1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ơ....người ta ấy có fải nà trong truyện: Đi về phía mưa ko ạ?
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ngu xuẩn thay cho con bé. Cứ tin tưởng đi. Hi vọng đi. Chờ đợi đi để roài.......... Cũng thường cát tường thoai............. Mặc kệ nhá...........Ok girl?
    Hôm nay lại lạnh roài. Dưng mà trời thế nì cũng thích đấy chứ.
    Bực mình quá. Ăn ở thất đức vật. Nó í.....Thể nào cũng sẽ có lúc gặp quả báo cho mà xem. Cứ đợi đấy...........
    Tình đầu................ Cái khái niệm này nghe vui tai lạ, nghe cứ nao nao...Hì hì............. Bạn í bùn cười quá......Đúng nà firstlove của mình..........Hì........
    Sắp Tết roài.............
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Phù, ngẩng được cái mặt lên rồi...Gớm ghiếc, sao nhiều giấy tờ, hoá đơn, thủ tục, lệ phí....cứ gọi là chóng mặt chóng mày. Hị hị....trời đổi gió, lại mưa và lạnh...Sắp tết rồi..Sao chưa thấy không khí nhỉ? Hay chỉ ở đây là thế?
    Hôm qua đã trở về với cái mặt méo xẹo, chân liêu xiêu, đầu nhức nhối...nhưng hôm nay đã okie lắm rồi...Bắt được guồng xoay, thấy mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng, không sao cả...Nhìn ra ngoài đường, lố nhố người với người, chắc một ai đó cũng đang xuôi ngược như thế.
    Bụng bắt đầu bấm chuông...Uh, trưa rồi, chuẩn bị lết xuống cái hầm vừa nóng vừa dài để măm cơm. Ai đó đã ăn chưa nhỉ? Cuối năm chẳng kịp mua lấy chiếc vé xem phim, thong dong ngồi cười và chuyện phiếm nữa. Nhiều cú điện thoại gọi điện nhắc nhở.....hì, uh, đành để giải quyết một thể vào ngày cuối tuần.
    Nào...cơm thôi...
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hum nay nhận được cái hoá đơn thanh toán tiền công tác phí đợt vừa rồi , kiểm tra tk thì thấy rõ nhiều , nhưng trót tiêu lỡ tay thế là lại chuyển khoản cho thèng ku bạn ở SG , không biết tết này lấy tiền đâu mà tiêu .
    Ra tết lại xin nghĩ nữa chứ ,kiểu này chắc nghĩ vài tháng để giải quyết chuyện cá nhân thui.Lại không lương , lại thủng túi...
    Trông chờ vào cửa hàng doanh thu cao thì con đỡ..Kẹt quá...tiền ơi mày ở đâu ???/
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhận được một tin có lẽ với tầm tuổi của mình ai cũng vui, mình cũng không ngoại lệ....Chẳng biết thế nào nữa....Từ hôm qua đến hôm nay tâm trạng bồn chồn quá...Nhưng nếu mà thành sự thật thì nhanh quá....Thôi cứ biết thế đã...Good luck for me....
  6. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    boy_loving_u_baby (1/19/2006 1:49:59 PM): thien than chao toi va hoi "ban uoc dieu gi " . Toi cuoi va noi rang " toi uoc nhung dieu may man va hanh **** se den voi nguoi dang doc tin nhan nay..!!! _____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_Loves_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ Chung ta song tren doi nay khong phai de tim thay 1 nguoi yeu thuong ma hay luon yeu thuong . HAPPY NEW YEAR

    Chán quá,an ủi thằng bạn mà lại thấy thương cái thân mình
    Được haluu_kts sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/01/2006
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Thứ 7 mà vẫn phải đi làm. Trông thi thì có cái cóc gì mà phải trông nhỉ. Về thì không được mà ngồi chết dí ở đây thì chả biết làm cái gì để giết thời gian cả. Làm hỏng hết cả kế hoạch của mình. Ngồi trên tầng 6 thì chỉ biết ngắm trời ngắm đất thư giãn. Toàn bụi là bụi. Mọi năm là tha hồ ngắm hoa đào dọc theo phố trước cổng công ty mà năm nay chả thấy bóng dáng cái cành còi cọc nào cả. Tết nhất cái kiểu quái gì thế không biết. Đã thế năm nay lại còn phải đi mừng tuổi bọn nhóc chứ không được nhận tiền lì xì như mọi năm nữa chứ Đã nghèo còn khổ

  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vui, cười đến mệt nhoài...Mẹ và bố trở nên mãn nguyện, không cần nhắc, không cần nhớ nữa, một ngày quây quần cả nhà là quá thoả mãn. Cố gắng chụp lia chụp lịa những tấm ảnh kỉ niệm. Toàn nụ cười mãn nguyện và đầy ắp tình yêu.......
    Ôm một cơ thể vào lòng, hít hà mùi hương, lòng rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi không được một khoảng tự do trong tình thân thế này....Giá như chủ nhật nào cũng sẽ được như chủ nhật này. Đã xa khỏi ngôi nhà lạnh lẽo, sự hằn học và cả nhưng nhấm nhẳng day dứt....Cảm thấy mạnh mẽ một chút sau những tự ti, những dằn vặt về quyết định. Sự khởi đầu mới mẻ..........
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ha ha hô hô. Chả hiểu nên vui hay nên bùn. Chả hiểu nên cảm ơn hay nên giận. Hị hị hị.... mấy hôm chả ol. Vưỡn vui vẻ thía...............Tết đến nơi roài mừ................
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì bây giờ nhểy hê hê..........viết về cái gì bây giờ nhẩy hê hê trong hai năm trôi qua thì có lẽ những ngày tháng gần đây quả là ....hê hê sau buổi tất niên với hội gà thứ 7 mọi thứ là tuyệt vời, chí ít cũng phải nhờ đến Hội gà để có được những cảm giác bây giờ............................cuối năm công việc mệt nhưng mà..........hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này