1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chết tiệt, đau lưng, đau chân. từ sáng đến giờ mắt díp cả lại. vừa dạy vừa gật gù. cố lết đến sân bóng rồi lại đi về. đầu năm mà đã mệt thế này có xui không nhỉ.
    phát hiện ra một số bí mật của một số người, cả những bí mật mà mình không muốn nó là sự thật.

  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi nhưng hạnh phúc, khởi đầu hơi buồn bực 1 tí nhưng lại cảm thấy vui vẻ.... cám ơn bà xã nhìu nhìu
  3. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đau người + buồn ngủ...nhưng vui quá cơ. Niềm vui lan tràn từ ngày hôm qua sang đến cả ngày hôm nay..........
    Nhưng có một chuyện làm mình băn khoăn thắc mắc mãi....hix hix ...không thể tìm ra được câu trả lời.....
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một ngày **** nhiều vui lắm!! Một ngay đầu năm mới không yên lành nhiều. nhưng vẫn cảm ơn đời cho tôi được buồn rầu và hạnh phúc!! Hạnh phúc và đau khổ luôn đi cùng nhau. Nó chỉ là từ suy nghĩ của từng người mà thôi!! Cảm ơn em đã đem đến cho anh niềm tin và tình yêu!! Cho anh hiểu được rằng cuộc đời này anh đã mong muốn một điều đó là em!! Hãy hiểu cho anh và hãy là điểm tựa suốt cuộc đời anh em nhé!! Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên!!
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhận được một mail từ cố nhân , thấy có cảm xúc là lạ .
    Quả thật trước hôm qua , mình vẫn nghĩ : một Noel trống rỗng đang trôi qua , một Giao thừa cũng lặng lẽ đi qua tiếp .
    Có lẽ không có người yêu cũng là một tội , nhưng cứ nghĩ đến là lại kèm cùng chuyện cũ . Thôi đành tạm bỏ qua chứ biết sao .
    Vậy mà ngày hôm qua bù khú , nhảy múa quá trời luôn . Là một ngày nhiều sự vui buồn dồn lại...cuối năm .
    Vui là vụ đi chùa Thầy với lũ Cầu lông cộng thêm 4 đứa ăn theo nói leo . Mình không được hưởng không khí vui của bọn nó khi chấp nhận ở "ngã tư đường" để trông quần áo cho bọn này lên trên hang Cắc cớ . Hé hé...thế là lại có đứa tìm thấy người yêu ở đó rồi . Nó dũng cảm hơn mình tưởng (mụ HXR nhể !) . Mình rất chia sẻ tin vui khi tối về đọc bài của một trong hai đứa nó . Mình cũng không được hưởng những câu chuyện "truyền kì mạn lục" trong cái hang tối tăm đó , với những "đôi mèo" rất kì dị . Hị...đơn giản là khi về mới nghe .
    Nằm cạnh "ngã tư đường" , cạnh một cây lớn , mình ngả lưng xuống để thư giãn cho hai ngày mắc chuyện "Tin buồn" vừa qua . Mệt ! mình nằm xuống ngủ , rồi lại hé mắt chút để ngắm Trời mây , non nước quê nhà (dù sao thì cũng là Hà tây mừ) . Sao trời lại trong thế nhỉ ? Sao gió cứ đu đưa ? Sao lá lại rào rạt ? Lá vàng xanh lẫn lộn cùng với những chiếc lá cuối Đông lả tả xung quanh mình ? Mình đang tận hưởng không khí thiên nhiên tuyệt diệu (lâu lắm rồi mới cảm nhận nó khi bên cạnh mình không có một bóng hình nào) . Thật không thể diễn tả nổi cảm giác lúc đó , bởi lúc đó đang suy tư xem có nên...đi tu không ? Ngắm chán rồi ngủ , vừa ngủ vừa nghe gió nói , cảm nhận những tia nắng vượt tán cây chạm vào đôi mắt mình . Đẹp dễ sợ , ấm áp quá đi . Nếu như cái lãng mạn ở Ba vì trong cái rét và mưa thì cái lãng mạn ở đây lại trong nắng ấm và gió mát (cộng thêm cái áo ấm vắt qua người) cùng với những tiếng cười nói văng vẳng đâu đây cũng khách qua đường .
