1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa,biết ngay mà,mấy cái đồ thừa bán rẻ đấy mà cứ ham, chắc bị táo tỏng 3 hôm nay rồi hả,sang chỗ thằng Mad xin ô rê zôn đê.....
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cuống cuồng lên làm cho xong cái bảng tính giá trị cả năm để còn tính tiền Tết. có được bao nhiêu đâu mà cứ giục cuống lên. cuối cùng thì ngoài phòng mình ra đã có phòng nào nộp trong buổi sáng đâu, mệt, hoa hết cả mắt với mấy cái con số chết tiệt, nhưng mà dù sao xong rồi cũng thấy nhẹ cả người.
    đi ăn lẩu về, ông ấy nói một câu xóc hông may mà lúc ấy mình ăn xong rồi không có thì chả còn nuốt được cái gì nữa. lúc về ông anh ngồi đằng sau say rượu nói với lên "em sắp chuyển phòng à , đừng đi, ở lại đi " ....................................... chết lặng, ko biết nói thế nào

  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng chết tiệt, hì hục viết rồi lỗi tùm lum...Tụt cả hứng...chả lẽ viết lại..............****
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành viết lại vậy,,,rơi vãi mất từ nào ngọt ngào đành chịu......
    Một ngày không quá bận rộn nhưng nghiêm túc thực sự. Đã rất khó chịu với cái vị đồng nghiệp tự tin thái quá (thành tinh vi rồi thì đúng hơn). Cố tỏ ra tảng lờ và thản nhiên nhưng rồi cũng hậm hực tuôn ra khi tối về...Hình thức xả stress là nói nhiều, nói cho một mình mình nghe... (chẳng cần biết có ai nghe không)
    Ngó sang bên cạnh thấy những gương mặt lạnh lùng, nhét đầy màng nhĩ bằng nhạc và nhạc...Không hề biểu lộ tình cảm, không lời nói qua lại, không gì hết....Đột nhiên thấy hụt hẫng, một cái gì đó rớt lại, không còn là hình tròn viên mãn. Lúc trước đã thấy một cảm giác buồn lây truyền, sốt ruột thay...Giờ thì.......................
    Ngày mai trời chắc cũng xấu xí như hôm nay...Những hành trình được lặp lại..Nothing happen, still alive.
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Càng tối muộn càng lạnh...
    Hôm nay chẳng buồn mà cũng chẳng vui mà chỉ lẩn vẩn những dòng suy nghĩ chẳng có đầu và cuối.Hai ngày liên tiếp như thế này rồi đấy....
  6. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mọi thứ đã và đang diễn ra rất tồi tệ.Cái thằng tôi đang mất dần tin tưởng vào tất cả mọi người xung quanh ngay cả người mà nó muốn dành chọn tình cảm và sự quan tâm đặc biệt nhất.Cái thằng tôi cảm thấy đang bị lừa gạt,cái thứ tình cảm mà người ta đem tới cho mình phải chăng chỉ là lòng thương hại???Cái thằng tôi đanh đổi thay dần dần đây mà sao chỉ cần một cái phủi tay đã chẳng chẳng còn gì nữa.
    _Buồn à?
    _Uh!Buồn và đau lắm.
    _Cố lên chứ.
    _Cố lắm chứ nhưng có lẽ sự thật là một cái tát đau đớn.
    _Vậy hẫy đón nhận cái tát này đi để chứng minh mọi điều.
    _Chứng minh gì đây khi bản chất con người ta là thế? Sự thay
    đổi để hướng tới điều tốt đẹp đâu chỉ 1 phía.
    _Thôi nào hay tiếp tục thay đổi đi.Ngày mai sẽ fải khác hôm nay.
    _Uh!Ngày mai se fải khác hôm nay.
  7. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ngày mai sẽ vẫn là hôm nay nếu bạn ko tự mình thay đổi.
    định nói là: ai đó đã từng nói thế...
    nhưng mà lại nhớ mang máng , hình như đó là suy nghĩ của chính mình..he he he
    mai à??? mai là thứ 6. thế thui.
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Này nhớ.....Tự nhiên lại thấy bực chứ. Ghét vật. Hâm. Điên. Sao phải thế? Có fải là đang quá thừa tình cảm ư? Chẳng phải. Nhưng vưỡn thấy tưng tức. Cái cảm giác. Thoai thì........chuyện vẫn vốn dĩ là thế mừ. Phải ko? Bỏ qua đi............. Sống là cho mình, vì mình. Việc j` fải tin ai? Nghe lời ai..........Để roài.........Hiểu chưa bé? >_<
    Dạo này vui. Yêu mẹ nhiều hơn. Thấy thoải mái hơn. Sắp Tết roài........Cũng thía. Lớn roài mừ.........Hình như thế....... ^_^
    Hình như nhớ. Hình như thích. Hình như.............>_<........Thoai mừ..........Bình tĩnh.Được ko? *_*
    Lâu lắm ko cà phê..........Sắp được nghỉ Tết, tập quân sự roài....Cà phê dài............Ôi.............thích..........
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mưa xuân....chà chà...nao nao rồi đây.
    Cây bàng gần nhà nảy lộc xanh toàn thây, nhìn hay vật vã, chiều nay phải làm một pô cho nó mới được. Cái không khí này hay ho quá thể, mưa lây phây, cafe bốc khói, không còn cảm giác chới với nữa nhể??? Kà kà kà
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn thía. Nản lắm roài. Đều đều. Ước j` có quả bom. Tất cả chết hết. Thế có fải là hay ko?Sự sống mới bắt đầu. Như thế mọi thứ sẽ chả nhàm chán nữa. Thích thật........
    Tự nhiên lại đòi giận. Đòi tức. Cơ dưng mừ tức thật. Ngẫm nghĩ sâu xa thì vô lý quá. Vô lý cực kỳ í. Nhưng biết làm thế nào được. Tự nhiên tức. Hiz....kệ thoai mừ........
    Đi học. Càng những buổi cuối năm thì càng vui. Sắp đi tập quân sự.Nản vật. Xa ơi là xa. Đi 1 mình. Buồn. Mệt. Thế dưng mừ lúc con H kêu mình qua đón nó. Lại lười. Thà đi 1 mình còn hơn >_< Rối ren.....sự đời lắm lúc thật rối ren rối ren.........^_^
    Nhớ j` như nhớ người yêu..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này