1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho mình và cho mọi người

    Ngày..tháng...năm...
    Sắp hết năm rồi chẳng làm được cái gì.Nghĩ lại 1 năm mà sao thấy phí quá. Mình lại sắp thêm 1 tuổi nữa. Chẹp...hình như thấy mình già già đi hay sao ý. Anh lại bắt đầu với cuộc tình mới. Lại 1 cuộc phưu lưu mới. Vẫn biết là đã hết nhưng sao vẫn thấy buồn chán 1 cái gì đó như bực bực, tiếc nuối và căm hận. Có lẽ mấy năm trôi qua cho tình yêu là phí hoài, chẳng biết làm gì hơn chỉ biết tiếc thôi. Nhưng ko phải tiếc tình yêu mà tiếc thời gian bỏ ra cho 1 cái vô ích. Đôi khi cũng tự so sánh với người con gái của anh, nó hơn gì mình nào? Đẹp hơn?Giỏi hơn?Mà cũng chẳng biết được. Nó có kém mình thì anh vẫn yêu nó hơn mình.
    Tôi rồi nhỉ, đi uống rượu với hội bạn còn vui hơn. Phải tự hứa với mình rằng sẽ quên chuyện này trong vòng 1 tháng nữa.

    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ không có người yêu đều vô duyên. Và câu trước đó Lúc đó tớ đã không hiểu sao lại nói vậy.
    Thế trước và sau thì sao.
    Một câu cũ rích. Chẳng ai có thể làm mình phiền muộn, chỉ có tự bản thân mình mà thôi.
    Quên ngay ngày mai đi. Sẽ có ngày bạn sẽ có một người còn hơn anh ta nhiều lần. Người ta sẽ tiếc vì sẽ mất bạn.
    Con người kỳ lạ. Không biết nâng niu những gì mình đang có trong tay đến khi mất rồi mới thấy tiếc nuối.
    Cho bạn, cho tôi.


    Nothing gonna change my love for you.

  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Theo gió bay đi... ;)

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chán, vì nhiều thứ,...Coi như là chu kỳ, có lúc sẽ cực vui, có lúc sẽ rất buồn...
    ...Có nhiều khi tôi quá buồn
    Tôi muốn quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
    Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá
    Tôi gục đầu, trên bóng tôi
    Không còn nghe ai nói cười
    Tôi còn ngồi chi đây một mình??? Từng ý nghĩ vu vơ...
    Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
    Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
    Nhặt lại mình trong ngọn gió
    Giống như con chim sẻ nhỏ
    Tha về từng nỗi nhớ mong manh...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  5. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ trên 20 tuổi mà chưa một lần yêu thì là những kẻ nói năng hâm tỷ độ. Hic sự thật đau thương. Phù nhưng mà suy đi tính lại thì mình chẳng thấy mình ăn nói hâm tẹo nào.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    trên 20t chưa yêu là hâm chưa hun là ế
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lúc này khốn đến là nạn.Tất cả mọi thứ như trêu ngươi thách thức mình.Cứ phải chờ rồi đợi.Ôi sao lại có cái thứ chờ đợi đáng ghét thế .
    Mệt mỏi.Buồn ngủ.Hư hỏng.Tất cả những cái đó dường như có mặt hàng ngày.Không thể loại bỏ chúng nếu không có một dứt khoát
    Và thế là :Quyết định rồi.Sẽ ổn định. Sẽ vất vả.Nhưng bù lại sẽ đạt được một phần mơ ước.Còn trẻ mà.
    Lại tiếp tục chờ đợi.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, tối vui rồi đêm đến lại buồn. Buồn vui cứ như một chu kì mà không sao tránh được. Cuộc sống sao cứ mãi xô đẩy xa mãi xa mãi người mình yêu thương ra khỏi cuộc sống của mình nhưng không sao ra nổi trái tim và khối óc??? Buồn vì chưa quên tình cũ, buồn vì chưa tìm thấy niềm vui mới. Sao lắm nỗi buồn mà niềm vui sao đâu thấy? Vui bên bạn bè, vui với người thân mà lòng sao trống rỗng những mong bên mình có một ai kia...Một ngày nào đó tôi sẽ tìm thấy lại mình hay lạc lối nơi đâu? Thời gian vẫn trôi và đời vẫn phũ.............HIX
    Đôi lời nhắn nhủ anh em:
    Minh@: Đang load về nhưng mới được một ít thôi, lúc nào khưa khứa thì sẽ burn CD và gửi cho ông sau..he..he.
    209: Có chuyện đàn ông cần gặp cậu để nói chuyện...
    Zdreamer: Bữa trưa với Muathu thật tuyệt, có thèm không?
    Dixuyenquamuathu: Nhớ bữa nào đi hát nhé.
    TrueDumbledore: Trông cậu chẳng khác trí tưởng tượng của mình là bao nhiêu.
    congchuacrazy: hôm nào gặp sẽ nói chuyện nhiều hơn về anh ấy của công chúa nhé. Mình biết cũng khá nhiều về chuyện hai người đấy.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hix, hôm wa làm 3 tăng nên hôm nay vẫn say...Cuộc đời chán chết.
    (¯`v´¯).~*´¯`*~.@(o'_'o)@.~*´¯`*~.(¯`v´¯)
    *~*~*~*~* Nothing is impossible*~*~*~*~*
    (¯`v´¯).~*´¯`*~.&lt;(o'_'o)&gt;.~*´¯`*~.(¯`v´¯) 
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..năm..
    Hôm qua một người bạn say rượu. Sao bây giờ nhiều người giải quyết khúc mắc bằng rượu thế nhỉ?Uống cũng có ******** hình khá lên đâu. Nói thì nói thế chứ chẳng phải mình cũng đang chốn chạy thực tế bằng men sao? Anh ấy buồn vì công việc ko ra gì, bạn gái thì gịân dỗi. Uống 1 hồi thì quay ra khóc lóc. Trời ạ! Con trai cũng khóc ngon lành thế sao?Mình thì lại chúa dị ứng thấy cảnh con trai khóc, thấy nó kì kì, mất khí thế làm sao ý. Còn mình? Một đứa con gái rất ít khi khóc hoặc nếu có nước mắt chảy thì đó là do bụi bay vào mắt mà thôi. Một chuyện tình dai dẳng theo mình suốt bao năm qua, nó ko có kết cục rõ ràng nên nó sống mãi. Mình tự lừa mình và lừa người khác rằng nó vẫn sống và tồn tại, để làm gì thì cũng chẳng biết nữa, có điều ko yêu nổi ai nữa. Cảm thấy như mình khô dần đi.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi.....&nbsp;
  10. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều nay kể cũng vui , vừa nói chuyện với công chúa , đây là lần đầu tiên thế mà ba hoa đáo để cứ như thể là quen biết nhau kinh lắm hihihihi` . Nhưng cái sự đấy đều là do công chúa cả , công chúa vui tính ghê mà lại còn đễ tính nữa chứ không như zim mình hỏi mượn cuốn truyện của Vàng Anh .Công chúa đồng ý cho muợn luôn ( cam ơn công chúa ) .Hi vọng lần sau gặp lại công chúa để tán phét xem trong lòng công chúa có nhiều nỗi niềm giống zim cả DXQMT không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này