    Có lẽ cái nét đẹp rất thiên nhiên đó đã khiến mình có thể quên đi những chuyện có ai qua lại trước mặt mình để xuống núi .
    Rồi tối đến , sau khi say xỉn với lũ này ở nhà PAM già , mình lại lên đường chiến tiếp ở Metro . Lần này là một rắc rối của vụ tai nạn cuối năm do ông em tạo dựng nên . Cũng bực , cũng khó chịu và kìm nén nhiều , tuy nhiên đã mất đi nhiều cái tính "Sợ" của trẻ con rồi . Cả hai thằng lẫn một con bạn chỉ ngồi với nhau nghĩ cách xem giảm thiểu khó khăn thế nào trước những rào cản mà nhà kia đưa ra . Đang lúc khó khăn như thế , chợt một giây phút bừng lên khi mình với mụ bạn nhìn đồng hồ : 0h15 , rồi bắt tay và ôm nhau cái , nói khẽ với nhau : Chúc mừng năm mới mày !
    Mọi chuyện rồi cũng tạm qua trước ngưỡng cửa năm mới . Có lẽ đã lâu rồi mới có những khoảnh khắc ý nghĩa thế này .
    Tình ơi , đã ngủ yên được mấy Noel rồi , xin ngủ yên thêm ít năm nữa nhé !
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    One two three four five six seven....one two three 4 me and 4you....One two three ....... one two three......One two three 4 me and 4 you...........
    Hế lô ngày mới............................
    1ngày vui vẻ nhớ.................
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tóc gió lại thôi bay rồi
  8. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chán thật ! một ngày mời măi mà chẳng co ma nào đi uống cafía với mình cả!
    nhắn hết 29n tiền tin nhắn mà chúng nó nhất định bỏ mình ! trời ơi có ai đi uống nc với tôi không?
    thèm nói truyện+thèm café+thèm một chút cay cay !
    chúa ơi đi uông rượu cùng con!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Xẩm tối lăn lóc ra ngủ làm giờ 2 con mắt cứ mở thao láo cứ như là ăn trộm thế này. Giặt cả thau quần áo to đùng, lau hết 2 tầng lầu, dọn dẹp lại cái bếp, dọn sân....(vệ sinh cả cái nhà lun ), thế mà vẫn chả ngủ được. Mai kiểu gì cũng bị lão ngỗng đực cằn nhằn cho mà xem, may quá tối mai lão đi NT mất tiu rùi hehe, mấy ngày ở đây làm mệt quá cơ, nhậu như điên, ngày nào cũng xỉn ... Thui trong khi chờ ngủ đành chat với lão cùng hội thất tình chơi, để xem mình và lão ngoắc ngoéo ko iu được bao lâu, lão mà bít bí mật của mình thì chửi mình chít bà keke....
  10. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một năm gà, kết thúc tất cả những chuyện buồn, bước sang một năm chó thật vui, mang theo mình nhều niềm hạnh phúc và cả những món nợ (hy vọng đến cuối năm âm trả hết).
    Một năm cũ không ân hận, không vướng mắc gì nhiều, chỉ hơi tiếc vì không đổi được xe mới, hehe, hơi phí.
    Niềm vui được nhân làm nhiều nhiều vì có nhiều bạn bè, đặc biệt là box gà
    ngẫm thấy cuộc đời sao ngày càng đẹp thế
    bây giờ đứa nào gạ mình cho 10 tỷ để tự tử mình cho nó gấp đôi xem nó có dám làm không?

    Happy new year to everybody
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này