1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho mình và tớ ....!!!
    Chẳng thể hiểu nổi là mình nên làm như thế nào nữa.....Buông xuôi.....Chạy trốn....Níu kéo......Rũ bỏ......Tiếp tục.....Theo đuổi đến cùng à.....Sẽ thật khó khăn nếu như tình trạng này tiếp diễn ......Rũ bỏ à.....Liệu có tàn nhẫn quá không vậy mày ????........Níu kéo thì càng không phải trong lúc này......có nhưng 1 chút......Muốn níu giữ lại những thứ mình đã cố công tạo nên......Hay là chạy trốn.....Đâu phải bản chất của mày chứ.....
    Mình tạo nên để được chia sẽ, thông cảm...vậy mà.................
    Những lúc như thế....mày đã nghĩ gì và người ta đã nghĩ gì.....sao mày không thể dứt khoát được 1 lần hả mày.....Mày không dám, không đủ tự tin....mày hèn nhát.....Có lẽ vậy.........
    Mình làm như vậy đâu có ích gì đâu mình ơi.....người khác xây nên để mình phá bỏ đi như vậy sao.......??? Mình không hiểu......Tớ không hiểu......Vậy thì chúng ta đang chạy theo cái gì......???........
    Những lúc bế tắc.....người ta lại tìm vào nhìn vào phần tâm linh như 1 cách tự nhủ.....Nhưng càng nhìn vào....càng thấy bế tắc.....Vì vốn nó đã là như thế.....Liệu mình và tớ có thể bỏ qua được nó không.....???
    Cứ cắm cúi tiếp tục....cần mẫn.....góp nhặt....tạo dựng.......để rồi mình lại như vậy......??? Hay cho tớ câu trả lời thích đáng nhé....mặc dù tớ đã tự trả lời được nhưng tớ muốn chính mình nói lên.......
    Tốt nhất là đừng xin lỗi.....vì có lẽ không nên nói quá nhiều câu này.......Đừng đổ tại hoàn cảnh....đừng tự biện mình cho mình với những lý do như vậy.......
    Tớ thật không thể hiểu nổi mặc dù tớ đã có câu trả lời........
    p/s: pls....don''''t misunderstand..........
    Được goam028 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 15/12/2005
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cõ lẽ, sự việc bắt đầu đi theo con đường mà bản thân nó phải như vậy............
    Không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây....Hy vọng mình sẽ chịu được áp lực này......
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko thay đổi được sự thật thì hãy học cách chấp nhận nó bạn à nhưng đừng bao giờ đầu hàng nó nhé, đừng để nó luỵ tàn như thế sẽ rất đáng tiếc đấy, hãy chiến đấu đến tận cuối cuộc chiến nhưng đừng bao giờ níu kéo. Muốn thành đạt ta phải xông vào đấu tranh dũng cảm, mạnh mẽ chiến đấu với lòng hăng say,quyết liệt ko thể kháng cự được <=== sẽ thành công, lạc quan lên bạn. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bạn cứ mạnh mẽ tin tưởng vào ngôi sao của mình và vững bước trên con đường định mệnh bằng những bước đi quả quyết và vững chắc bạn nhé....
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 16/12/2005
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Pùn quá...................
  6. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình mệt quá. Hôm nào cũng phải ở lại rõ muộn.Có hôm hơn 11 h mới về đến nhà. Mệt nhoài, không kịp ăn uống, lăn ra ngủ và hôm sau lại như thế. Không biết bao giờ mới xong được vụ này.
    Mình hơi buồn. Hình như ông ấy đợi mình hay sao. Anh Từ nói là ông đã xin vé anh ấy và bảo mình ra. Mình không hiểu lắm, cũng không nhớ, lại còn bận việc nữa nên đã không ra được. Lúc tất cả mọi người tập trung ở khu vưc sân khấu hết rồi mà không thấy ông. Mình cứ tưởng ông về trước rồi. Mãi lúc tan tiệc mới thấy ông ấy quay lại, mặt buồn thiu. Mình thấy hơi tiếc. Lúc 2 người đi tìm mình, ông ấy đã cầm tay mình lôi đi. Chắc thấy mọi người nhìn, ông ấy hơi đỏ mặt thì phải. Buồn cười thật. Chẳng biết trong đầu ông ấy nghĩ cái gì nhỉ:).
