1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi....Lòng bồn chồn, nửa háo hức, nửa buồn tủi. Năm nay sẽ là một cái tết khác lạ so với những năm trước. Cố tưởng tượng một chút.....
    Đêm 30 sẽ sánh vai với một ai đó trên con đường lạnh (có thể là kèm mưa phùn)...Sẽ là một con đường mới, có những ngã rẽ và hình ảnh mới mẻ...8 đêm 30 đã qua, 8 năm đã chết. Đến lúc gạt bỏ và nhắm mắt trước những điều gợi nhớ đến quá khứ...Bầu trời sẽ vẫn sáng chói, vẫn huyền diệu với pháo hoa, với tiếng đì đùng bên tai.
    Mùng một, hy vọng được đánh thức bằng mùi nước lá thơm của mẹ, tiếng lạch cạch hâm nấu đồ ăn của bố. Chắc chắn rồi, chính giữa phòng khách là cành lộc thật to, thật sai hoa hay quả được đem về sau đêm 30. Đã 3 năm rồi, 3 năm để chờ đợi cảm giác thức dậy trong vòng tay của người thân. Rồi...sao nhỉ, mẹ sẽ không cho nhắc chuyện của năm cũ, nhưng hẳn rồi mẹ sẽ chẳng cầm lòng mà nhắc đến một cái tên nữa và chẹp miệng : mẹ nhớ.... Con cũng nhớ...cả nhà ai cũng sẽ nhớ và sẽ khóc...Nước mắt vào đầu năm có thể sẽ là sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn, một tuơng lai hạnh phúc, thành công đang chờ đón.
  2. My_cornetto

    My_cornetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    thử online xem nick còn sài được không . em gái anh TinhBien đây . Anh TinhBien nhớ em không vậy .
  3. Niet_Ban

