1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người ( version 2 )

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 209, 14/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hết một năm, hết một ngày cái ngày cuối cùng sao mà dài thế ko biết. đi từ 5h sáng đến mãi tận 5h chiều mới bò về được đến nhà, hix cuối cùng cũng kết thúc một ngày cuối năm nhìn thiên hạ đi sắm tết mà thèm giá mà mình ko phải ở hà nội thì giờ đó đã đc về nhà ăn tết hix cũng còn may chán!
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa đến nơi rồi mà vẫn ôm khư khư chiếc máy..Chẳng muốn đi đâu ,ca nhạc, pháo hoa..ui..Mình già rồi thì phải , chẳng thấy hứng .Vợ con nó mắng cho ,
    Hum nay đặt vé cho đứa bạn ra ngoài này , vậy là đến tận mồng 3 nó mới bay ra được , chán vật ...Ra đây lại đưa nó đi đây đi đó HN , để ngắm cái không khí tết HN vậy .
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mệt một chút....
    Buồn một chút....
    Năm mới sắp đến rồi..
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 tết roài cơ đấy. Chà chà......... Năm nay đón chờ mình rất ư là nhiều khó khăn thử thách nhá..... Cố lên nào................... Cố lên cố lên..........
    Năm mới vạn sự như ý.....Đỗ ĐH nhá!!!
  5. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một năm nhiều chuyện buồn phiền đã trôi qua...Năm nay tôi à không tao ....mà ko..tớ sẽ là một người mới. Hú hú hú.....
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ đấy
    mấy ngày năm mới rùi cảm thấy vui từ ngày 28 tết giúp đc mọi người thấy vui và mình cũng thấy mình vẫn còn có niềm vui
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm nữa thức khuya...giờ này vẫn chưa ngủ mai fải 12h mới dậy được mất...thế là hết Tết...Oài...mệt ghê....Làm bản nhạc không lời Romance rồi đi ngủ nào....
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy mình nằm trong một căn lều vải nhỏ căng ra giữa rừng, lúc ấy tôi bị đánh thức bởi vô vàn những tia nắng sớm li ti, bay xuống từ những tán lá xanh mướt. Tôi nằm lặng yên, cả bầu trời xanh mát trên đầu, rồi tôi thấy mình bay lên, nhẹ hẫng như cánh hoa Bồ công anh, bay đi tìm những miền đất mới. Tôi chỉ kịp nhìn thấy dưới đất mọi người nhao nhao đòi đc bay lên......
    Mọi thứ vẫn như thế và tôi sẽ giúp chúng khác đi. Chắc chắn vậy.
    Tôi muốn lên đường, chuyến đi một ngày đầu xuân, có thể sức nóng của tôi sẽ đc giảm bớt, khi về có lẽ chẳng có ai bị tôi đốt cháy nữa
    Hạnh phúc đích thực vốn dĩ chẳng bao giờ dễ dàng. Tôi luôn hiểu và sẵn sàng chiến đấu để có nó.
    Tình yêu là điều tôi luôn mong đợi, nó sống cách biệt với tôi quá lâu rồi. Tôi muốn gặp lại nó.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hình như buồn.
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 Tết.....
    Thời gian nghỉ ngơi trôi quá nửa rồi. Nhanh thế..ăn, ngủ, nghỉ, chơi như một chu trình, đáng yêu dễ sợ . Sắp thành lợn thật . ơ chỗ này thêm vài lạng mỡ, ơ chỗ kia thêm dăm lạng thịt. Hị hị...sắp bị chê tới nơi rồi.
    Vẫn chưa thấy tí tẹo nào mùi tiền lương tháng đầu. Ngân hàng phá sản rồi hay sao mà chưa trả xiền thế nhỉ? Có lẽ mai phải rửa ráy ngón chân, ngón tay cho sạch rồi đến bữa đưa lên miệng mà mút .
    Đầu năm vừa vui, vừa mừng trước những tâm sự, những lời nói và hành động ngọt ngào, vừa bồn chồn, lo lắng trước những suy nghĩ mông lung. Đã 1/4 điều bồn chồn trở thành hiện thực, liệu những điều lo lắng khác có xảy ra ko? Kế hoạch 5 năm sẽ thành công mỹ mãn chứ nhỉ??? Hay là khi ôm được cái sổ tiết kiệm to đùng và những tiện nghi cần thiết rồi ko thấy bóng dáng ai ở bên cạnh? Này,.,,,enjoy những gì thuộc hiện tại đi đã.
    Tuần đầu của năm mới sắp hết rồi đấy...Ôm xiết một cái nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này