1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Những ngày đầu gọi là lung linh, những ngày tới thế nào cũng có thằng mặt bí xị, trông ỉu như bánh đa ngâm nước dưa muối, chua chua, ủm ủm, há há, tao nhìn cái mặt mày lúc đấy chắc tao không nhịn được cười nữa. há há.chúc chú ăn Tết vui vẻ và đúng như kế hoạch 1 tuần đã định....ơ một chầu cà phê cả tuần đâu ý nhỉ
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng dưa khú nói rì tao đấy [​IMG], còn cà pê thì quá muỗi phát cho mày cái thẻ luôn nhá, tưởng là một tuần lẩu mới sợ chứ lị hị hị hị
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu mới vất vả : va chạm tung toé, quyền lợi & trách nhiệm chồng chéo nhau. Tại mình thẳng tính hay tại người ta quá đáng. Tất nhiên là vấn đề đều có cái đúng và cái sai...thấy muốn ứa nước mắt trước thái độ của người ta. Mình ngang bằng trên phương diện công việc...chẳng thể lấy kinh nghiệm mà chèn ép nhau thế. Thôi thì nhắm mắt nghe lời ai đó : đằng nào họ cũng sắp đi, trước khi chìm bao giờ họ chẳng quẫy.
    Lại thêm một va chạm với tiền bạc. Sao mà người đời kì cục thế? Nta khư khư với cái lí lẽ thối hoắc. Nói ra mà không hiểu chính họ có ngửi nổi không? Chậc, rồi cái tính nóng nảy của mình lại đươc dịp xổ ra..lại không thể kìm chế, lại gây hề hấn và dấu ấn ko tốt đẹp. Thôi thì không thể được lòng với trăm họ. Nghĩ xấu hay tốt cũng không làm mình lăn quay ra chết. Tạm thời là thế.
    Giáp tết, sự lo lắng tăng lên gấp đôi. Có kịp sắm sửa cho gia đình không? Check thông tin từng ngày mà chưa có tín hiệu gì. Chẳng lẽ sắm tết vào mùng 1? Thông tin xoàch xoạch, đổi tên, đổi sổ xoành xoạch....Thay đổi 2-3 lần trong đời thì ổn, chứ dài dài thế này chắc mắc bệnh tim to quá.
  4. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko có ngày. Cảm giác không rồi có, lẫn lộn. Hoàn cảnh xô đẩy tâm trạng, tâm trạng lấn át tâm hồn. Muốn gượng gạo kéo hai bên mép lên thì mặt nhăn nhó. Lâu lắm rồi có biết viết nhật ký là gì đâu. Cứ để ngày nối ngày, không muốn lưu một cái gì lại. Viết vài dòng xốc lại tinh thần, ngước mắt về phía trước mong có sự đột fá. Mad ơi đừng có điên nữa sống có mục đích đi.
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 25/01/2006
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u lâu thật,sao mãi chưa có mặt trời nhỉ ......... ngày kia là giao thừa rồi cơ đấy,năm nay vẫn chưa thấy không khí Tết đâu, đúng là có xiền lúc nào thì lúc đó mới Tết, đói rồi..... chẹp..........
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê....một ngày thật mệt mỏi, lang thang ngoài đường cả ngày chỉ để mua cành đào về cho papa mama....Mãi mới mua được cành đào ưng ý...dẹp thât nhiều hoa, nhiều nụ, nhiều lộc.....Nhưng khổ thân mấy ông bạn quá....lang thang với mình..hi`......Ôi những người bạn của tôi...sao mà tuyệt vời thế...
  7. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!Chưa bao giờ mệt mỏi đến thế!Gồng mình và cũng tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ sẽ êm xuôi.Hic!Bất lực rồi!Có lẽ nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì hay hơn.Giá mà..........
    Nếu như có thể mình sẽ không như thế để bây giờ phải chịu như thế này.Muốn tung hê,muốn phá phách,muốn là một cái gì đó để giải toả mà không thể.Không hiểu còn ám ảnh mình đến bao giờ nữa??????????
    Nghĩ đến mọi chuyện,mỗi thứ một ít.25 năm qua mình đã làm được cái gì nhỉ?Thèm được cười cho cái thứ làm được cái gì.Thôi chán không muốn nghĩ đến nữa rồi.Có lẽ khi ta thay đổi mọi thứ may ra sẽ thay đổi thì sao?
    Có lẽ cần phải tự mình mà thôi!

    Bõ mình tối nay ai muốn uống rượu nào?Đối ẩm với mình đi!
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    ... did I lose my love to someone better ?.....
    I''d never relized that till one day you said ....
    I''ll never forget .... I understand .........whatever.............

  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    SG càng cận tết càng nóng, điên hết cả người lên. Nhưng nhìn đồng hồ thì giờ đã là 29 tết rồi, nhanh quá, lại tăng thêm một tuổi nữa mà chưa cái gì vào đâu cả , yêu đương cũng ko tới đâu, công danh sự nghiệp thì chưa có.... chán quá, ghét tết
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    THE END ..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này