1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chán thế! Rủ rê mọi người xong là bỏ đấy đi du ngoạn đâu đâu ý
    Này, mới đầu tháng mà đã xơi mực rồi à? Chết thật! Thôi, nghe tớ, hôm nay lại cố mà ăn nữa đi. Hy vọng rằng: đen+đen= không đen!
    Tớ thì...chả liều đâu, đợi đến hết ngày 15 sẽ có bữa giải đen. Không thì nguy mất!
    [/quote]
    Kiêng nữa àh tớ được cái điếc ko sợ súng mà.Thế thì cố chịu đến ngày 15 đi rùi mà giải đen nhé.Còn xui xẻo gì nữa thì cố mà gắng chịu. Ăn mực như tớ đi thấy bớt đc nửa cái đen rùi đó
  2. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic tổng hợp bằng này nguyên nhân
    1. Vẫn còn là đầu tháng
    2. Trời đang quá nóng
    3. Dạo này không đen đủi tí nào
    4. + thêm nguyên nhân của người khác
    thế nên cứ để đến cuối tháng đi vì đến cuối tháng cũng rảnh hơn sẽ đi
    @Diệp: làm sao thế sao lại đen+đen thế
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dường như thoát khỏi chuyện đó là Tinh thần mình đã bình ổn được nhiều rồi .
    Không sao , thằng bạn nói đúng . Chỉ không biết mình có đủ kiên nhẫn để thực hiện hay không thôi . Hay bị phân tán lắm đấy .
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, để tuần sau tớ vào lại 2 đứa mình vui vẻ.
    Lạ nhà ko ngủ được, thế mới nguy hiểm chứ, rõ ràng là nhà mình mà. Ước gì afc ở đây, giờ này, hí hí
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe.... tớ chờ bạn vào 2 đứa lại vui vẻ tiếp đấy nha . Lần tiếp này tớ xỉn là ko có ai đưa về đâu đó, lão kia sáng hum sau đã phải ra Nha Trang làm việc rùi, 2 tuần nữa mới về nên xỉn lần tiếp là phải tự mò về rùi đó . Nhưng quyết tâm ráng phấn đấu vì bạn hiền
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nhiều như nước biển! (giá mà tiền bạc cũng nhiều như thời gian mình có bây giờ nhỉ?!:D ). Bận mỗi đi chơi. Mà đi nhiều mọi người lại ngứa mắt. Khổ.
    Mai cq pa mình đi nghỉ mát Hạ Long. Chán thế không biết. Đi đâu chả đi lại đi HL chứ. Chả có gì mới mẻ cả. Lại còn toàn người già và trẻ con nữa chứ.Ở nhà vậy, đi tụ tập với bạn bè sướng hơn. Nhưng có lẽ mình phải đi rồi. Không biết có thương lượng được không.
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 13/07/2005
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ặ,...làm sao mà,...tỏằ nhiên lỏĂi nhặ thỏ 'ặỏằÊc nhỏằ??! ChỏÊ hiỏằfu gơ cỏÊ. Mơnh ngỏĂc nhiên quĂ!!!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bình thường chỉ có nhìn thấy sao sáng mà không thấy trăng . Cũng như nhìn thấy trăng sáng mà chẳng có sao .
    Hôm nay lại nhìn thấy trăng sáng vằng vặc và bên cạnh là một ngôi sao sáng rực .
    Đẹp hén . Có lẽ nhìn thấy được là do....trăng lưỡi liềm thì phải .
    Miẹ , đi chả được việc , chỉ có mỗi khoảng ngắm được trăng cạnh sao là kéo lại được . Tự dưng nghĩ bực mình .
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    trời ơi nhiều việc quá đi mất.Nhưng mà cố lên nào.Nhất định hết tháng này phải nhanh khẩn trương sắp xếp thời gian đi chơi với cả nhà này,đi tụ tập với box này...Cứ việc thế này thì điên mất!!!Cố lên nào,chiaki
  10. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ra thế nào! Nhắn tin không thèm reply.
    Không một lời nói trước, không giải thích. Thật là...
    Nếu nói trước một câu thôi hay sau đó nói lại cho mình biết thì chuyện này quá là đơn giản, mình đã chẳng hề bực một chút nào rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này