1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp quá thể, giờ mà được chui ra đường làm một vòng thì còn gì sảng khoái hơn nữa cơ chứ.... đâu phải chỉ có mùa đông mới cho nhiều cảm xúc nhỉ.... "em như mặt trời còn anh chỉ như mặt trăng thôi,khi nào mặt trăng che được mặt trời thì một khoảng nào đó trên trái đất này trở nên tối tăm lắm "........... giờ thấy mặt trời chói chang thế này, lại nhớ ghê gớm [​IMG]
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    A nghĩ từ hôm qua đến hôm nay rồi, được 1 list cũng kha khá, kiểu này phải bốc thăm thôi, a cũng ước người đó là em
  3. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Có cách
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày rất vui,mình cảm thấy thực sự giống như 1 thành viên trong gia đình vậy.Có cái gì đó rất gần gũi,cả nhà ai cũng vui vẻ,mình mừng lắm
    lại nhớ hôm đầu tiên sang nhà. đứa bạo dạn như mình mà cũng run bắn.thế mà cũng mấy tháng rồi!Nhanh thật!
    Mình thích cái không khí này!Cảm thấy tự tin hơn nhiều,mình biết anh cũng vậy.
    Hạnh phúc!Giá mà ngày nào cũng vui như thế này....
  5. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này thật là mệt mỏi....biết làm sao được...Cố gắng vượt qua thôi....
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Có cái j` là bền vững ko? Có cái j` là đáng tin tuởng không ? Chẳng biết nữa? Tự dưng bẵng đi 1 time, tất cả như chưa bắt đầu. Thì cũng thấy khác khác. Nhưng chả sao...........Kệ..........
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Giữa đông giáp Tết rồi trời đổ nắng như mùa hè, rõ là thất thường, nhưng cũng có thể dự báo trước, lại thấy cái không khí giống như mùa hè, nóng nực người người ào ào đi trên đường, và cả buổi trưa nắng đứng cao thật khó tả.
    Không khó khăn lắm để nhận ra tất cả đang cố gắng quay vòng để chuẩn bị cho những ngày cuối năm, mình cũng chạy vòng vòng cả ngày nay, và cũng no một bụng cà phê với lipton, không sớm thì muộn cũng thành cái bể chứa cà phê mất thôi.
    Muộn!
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn kinh khủng xảy ra với gia đình, đáng nhẽ là tin vui cho cả họ thành ra lại là tin tồi tệ nhất....
    Em muốn chia buồn cùng anh chị....Anh và chị nhất là chị cố vưọt qua nhé....Thương chị quá...
  9. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chạy tới chạy lui chỉ vì ko hiểu thế nào là "thủ tục". Mong là mọi việc đều suôn sẻ.
    Một ngày với 1 chút suy nghĩ khác, nhưng làm thì chưa thật được như vậy. Cần cả 1 quãng thời gian, 1 quá trình chứ ko thể 1 sớm 1 chiều.......cố kiên trì hơn tí nữa thôi
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy bật tung chăn ra suyt chết lạnh.....nghe jó thổi ù ù ngoài của mới nhận ra là jó về....hi hi lại nhớ có lần ai đó nói với mình là "bão về".Thú vị thật...đợi mãi hôm nay nó mới chịu quay lại..chả bù cho mấy hôm vừa rồi nóng dã man...Giá như ...có thể nghỉ làm lang thang đi chơi thì khoái qúa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này