    Dạo này ông ấy căng thẳng, nhiều việc mà suốt ngày bị nói nữa chứ.Lúc thì thấy mặt ông ấy buồn so, lúc thì thấy hầm hầm tức giận. Thật tội cho ông ấy quá. Nhưng những lúc tức giận, ông ấy thật đáng sợ nên mình luôn tìm cách tránh mặt ông ấy. Thỉnh thoảng muốn sang chơi với các anh chị nhưng lần nào sang cũng thấy ông đang ở đó nên lại lủi thủi quay về.
    Chẳng biết làm sao nữa. Càng ngày càng thấy chán. Mệt ghê cơ.
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    không có sự phân định rạch ròi. Khôgn hay có? Có hay không? có lẽ là không. Mà cũng có thể là có. Không nhiều hơn có.Nhức đầu. **** thế không biết.Không cảm thấy tự tin
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một sáng đầy nắng ở sân nhà thờ, vài con sẻ nâu béo ú chạy lách chách, dăm ba người vun vén trang trí cây trong vườn. Bọn trẻ con đá bóng hét toáng trên vỉa hè. Ấm áp làm sao mùa Giáng Sinh này có ngày đoàn tụ.
    Tại sao nhỉ? Lại có người nói họ nhìn thấy ánh lửa trong mắt mình, sao ko là những mệt mỏi lo toan như mọi người vẫn nhìn thấy nhỉ? Tại sao nhỉ? Chết mất, cái đầu lại lenh keng rồi này.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    mi xinh: may` a`?
    I*Miss*U: Mi a`
    mi xinh: uh`m tao da^y
    mi xinh: muon'' noi'' chuyen ca? may`
    mi xinh: gap may` nua~
    mi xinh: nho''
    I*Miss*U: may`dang bun` a`
    mi xinh: uh`m may` dang o*/ dau the''
    mi xinh: wa nha` tao voi'' tao
    ~> Thế là nó đã làm lành với mình roài. Thì ra mình cũng quan trọng phết.
    Tuần này trả bài. Hôm nay được 7 điểm văn. Cao gần nhất lớp. Phẩy Văn mình cũng cao...
    Ngày mai là Toán. Ôi...............cuộc đời.............
    Cầu mong
    May mắn
    Amen!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mắt cay xè...Vì mệt hay vì lí do khác?
    Ăn cơm cùng các đồng nghiệp, xem bộ phim hot của truyền hình, cảm thấy lạc lõng trước nhiều thứ quan điểm...Ừm, thì chung quy khi nta chưa rơi vào hoàn cảnh cụ thể, nta vẫn có thể gào to lên : tôi biết hy sinh, tôi luôn hy sinh dù là không được gì...Lý thuyết, hão huyền...Đời toàn trí thức, toàn đạo đức giả..Buột miệng một cái là nói được điều hay, kế hoạch tuyệt vời. Thay vì sống thực tế, thay vì đối diện thẳng với sự thực, nta cứ thích vẽ vời, tô điểm hệt như các câu chuyện tiểu thuyết hay bộ phim tình cảm lãng mạn, sướt mướt và đầy kịch tính.
    Một ngày xa...No problem...lại khoảng cách, lại công việc, lại bận rộn và lo toan. Ừm, thì vẫn thế, vẫn là phong cách, vẫn là guồng quanh. Chẳng ai hơi đâu đi giận dỗi bâng quơ. Có lí do cả đấy, chẳng nhẽ cứ phải chỉ tận tay, day tận trán mới hiểu??? Kết thúc một chuyến du ngoạn với sự hài lòng tột đỉnh. Thế đấy, phải biết tiêu thì mới có khả năng kiếm. Tại sao bỏ qua những dịp như thế bao lâu nay rồi. Tuyệt, cứ gặm nhấm lại cũng thấy thoả mãn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này