1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingbad

    nothingbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy vui vì có người bên cạnh. Cảm thấy sống có trách nhiệm hơn và nó biết có người cũng nghĩ như nó. Nó biết nó tham lam, nó muốn mọi thứ và nó muốn người đó phải giống nó. Tiền tài, sự nghiệp, hạnh phúc. Mấy ai có tất cả đâu. Nhưng nó muốn tất, chí ít là hạnh phúc. Bởi hạnh phúc bao hàm nhiều thứ lắm. Nhưng tất cả phải từ từ không nên nóng vội. Cứ sống tốt và phấn đấu tốt thì nó tin nó cũng sẽ có tương lai vui vẻ thôi.
    Nó thích cái cảm giác đi chợ đêm và đi trên phố khu bán đảo linh đàm trong màn sương, trong mưa xuân. Nó muốn tay nắm tay, muốn đứng trên xe và giang rộng tay ra( ngã thì bỏ mịe). Tất cả chẳng có ai ngoài nó và người đấy. Nó có thể chạy, có thể hét có thể nói cười thoải mái mà chẳng ai biết. Cái cảm giác tự do đấy thật thích thú. Nó biết tụi nó còn rất rất nhiều những chông gai trước mắt. Mà hầu hết những yếu tố đó lại không phụ thuộc vào nó. Nhưng nó tin vào ngày mai hoặc cùng lắm là lại bắt đầu từ đầu chứ có sao đâu
    Người yêu ta hãy mỉm cười
    Người ghét ta rồi cũng qua
    Ta vẫn phải sống cuộc đời ta.

  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu các chuyến đi tổng kết cuối năm . Hic...đã nghèo hay mắc cái eo lắm
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    sao khi ko giờ lại nhức đầu quá nhỉ, lại hâm hấp sốt nữa, có khi nào bị cúm gà ko nhỉ, mới ăn gà Lotteria xong có khi dính rùi cũng nên . Giờ có đứa nào ở gần lây cho tí cúm gà chơi cũng vui nhỉ kekeke....
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay trong tờ báo xuân rực màu sắc. Tựa đề: Trong lâu đài kí ức. Có đoạn viết :
    "Trong cuốn sách lẫy lừng " Đi tìm những điều đã mất" Marcel Proust đã viết thế này_ Từ mộtquá khứ xa xăm nơi không còn gì tồn tại nổi, sau khi mọi con người đã chết, sau khi mọi vật đã tan vỡ, thì chỉ còn độc nhất mỗi hương vị là lưu lại, trong thời gian rất dài, điềm tĩnh và chung thuỷ tựa như những bóng ma, mỏng manh mà rất kiên cường, mơ hồ nhưng vô cùng bền bỉ, và chỉ trong giây lát xuất hiện của nó, trong cái cốt lõi nhỏ bé mà rất đỗi tinh tế của nó, chứa đựng cả toà lâu đài mênh mông của kí ức......"
    Đọc xong bài báo, thấy nhớ quá mùi vị của một ngày Tết chưa xa. Mùi hương trầm dịu ấm, yên ổn, mùi sương muối lẫn mưa phùn ngọt ngào lúc chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm Giao Thừa.
    Mùi thức ăn mẹ nấu, ngào ngạt toả ra từ bếp. Mùi chăn gối thơm tho. Nồi nước lá mùi, nóng bừng thơm nồng toả khói nghi ngút trong phòng tắm.
    Và buổi sáng mùng một, dậy sớm nhất nhà, trèo lên vườn tưới cây, nhìn xuống thấy đường xá vắng vẻ, từ chiếc loa bên đường, vọng ra một bài hát về mùa xuân cũ rích, thiết tha bay bổng trong không gian.
    Phải vậy không? Ấm áp và bình yên là mùi vị của ngày Tết
    Dẹp qua mọi lo toan, mỏi mệt, dỗ dành mình ngủ, vậy mà lại thêm một đêm mất ngủ. Chẳng hiểu vì sao???
    Leo lên vườn, cái ánh đèn đường vàng úa kia làm con dốc heo
    hắt đến thắt lòng. Đã ngửi thấy mùi ngọt hăng hăng từ cụm cúc mới trồng, cả mùi lá câythơm dịu trong đêm. Thấy bóng mình run rẩy in lên những phiến lá, hình như có giọt nước mắt rơi....cay nồng như vị của sự trống trải.
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đi thi về. Làm được bài mới ghê gớm chứ ^_^
    Lát đi thi Anh. Cố lên girl.
    Hình như giận........có 1 người đang giận 1 người
    Hình như thích, hình như nhớ.........1 người..........
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tự dưng thì ở lại làm mình lại không được đến. chán quá đi. nam mô a di đà phật cầu mong tuần sau nó khỏi đi, mình vẫn chưa đi thăm nó. mai đi vậy. hy vọng là đừng có quên.
    sắp Tết có khác, cứ đến tối là lại mưa lất phất, người ta gọi là mưa xuân hay sao ấy nhỉ. chẳng mặc áo thì ướt mà mặc thì chẳng bõ, ghét thật. bao năm nay toàn chạy ù ra đường bẻ lộc rồi về xông nhà, đã quen cái cảm giác đón giao thừa cùng với cả gia đình rồi. năm nay muốn đi xem pháo hoa với mọi người lắm nhưng mà nghĩ đến mọi người ở nhà tự dưng không được đoàn tụ vào đầu năm mới lại thấy không muốn đi nữa. nhất là khi em mình nó đi rồi, năm nay mà mình đi chơi nốt thì ở nhà còn lại có mỗi bố mẹ đón giao thừa với nhau. vừa muốn thế này vừa muốn thế kia, hic làm thế nào bi giờ

  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao giờ đón giao thừa ngoài đường cả, nhà cửa xong xuôi mọi việc, gần 2h tớ mới phi ra đường, lang thang 1 lúc rồi mua mía đem về, ko năm nào dưới 10 cây cả, giờ đấy mua nó rẻ, tết nhất rượu bia nhiều khát nước, ăn mía ngon lắm
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tham như mõ bảo thằng Mad nó ngồi ở cửa trông nhà cho các cụ đi chưi xuâng thế là ổn chớ sao,cho nó ấm trà với tút thuốc ,boa thêm 2000 thì nó ngồi hết Tết luôn í chứ nị
  9. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đón giao thừa trên không trung,máy bay ý bà con ạ!Sáng mùng 1 Tết mới ở nhà.Buồn ghê...Giá như được về sớm hơn nhỉ nhưng mà xiền không đủ híc...Hẹn mọi người vào Tết nhé!
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    phễu vật trả giải quyết được miẹ gì, thấy đời càng ngày càng choá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này