,mình không yên lòng...vội vàng tắt máy,phi xe ra đường,phóng vội sang phố Thái Thịnh và bắt đầu tìm kiếm trong sự mong mỏi vô vọng...Mặc cho cái xe buýt chạy trước mặt quất bụi mù vào mặt..mình vẫn cứ đi..Con phố không lớn lắm nhưng dài ca cây số mà ngõ ngách và khu tập thể lại quá nhiều..Tìm ở đâu đây???Một chút hy vọng vặp ở khu nhà cũ...mình chạy tiếp đến cuối đường rồi vòng lại mà cũng không vặp..trong lòng bồn chồn,một chút bực bội lo lắng....tấp xe vào một cửa hàng mua gói thuốc lá,rút ra một điếu ngậm lên miệng..móc cái bật lửa ra để châm thuốc thì lại là cái USB...giật mình,lúc trước mình đã chuyển nó từ túi quần bò lên túi áo khoác rồi cơ mà..?Mình cảm thấy nực cười về chính bản thân mình...không thể hiểu nổi...chạy lại quán nước hay ngồi ở Thuỷ Lợi để trấn tĩnh lại mình...nực cười quá,mà không hiểu sao mình lại rơi vào tâm trạng này chứ?cảm giác bị bỏ rơi,sư cô độc dần xâm chiếm những suy nghĩ mình...chợt nhớ hôm nay là 30 âm,đồng hồ lúc này đã là 21h25'' không biết chùa còn mở cửa không,mình phóng vội tới chùa Phúc Khánh...Chùa vẫn mở cửa..mua thẻ hưởng rồi gửi xe vào chùa...........mình cầu mong sự bình an cho người thân...cho mình và.....
    Không gian tĩnh vắng phần nào giúp mình bình tâm trở lại.Bước ra khỏi cổng chùa..mình đã phần nào tĩnh tâm lại nhưng có chút gì đó hơi buồn...đi được một đoạn, máy điện thoại rung lên trong túi...mình thấy cái gì đó mắc nghẹn trong họng..mình đọc tin rồi cố nuốt trôi sự bực bội đó...Không bực sao được,mình đã mong mỏi từ chiều tới giờ cơ mà.....
    Giờ thì thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
  10. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời nhiều khi thật buồn chán, đọc toét cả mắt mà chẳng biết chương trình bị sai ở chỗ nào mà không ra kết quả, ngồi coi tình hình VN đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng cái đã. Tối về đi nhậu nhoẹt tí, để mai lại toét mắt đọc lại............ Đời là chuỗi những ngày dài đau khổ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này