1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    buồn kinh khủng,chán kinh khủng!không muốn 1 ngày đầu năm lại như thế này.Cố tỏ ra mạnh mẽ,nhưng có cảm giác ko lành về nhiều thứ.Muốn khóc!
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay phải đi học roài. Quen ngủ nướng. Sáng suýt nữa muộn học. ^_^........
    Học hành mệt thật.......Sắp họp PH nữa chứ. Chết mất......Can đảm lên nào................
    Hôm nay nói chuyện với con L. Ghét thế? Mấy con mình ghét, con nào cũng học hành vãi ạ..... Chả nhẽ mình lại kém chúng nó? Ko hề nhá.... Để xem............
    Cố lên bé...............
    Tự nhiên thấy vui vui. Vì 1 người. Nhưng mà thoai, đừng nhá. Đề phòng đi. Ko yêu đương j` mà...... Nhớ chưa?
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Một ngày đẹp trời, nắng óng ả, người óng ả, xe óng ả.....
    Lại vì ko muốn nhìn nét mặt cáu kỉnh, lời nói khó nghe, lại càng ko muốn nghĩ mãi đến những vấn đề mệt mỏi hơn thế, vậy thì nào....cùng óng ả đi chơi.... Tắt điện thoại bỏ quên công việc, ngao du như kẻ xa xỉ về thời gian. Vui lên nhé....dù ngày mai ko thế....hế hế hế...
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    8h lết về tới nhà,,,,phù,,,nhồm nhoằm vài thứ được gọi là ngũ cốc. Một ngày làm việc mới đầy hứng thú và bận rộn. Điện thoại, tin nhắn riêng tư cũng không có thời gian trả lời...Nhưng mà cứ nhòm thấy cái sàn nhà bóng soi gương, cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt...hè hè, thôi, chết vì tham ăn, tham sạch vậy .
  5. nothingbad

    nothingbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Lại khởi đầu một ngày mới của năm mới bằng cái bánh mì nhân patê. Chỉ có điều khác với mọi hôm, cái bánh mì này là bánh mì mama nó làm cho nó nên có vẻ chất lượng hơn. Trời Hn nắng ấm và đẹp. Nó tự nhủ mình đi làm sớm chút đỉnh để cả năm may mắn. Nhưng mà cái số nó là số sướng. Lúc nào cũng đi làm muộn nên hôm này dù đi sớm nhưng nó bị tắt đường nên vẫn đến muộn.Nó thấy cuộc sống nó vui vẻ ngoại trừ những lúc nó trầm tư suy nghĩ lung tung.Cả buổi sáng chẳng làm được gì ra hồn, nó thở dài và quyết định buôn điện thoại. Nhưng mà buôn cho ai? chẳng có ai. Lại thôi. Anh cùng phòng vừa đi tuần trăng mật với con bạn nó, ríu rít ra khoe ảnh honey .... nhìn phát ghét. tại cái đôi này làm nó bị ế, bị mất duyên(nó biết nó chẳng có lí do gì đổ thừa nhưng vẫn cứ cú). Xem một đống ảnh nó chợt nghĩ nếu nó lấy chồng thì sao nhỉ? sẽ đi tuần trăng mật ở đâu?và chợt buồn.
    Con bạn bảo nó đang đi vào vết xe đổ. Rằng là lúc đầu quyết tâm lắm xong vẫn chẳng đâu vào đâu, nào là có những thứ không bao giờ có thể thay đổi được, rồi thì phụ nữ là người chịu thiệt thòi..... Đầu nó như ong lên. Nó đã muốn thử và nó không muốn thất bại nhưng mà thú thật nó sợ khổ. Nó muốn cuộc sống nó vui vẻ, hạnh phúc, có học vị, có chỗ đứng xã hội và tất nhiên cả có tiền nữa. Đứa nào chẳng muốn thế, nó cũng thế, nó đâu có ngu. Nhưng liệu một nửa của nó có thế không nhỉ? có làm được cho nó thế không? Sức người lại có hạn. Rồi con bạn nó chấm hết cuộc chát chít bằng 1 câu muôn thủa: tuỳ mày... Nó xin phép ra ngoài, đi dạo và thấy nó cần tiếp sức mạnh. Không thể gặp bây giờ, vậy làm sao tiếp được sức mạnh. Rủ thằng đồng nghiệp đi ăn chè hoa quả. ngon lạ lùng và nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nó biết nó đã từng hi vọng rùi bị thất vọng. Nhưng trong cuộc sống cần có lúc hi vọng, sống cho hi vọng và phấn đấu vượt qua cho thất vọng... phải không nào? Về cơ quan nó làm việc hiệu quả hơn hẳn. Suy nghĩ đơn giản hơn. Nó biết là khó nhưng nó muốn hi vọng và chắp cánh dù rằng nó không còn nhiều thời gian ...........