    Niet_Ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần thật là nhiều việc, tối hôm qua tôi trở về nhà muộn, cả nhà đã ăn cơm! Đói, mệt, nhắn tin cho mấy đứa bạn rủ đi ăn và nói chuyện...thật là...nhắn đến đứa thứ 5 thì tôi ko còn đủ kiên nhẫn vì chả có đứa nào đang rỗi lúc đó cả! Đành để cái bụng đói và lên giường đi ngủ!
    Tôi cứ hy vọng sáng hôm nay ngày đầu tuần trời sẽ có nắng- may ra làm tôi thấy hứng khởi hơn chăng? Dạo này tôi cũng bận rộn, nhưng vẫn bỏ chút thời gian dõi theo một nick- lạ mà quen, quen mà lạ. Mạng là thế mà, tôi vui khi thấy người ta cũng đang vui và sống bình thường. Thế là đủ, nhỉ? Chà, tôi biết rằng tôi chả là cái gì, thậm chí là có một ý nghĩa rất xấu với người ta, nhưng đôi lúc tôi lại muốn gửi những dòng offline....Gửi rồi lại mong có reply, dẫu cho chỉ là những câu ngắn ngủi và vô nghĩa.... Tôi nực cười thật, chỉ hay làm những điều vô nghĩa!
    Và hay mong ngóng những điều ko thể xảy ra...đến giờ trời vẫn ko có nắng!
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    ặ, yêu nhiỏằu, lfng nhfng nhiỏằu, nhặng có bao giỏằ gỏãp 1 ngặỏằi con gĂi mà biỏt ngay 'ó là vỏằÊ mơnh ko nhỏằ??
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    vạy là một năm với nhiều xui xẻo sắp qua. Tuy xui nhưng cũng ko tệ. Chuẩn bị vì một cái gia đình be bé, xác định được người để gửi gắm và sống với nhau thành một gia đình. Một người yêu mình hơn chính bản thân của anh, một người làm mọi việc vì mình, lo lắng và quan tâm mình nhưng lại ko nuông chiều mình quá mức. Luôn bên mình lúc mình buồn vui. Nhiều khi lấy người yêu mình hơn mình yêu có khi lại hạnh phúc hơn khi lấy người mình yêu thật sự đấy nhỉ , chuyện gì đến sẽ đến thôi, sợ nói trước bước ko qua ... Mong một năm mới đến sẽ thuận lợi hơn về mọi thứ, chỉ cần mình ra trường là sẽ yên bề, cố gắng lên nào bely...
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ Tết roài. Đi tập quân sự. Hiz.....dạo này thấy mọi thứ đều đều, chán ngắt. Chẳng thích 1 cái j` rõ ràng. Ol đêm- ko, chơi game- ko, chơi MIRC- ko, post bài- ko nốt. Ko hứng thú. Đúng là thích 1 cái j` đó roài cũng có lúc chán. Dưng mà chán như thế cũng tốt đấy chứ?
    Có những lúc cảm thấy ko có cái j` đáng tin tưởng, có những lúc cảm thấy mọi thứ đều mờ nhạt, đều là hư ảo cả. Và chỉ có chính mình là lo cho mình, là thương mình và thành thật với chính mình nhất...................
    Những nỗi buồn vu vơ, hoài nghi giận hờn trẻ con, những niềm vui nho nhỏ. Tất cả đều tác động đến mình. Lắm lúc nghĩ...........,ko hiểu vì sao mình dễ bị tác động và yếu đuối đến thế? Dễ vỡ. Dễ giận. Dễ tổn thương. Và cũng dễ cười nữa. Bùn khóc..............
    Mấy hôm nay trời đẹp quá. Mùa này thích. Những cái cây mình thích, mùa này thay lá, đẹp dã man. Cây đẹp của mình cũng sắp sửa nở hoa. Hôm nay lượn qua đường Hoàng Hoa Thám thăm nó, xem nó nở hoa chưa. Vẫn chưa thấy. Đợi vậy..........Đợi được mà. Mình vẫn ko thể lý giải nổi vì sao mình lãng mạn đến thế? Ngắm cây thoai mà cũng thích. Thích hết cây này đến cây kia. Những cái lá mỏng manh, thế mà có những màu đẹp đến kỳ lạ...........Sao năm ngoái mình ko nhận ra nhỉ? Hôm nay lượn lờ, bất chợt nhận ra. Trên đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Đinh Tiên Hoàng, quanh quanh hồ Gươm, Hồ Tây........đều có...........Chết mất vì đẹp. Giá mà trước cửa nhà mình có những cây đấy. Chắc mình sẽ ở nhà suốt ngày mà ngắm mất........... Roài còn mấy cây bàng nữa chứ, rụng hết lá, trơ trọi cành. Nhưng mà trông đẹp dã man...........Hiz.........chẳng diễn tả nổi..............
    Lại ở nhà 1 mình. Dạo này nhà mình đầm ấm, yêu nhau thế? Hôm trước mấy chị em lôi máy ảnh ra, chụp ảnh. Ha ha Nghĩ lại buồn cười quá.....Crazypic Kỉ niệm đẹp..............
    Sắp Tết. Đường phố ko khí Tết roài đấy. Mình nhớn roài. Hì........18t..........oai phết.............
    Hôm nay lại có người dặn mình fải học hành. Xúc động. Những tưởng thế giới ảo này chẳng có j` đáng tin, hời hợt, vu vơ thế thoai. Ai ngờ...................^_^
    Đang nghiền ngẫm album Khi Em Ra Đi của Lam Trường.......Nghe mãi ko biết chán.........
    1 ngày thoải mái. Có lẽ thế..........................
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người.......và nhớ những kỉ niệm bên nàng
    Được link_2me sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 17/01/2006
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    nghĩ đến cái chuyện chấm điểm cho mọi người là lại thấy ngán ngẩm, cứ như là bù nhìn vậy, biết sao được
    ngồi search bài hát "bà còng đi chợ trời mưa" toét cả mắt mà không thấy. vào google tự dưng thấy một loạt "Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )" to chình ình, nhìn quen quen. lọ mọ vào tra hoá ra là toàn bài của lão meo, đúng là tốn cơm
    hoa mắt rồi, đi ngủ thôi

    Em vẫn mong, mong anh về đây
    Đem cho em hạnh phúc đong đầy
    Em vẫn mong, mong anh về đây
    Kể cho em nghe chuyện tình yêu đẹp như trong cổ tích

  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Ngặỏằi ta bỏÊo hai ngặỏằi nào mà lỏĐn 'ỏĐu tiên 'i chặĂi vỏằ>i nhau mà gỏãp mặa là vỏằ sau sỏẵ lỏƠy nhau 'ỏƠy!
    Thỏ nên anh cỏằâ xem lỏĂi xem trong sỏằ' lfng nhfng cỏằĐa anh 'i chặĂi vỏằ>i ai lỏĐn 'ỏĐu gỏãp mặa thơ sỏẵ là v(n)ỏằÊ cỏằĐa anh sau này
  10. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Ngồi một mình lắm lúc thấy buồn thật , nhớ lại hồi đi cùng bọn mày . Sao giờ muốn đi nữa thế không biết , mà không thể đi được chứ không phải là không thích đi , hay là điều gì khác . Còn cảm nhận được khoảng thời gian mà SV mới ra trường sẽ thế nào nữa chứ , mong cho qua mau cái thời gian kinh khủng này đi mất . Giờ lại chờ qua tết cho xong , mệt mỏi . Chẳng muốn làm gì , lại thêm cái tết nghèo nữa . Mấy đứa kia hiểu cho tao nhé .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này