1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha,bị câm net mất mấy ngày,hôm nay phải xì pam mấy nhát cho nó giải toả ức xừ chế tạm ngừng chơi điện tử vào post cho nó bõ công mấy ngày bó gối,hôm nay có lẽ là một ngày thích thú đây,chiều đi bốc thăm nữa chứ,hồi hộp như xem xổ số....................là la lá la
  2. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mẹ về rồi, vui quá là vui... thế là cả gia đình mình lại được xum vầy với nhau, thật là yêu biết bao...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cơn đau nào rồi cũng sẽ trôi qua. Ta vẫn cứ tự vỗ về như thế. Giữa nơi đông người mà ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo, ta căm giận cái ồn ào bởi vì ta không tìm được niềm vui nào trong ấy. Vẫn là sự ích kỷ vậy thôi. Sau bao ngày, bao ngày nhỉ, ta có thể đếm rõ mười mươi từng giây phút ảm đạm trôi qua. Nhưng thế giới quanh ta không ngừng im lặng mà chỉ có trái tim ta ngập ngừng rung rồi đau nhói.
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nằm ngủ, mơ thấy anh đi lấy vợ. Tuy trong mơ nhưng tim vẫn cứ quặn lại, vẫn đau cứ như đấy là đang diễn ra ở ngoài đời. Khi tỉnh dậy mới biết vẫn chưa hề nhạt phai.... Tim ơi! Bao giờ thì hết đau....
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần là lúc nhẽ ra đã được nghỉ ngơi, ừ thì đã có những giây phút nghỉ ngơi, dễ chịu....vẫn sau đó là những phút ngược xuôi, không dứt ra được với những toan tính,những lo lắng...
    Thì ít nhất cũng đã là trọn vẹn 1 thứ bảy không giống các thứ bảy khác, có chút nhói đau, và có chút dịu dàng, có gì đi chăng nữa, cũng gút lại,và cố mỉm cười , chờ một ly cà fê và cảm giác cuối tuần nhìn dòng người qua đường một cách hờ hũng. Người ta chỉ mong có vậy thôi....
    Đang nghe "Dreaming of you" một bài hát xưa lắm rồi, lại nhớ cách đây 1,2 năm, có những đêm buồn phát khóc khi nghe giai điệu của nó. Còn bây giờ, kô buồn, chỉ thấy dường như, nó ngọt ngào hơn.
    Ngày mai, có là một ngày nghỉ thực sự không nhỉ, chắc sẽ nghỉ ngơi bình thường.............dành cho bóng đá một chút
    Bay qua ngày hôm qua.....................!!!
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ bảy lạ lùng...
    Tín hiệu mới cho công việc mới. Thái độ tuyển dụng và sự động viên của cô bạn làm mình vững dạ. Có thể có kết quả, có thể là ngược lại nhưng vẫn cảm thấy vui vì còn có điều để hy vọng.
    Mỉm cười, lắng nghe qua YM cũng đủ. Hưởng một ngày đi dạo thứ Bảy như vậy cũng đâu tồi.
    Bao nhiêu ngày rồi nhỉ, ah,,,cũng khá lâu,,,cũng nhiều memory. Cũng đã vơi và quên đi nhiều vết xước quá khứ. Lên sẹo rồi, lành da rồi. Đôi khi cũng ngốc nghếch, hoài nghi, dằn vặt...nhưng cái chính cuối cùng vẫn là mình hài lòng với việc mình đang ở bên, thế là đủ. We r freedom mừ.
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đã không định viết nhưng mà cứ theo thói quen mà bấm vào đây. dù sao hôm nay cũng thấy vui hơn mọi ngày. mặc dù không được ở đó, mất đi một lần được thoải mái nghỉ ngơi hạnh phúc mà không phải quan tâm đến giờ giấc. thui không sao. có phải không còn lần nào nữa đâu. phải chú ý làm nghĩa vụ chứ
    mình đang nghe bài hát cậu ấy post lên. nghe tâm trạng nhờ. nửa đêm mà ngồi nghe bài này thấy tự dưng mình cũng như thất tình ấy lúc nãy xoá mất đi rồi, nhưng mà cũng phải, mình cũng hiểu được

    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 03/12/2005
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ối trời là mệt!
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Ăn tham nên bụng cứ ậm ặc, hơi khó chịu. Nhưng khoái nhất về muộn mà không bị mắng . Tự dưng hôm nay, mình làm gì khôgn biết nữa . Chẹp thôi kệ, nó muốn ra sao thì ra........ vô cảm
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ơ, về sớm thế à, mobile tớ hết tiền rồi, bất lực khi nhận được sms của bạn.
    Chuyến đi vui vẻ chứ , nữ nhi thời buổi này đúng là ko thường tình nữa rồi, má hồng bây giờ ko phải vì e thẹn mà là vì say rượu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này