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cái tội là tội ngày hôm qua là ngày không hay, tối tự mình làm khó mình bằng những chuyện không đâu, gỡ gạc bằng những phút cuối ngày nhẹ nhàng. Cả đêm không ngủ được, để h này mắt nhắm mắt mở, cả đêm ngồi bần thần với mớ con tính hỗn độn và một giấc mơ như để trút nỗi bực tức của ban ngày. Ngày bắt đầu sớm như thường lệ, và rảo bước thật nhanh, trong lòng vẫn còn nặng những con tính đêm qua....
    Không dám gọi cho mình một cốc cà phê như thường lệ, sợ rồi, ngày trôi qua nhanh hơn, và sớm kết thúc khi mình còn dang dở những suy nghĩ chồng chéo lẫn lộn, cố gắng từng tí từng xíu một để gỡ cái mớ bòng bong ấy ra khỏi đầu, bắt đầu bằng chiếc bút và cuốn sổ, và những gạch đầu dòng, phải làm sao trước nhỉ.
    Công việc của em nhìn thấy đã phát ớn, nó sẽ cuốn em vào một vòng xoay mới, chắc chắn thế đấy, không nhẩn nha được nữa roài, đúng không nào? Khịt, ngứa ngáy và khó chịu vì không chia sẻ gì ngay lập tức với em, mình cũng còn đang một chuỗi không liên kết vướng trong đầu, cũng không dám bung ra vì chính mình còn không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
    Nghĩ lại và lại viết, lại hoạch định, phải từ từ nếu không bị sa chân vào cái luẩn quẩn, và hình như ngay bây h mình cũng đang bị vòng vo tam quốc, híc, chết thật, lú thật rồi. hợ
    Tỉnh táo một chút là lúc đi ngủ, đầu trong veo, chả có tẹo bận rộn nào mà vẫn bị những giấc mộng quái ác chen ngang. Hờ, đêm thấy gió thổi từng cơn lạnh lùng ngang qua, thấy thèm 1 hơi ấm, cũng không lâu hơn thế này nữa, mình sẽ đi qua nó, như cách của mình.
    Điên trong 3 ngày mà nhai đi nhai lại cái điệp khúc Dragostea, hị, lúc nhanh lúc chậm, lúc remix, lúc italia, lúc chả hiểu gì nữa, quay cuồng một tí.
    Dont look back....!!!
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 04/01/2006
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mắt nặng trĩu và lòng nặng trĩu, ngay sau đây có thể là một điều gì đó hoàn toàn mới sẽ đến, ít nhất cũng có 1 vấn đề đc giải quyết.
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai.
    Terible....Sao mà nhiều việc thế?? Chỉ được training trong 1 tuần rồi thì tự xoay xở, tự sắp xếp sao cho công việc quản trị được trôi chảy và không mắc lỗi. Hợ hợ....hai đứa nhợn dễ xương nhắn tin. Thấy nhẹ nhõm vì sự động viên lắm nhưng không còn thừa ra cái tay nào để nhắn lại. Nào điện thoại, nào hoá đơn, nào công văn, nào xác nhận, nào monitor báo, nào check thông tin truyền hình - hết HTV chuyển sang VTV...Ban đầu tưởng ít, ai dè mỗi tháng phải thống kê sơ sơ hơn 100 file cho từng đầu mục (í ẹ, hình như có hàng chục đầu mục thì phải )...Cứ gọi là hoa mắt chóng mẹt.
    18h30 rùi, mọi người đã về gần hết. Cố nán lại vào mạng (Chùa, đỡ phải mất gần chục bạc mỗi tối...híhí) và hoàn tất nốt công việc do chưa quen. Má ơi, sáng mai lại bắt đầu cuốn vào vòng xoáy của công việc. Đúng là mọi thứ đều có giá của nó. Lòng lại tự nhủ lòng : Nothing is possible. Try my best.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 04/01/2006
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế này?cái cảm giác ở bên cạnh nhau mà không biết phải nói chuyện thế nào,không thể nắm tay,không thể nói với nhau rằng nhớ lắm,thương lắm,yêu lắm....thật kinh khủng!
    Tự nhiên người đông lại nhứ đá,muốn níu lại mà không thể.mặt lạnh như bom,chào nhau cũng khách sáo.Sao không biết,không thể nói với nhau 1 câu nhẹ nhàng,vốn dĩ mình dễ dỗ dành lắm cơ mà!!!?
    Buồn kinh khủng,tự nhiên không thể ngăn nổi...sao lại yếu đuối thế này?????
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi vì thời tiết thay đổi!! Nhưng mỗi lúc nói chuyện với em anh lại vui vẻ và hạnh phúc hơn. Mọi sự mệt nhọc của anh đã tan biết khi anh có em. Có em bên đời với anh nơi ấy bình yên mà!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này