1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy sớm, trên đường đi làm mua hoa nữa. Chẹp, đôi lúc mình cũng hâm hâm thật ( rõ là ghét hoa kinh khủng luôn ).
    Hôm nay đi làm buổi sáng, thấy thú vị hơn những buổi chiều thì phải. Nhưng mà chưa kịp ăn sáng... Đói quá
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn điên tiết vụ hôm qua quá đi mất. Nó nghĩ sao mà như mình cần nó lắm vậy chứ, ko vì lão ngỗng đực nhà mình thì mình đá nó đi từ đời nào rồi chứ. Bạn bè chơi với nhau lợi dụng thấy rõ lun. Từ bé đến giờ mới thấy lần đầu có đứa cua gái ko được giờ ngồi tính chi phí cua gái và cho gái chứ . Miẹ nó, đàn ông như thế thì sống làm gì cơ chứ, thảo nào nó theo mình bao lâu nay mình ko thể ưa nổi cái mẹt của nó. Giờ nó tính tiền với mình, đã thế còn khai khống nữa chứ. Mà có ai nhờ nó đi đóng tiền ĐT cho mình đâu nhỉ, tự dưng cứ đóng xong giờ ngồi kể lể, chắc lát nữa hỏi đứa nào có cái váy ko cho nó mặc quá đi.... Bà già nó
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chẳng bao giờ nghe Jazz, ngang phè, lại còn lên xuống một cách bất thường ngớ ngẩn nữa chứ. Vậy mà đột nhiên sáng nay có đứa gửi cho mình cả lố nhạc Jazz. Xem nào, chà có cả Yesterday cơ à??? Xem bọn này rên rỉ ra sao nào?
    Không thể bất ngờ hơn thế, giọng hát trầm hát cao hẳn một cung, đang yên đang lành bỗng ngưng bặt, violon thình lình vút ngang, cắt chéo sự chú ý. Trời ơi, nghe nhạc mà cứ giật mình thon thót...
    Ngẫu hứng. Xúc cảm. Tự do.
    Ây, một chút ngẫu hứng cho đời vui nào, trốn làm đi cafe phát cho biết thế nào là ngẫu hững
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đẹp trời, nắng chan hoà, đã bận bịu nhưng hưng phấn. Tí tởn cùng con bạn (lợn) chay tịnh với cơm vừng, đậu phụ...., đã thoả thích trong khu Resort thu nhỏ. Nào hoa, nào lá, nào trời xanh...Thích ghê, lúc ấy đã thầm ước sẽ cùng một ai đó tận hưởng niềm vui này.
    Thấy thế giới như mở ra với tấm thảm đỏ đẹp tuyệt vời. Một công việc mới, những cuộc gặp gỡ mới...có lẽ sẽ là tốt đẹp và thuận lợi. Trong phút giây lu bù, đã làm buồn lòng, đã gây lo lắng cho ai đó (không cố tình quên lãng hay chọc tức)..Không biết phải xin lỗi thế nào, chỉ biết nhủ lòng không lặp lại lần thứ hai...
    Mở mắt ra, lắng nghe giai điệu bài hát "Happy new year" chợt thấy nhẹ nhõm. Năm mới đến rồi!
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko may mắn lắm
    Hy vọng vào ngày mai......
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần học trên trường là sướng nhất, vào net nhanh cực kỳ lun chỉ mỗi tội ko chat được hehe.... Thui méo mó có hơn ko , mà sao hum nay mình siêng thế cơ chứ, học đến giờ này mà chưa thèm về, cả lớp còn có hơn 10 đứa... Ôi! bely siêng năng quá héhé, nhất định đậu cao môn này ....
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đào mãi rồi cũng hết mỏ, mai chắc được về nhà để đón năm mới rồi.
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì thế bà nó?
    Có mỗi việc khóc mà ko làm được thì còn làm được gì nữa, chậc chậc. Thỉnh thoảng lên mạng thì buzz bạn cái nhé. bizu
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Thằng kia vớ vẩn quá, bà nó nào thế[​IMG].
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều chết tiệt với đám hỏi. Sao mà nta lại có thể cố tình tạo ra sự căng thẳng, bực tức bằng cách chia rẽ tình cảm như thế???Nhìn thấy ánh mắt ấy, tiếng khóc thét lên ấy, không thể cầm lòng được. Mặc kệ cái tự ái to đùng ấy, cứ cố lết đến rồi lại đau đớn, cô độc lết về. Chọn một cách thư giãn bằng lên mạng : đọc, nghĩ và trả lời một cách tưng tửng...
    Cũng không muốn ngồi thêm lâu sợ mẹ buồn. Gần ngày giao thừa, sẽ về sum họp với gia đình, sẽ lại gói hàng trăm chiếc nem nhỏ nhỏ và món chè kho vàng rộm mà mẹ thích...Tình yêu đôi khi giấu vào trong, tránh mặt vì sợ...........
    Tối rồi, cũng đã đến giờ lên đèn và bếp ấm. Năm mới về, mọi sự khởi đầu sẽ hứng thú, sẽ mang lại nhiều cơ hội và niềm vui hơn. Hít một hơi dài và tự nhủ : ngày mai trời rất đẹp.
    [​IMG]
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 01/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này