1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại chia tay nữa, chán nhỉ, năm nay năm qué gì mà cứ chia tay ầm ầm thế này nhỉ , giờ lại về "nhớ người" tiếp rùi . Lão ngỗng đực đáng ghét ....
  2. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy vẫn đau đầu....ko chộp lấy cái mobile như mọi khi mà mặc kệ nó, ko nhìn đến vì biết nhìn đến mình lại sẽ như thế, lại gọi,lại nhắn, và tất cả lại là cái vòng quay của ngày hôm qua, ko gì khác đi....
    hơn 2 năm ko uống rượu như thế...Rượu ngon, bạn hiền, tâm trạng...---> quá đủ...
    " cạn nhé" - " ok , cạn! "
    ko bao giờ say, đó là nguyên tắc sống, và hôm qua cũng ko say, dù uống ko ít, chóng mặt , choáng váng, nhưng tuyệt đối ko say, vẫn biết dừng để đến khi về nhà tất cả đều ko lộ ra trên nét mặt...
    không bao giờ để bố mẹ lo lắng vì những phút giây mình như thế...
    " khóc là hèn" - Dabster bảo thế
    ừ ko khóc, quái gì phải khóc, con gái ko cần đến rượu để khóc, và mình ghét cái bộ dạng say rượu,, mất hết hình ảnh...
    thế nên chỉ uống, uống và uống...à, cũng ăn nữa...cả ngày đc nửa bát cháo....
    sáng nay vẫn biết mình ko có gì phải ân hận về những gì mình làm hôm qua, thía là đc, vẫn tự chủ trong hoàn cảnh đó, thế là ukie rùi..
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Được businessman1 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 08/01/2006
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhục thật, lại phải thức khuya dậy sớm, hix...hix....Mỗi ngày đứng 6 tiếng chết mất thôi, sáng 3 tiếng...chiều 3 tiếng..ngất mất.....Ước gì sinh viên không fải thi mình cũng thơm lây, nó vui mình cũng sướng lợi cả đôi bên..hê hê...Nhưng ước vẫn chỉ là ước......2 tuần qua đứng đã đủ chết rồi bây giờ lại tiếp tục mà con lâu hơn thê có nhục sịp không?...Tiếp tục đến 21 sinh viên mới thi xong..ối giời ơi....chân ơi là chân tao thương mày lém...
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lo cho mấy đứa bạn quá, đếch hiểu có đi đến nơi về đến chốn ko nữa
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chợt phát hiện ra mình cũng nhớ lão ngỗng đực quá cơ, 4 tháng quen nhau cũng đâu thể nói là ko có chút tình cảm nào. Chắc giờ này lại đang sau xỉn ngoài đó nữa.... sao mình cứ làm cho người khác buồn về mình thế nhỉ... Nhưng em ko làm khác được mà anh.... hai chúng mình nếu kéo dài ko tốt đâu, nếu càng kéo dài em càng khó dứt được anh, thôi coi như là mình ko có duyên nợ nha anh.... Buồn
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay ol đúng 1 tiếng..................
    Đi học bài thoai.................^_^
    Try my best, plzz!!!!!!!!!!!!!!!
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một này làm việc mệt mỏi. Chán với nhân viên khác quá và chán cả xếp nữa!! Toàn đưa thiếu nghĩ chán thế kobiết. Có lẽ phải té thôi!! Em yeu oi!! Có em trong đời với anh nơi ấy bình yên!!!
  9. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nữa là thi xong rồi, thoải mái quá,chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, thế nào chiều nay cũng phải làm bài thật tốt
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn phải bát phở có mì chính. Mệt gần chết. Chiều thì đói lả ... Lúc về thì tắc đường , xe thì còn tí xăng vừa đi vừa sợ hết xăng ....
    Nghĩ hôm trước ham đồ rẻ, huhuhuh..huhu làm mình sợ hết hồn. Lần sau không ham hố đồ rẻ nữa . Vừa tốn tiền, vừa thiệt thân
    BUNBUN ............ MABU................... BUNBUN .................. MABU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này