1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ...Một nỗi buồn cứ vảng vất quanh mình...chẳng lúc nào thấy nó biết đi cho mình được thanh thản cả.Khi làm vệc,khi đi chơi,khi chơi thể thao và ngay cả trong giấc ngủ hằng đêm nữa...Nó tạo thành gánh nặng,quá nặng trong đầu mình..có lúc làm mình ức chế bộc phát thành hành động...fải có một lối đi nào đó cho riêng mình chứ....?
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    đã qua cơn buồn... Sao lại nhanh thế nhỉ , cứ tưởng sẽ buồn lâu lắc cơ. Thui qua được là mừng rùi, cuộc sống là vui vẻ và thoải mái... Vui vẻ sống nào
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày nữa trôi qua, lạnh và mệt bã người nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp với niềm vui ngày tới đang dâng tràn
    tự nhủ lòng phải cố gắng lên, niềm tin chiến thắng giờ đây trong mình lớn hơn bao giờ hết... giải nhất đang chờ mình phía trước, nào ta cũng bước phải không mình
  4. nothingbad

    nothingbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nó làm cái bánh mì 3000đ mà nó thấy ngon lạ lùng. "Hôm nào cũng ăn đồ nước thỉnh thoảng ăn đồ khô cho nó phong phú."Nó cố tình suy nghĩ như thế,mặc dù nó hiểu trong ví nó cũng chỉ còn vài xu lẻ. Phóng xe trên đường với cái rét lành lạnh nó thấy vui vui nhẹ nhàng. Vì mùa đông năm nay nó có thêm 1 người bạn. Chẳng ai biết điều đó cả và thậm chí nó cũng chẳng muốn cho ai biết nữa. Đôi lúc nó không hiểu nổi mình, hiểu những gì nó nghĩ và hiểu những gì nó làm. Nó biết có quá nhiều thử thách nếu nó chấp nhận và nó cũng biết có thể nó không vượt qua được. Vì nó không sống cho riêng nó, nó sợ nhìn thấy những người thân của nó buồn, mặc dù có thể đó là hạnh phúc của riêng nó. Với nó, cái hạnh phúc đấy phải hoà vào hạnh phúc của gia đình nó. Nó không thể vui vẻ khi những người xung quanh không hài lòng.
    Nó còn nhớ nó nói với con bạn chơi trong cùng 1 nhóm hồi đại học : "là con gái phải yêu đứa hơn tuổi, mày là đứa đại ngu mới nhận lời yêu thằng P". Giờ đến lượt nó, nó định cắt cầu khi biết sự thật. Hoá ra nó cũng đâu có khôn gì đâu. Cũng ngu dại như bao đứa khác. Nó định cắt cầu luôn nhưng lại sợ làm người ta đau( và có khi nó cũng đau cũng nêu ) Nếu nó biết ngay từ đầu thì có lẽ nó đã không lún sâu như thế này. Người ta thì tốt mà chẳng tội tình gì nên nó chẳng muốn làm người ta tổn thương. Nó càng nghĩ càng thấy nó dại và chẳng biết làm thế nào cả. Nếu người ta là chỗ dựa vững chắc cho nó thì may ra còn cửa mà thoát hiểm. Đằng này ..... mama nó mà biết thì mama nó lại ca bài trường ca muôn thủa
    Hôm nay sếp đi vắng nó chán chẳng muốn làm( thường ngày sếp có nhà nó còn chẳng muốn làm nữa là) nhưng nó vẫn muốn nhận lương và thưởng.Cái này thì có vẻ nó khôn hơn 1 tí. Nó mở ví ra đếm và thấy tủi thân quá thể. Nó nghĩ miên man nếu nó là tỉ phú thì nó làm gì nhỉ? Thôi đem về cho vào két an toàn cho chắc ăn rùi mỗi ngày rút 1 tờ ra tiêu.Nó mong đến cuối tuần để lĩnh lương, để có tiền đi chơi noel và làm nhiều chuyện khác nữa...... Nó muốn tặng cho người ta cái gì do nó tự làm nhưng mà thời gian gấp gáp quá với lại nó cũng hơi lười. Thôi thì mua đồ gì tặng vậy cũng là mua bằng tiền mình làm ra. Thì chung qui lại là đồ do nó làm ra( như thế lại tạo công ăn việc làm cho người khác nữa- nó tốt ghê ) Bi giờ người ta đang làm việc không biết người ta có bị hắt xì hơi không nhỉ? Nó định nhắn tin nhưng thôi. Để người ta tập trung vào công việc, để được lao động giỏi, để có cơ hội thăng tiến, để kiếm được nhiều tiền và mời nó đi ăn nữa .
    Nó biết 2 đứa sẽ gặp khó khăn nhiều lắm nhưng mà thôi nó thấy sếp nó hay nói : người bỏ cuộc thì không thành công, người thành công thì không bỏ cuộc. Nó sẽ thử xem sao vì dù sao hôm qua người ta cũng nói là sau này có làm sao thì người ta vẫn chấp nhận được mà. Nó phải nói trước thế không sau này làm sao lại bảo nó ăn ở thất đức, ác hơn con tê giác . Nào cùng cố lên nào sắm cái otô vượt qua chướng ngại vật cho nó dễ
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Lại nhớ một câu hát xưa : Life is roller coaster......cuộc đời giống như một vòng quay, và vẫn quay....
    Up nào!
  6. kijuto_vn

    kijuto_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật đang xem phim thì mất điện tức quá lấy máy ra nháy bừa mấy số SFone để ... nghe nhạc tình cờ thế nào lại quen được một em. Hôm qua đang tán tỉnh say sưa thì nhận được tin nhắn trúng phần thưởng ở chương trình nào đó yêu cầu cho biết địa chỉ. Ngu quá mình khai luôn tên thật và chỗ làm ra mà không ngờ em giả danh.
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được thông báo của ban quản trị vừa mừng vừa lo!! Mừng đã giảm được số người ủng hộ. Lo sẽ mệt nhiều vì lợi ích chung!! Nhưng vẫn vui và cần cố gắng!! Vẫn cần phải thuyết phục nhiều người ủng hộ nữa!! Có ai ủng hộ cho mình thì vào http://ttvnol.com/itvn/617969/trang-1.ttvn giúp mình với!!
    Một ngày nhiều niềm vui và nỗi buồn!! Nhớ em nhiều, ngày càng đến noel mà lòng càng nhớ!! Và lo nhiều cho em!! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, làm mất quyển truyện của nó mơí đau chứ, chưa được đọc chữ đếch nào, ngoài việc chiêm ngưỡng quyển truyện bị con cún nó rỉa......đen vật gặp nó cái là mình đen tận mạng,đúng là con nhợn....
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ khốn nạn mới tìm được 1 cái vé về HN, sát Tết mới đau chứ , nhưng cũng còn may hum trước còn tưởng qua Tết mới về được, nẫu ruột. Mà mình cũng ko biết khi nào mình mới có ĐT xài nhỉ, khó kiếm quá đi mất. Mà ghét cái thời tiết điên điên này quá, lạnh bà kố lun, hết muốn ra đường đi chơi lun. Ko hiểu sao năm nay SG lạnh thế cơ chứ..... grừ.... grừ......
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hay đây . Lần đầu tiên làm trò này , không biết sao nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này