1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    giời đất ơi ,,không còn cái gì đáng để viết nhật kí sao hả mấy gà .đọc toàn thấy tình yêu tình báo ,,uớt át ,chia xa..vân vân và vân vân về tình yêu . chán quá viết nhật kí vậy thì em bó chi ..
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  2. noface

    noface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào mà toàn chú ở hội độc thân nhảy sang để viết nhật ký tình yêu ( nên lấy tên topic như vậy mới hợp). Đúng là thầy bói xem voi
    gjsfjg   
  3. IcyRain

    IcyRain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh trai hổng được hả??? Lạ qué ta
  4. IcyRain

    IcyRain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho những người yêu nhau! Nhưng họ cấm tim mình làm sao được! Thôi, em có ý kiến thế này. Nếu yêu mà nhớ quá thì vào box tâm sự TTVN hoặc mua quyển nhật ký, viết tay rồi chờ chàng (nàng) về, tặng làm quà Noel (quà năm mới) luôn. Vậy được ko ạ? Hix hix theo trào lưu trong Nhật ký em viết mấy bài dzớ dzẩn giờ thấy mọi người phản đổi kịch liệt quá thì đổi giọng vậy! Ôi, yêu, không yêu... Mệt
    Nhật ký nào...
    Hôm nay vô cùng đau khổ khi phải học lại Vật lý lớp 9 bằng tiếng Pháp. Ko học thì đi dạy làm sao được. Mất công chụp lên mặt cái mẹt xấu hổ hehe mai đi kiếm xèng
  5. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh check à! Anh ko biết yêu thì để cho người khác yêu chứ? Với lại em thấy nếu ko viết mấy vụ đấy thì box mình buồn nẫu ruột mất. Mấy cái bài dài ngoằng có ai chịu đọc ko? Hay viết đấy rồi vứt tầm nửa tháng cũng chả thấy ma nào đụng vào. Toàn bọn trẻ với nhau ko viết yêu đương tán tỉnh thì viết cái gì được. Em ủng hộ tình yêu ...Nhưng mà em lại ế...hix ..thôi em về bên hội độc thân đây.
  6. IcyRain

    IcyRain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tóm lại là ai viết gì mặc ai. Khó chịu thì đừng đọc nữa! Đang chán đây nên cũng bực mình Ôi, mệt quá là mệt, trời ơi là trời! Muốn nằm nghỉ cũng không được. Khó thở thế không biết. Hic có lúc cứ tưởng là được xuống đất rồi. Số mình thế mà may... cứ nghĩ...
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Anh có cấm đâu! Anh chỉ thấy mọi người viết về yêu vất vả quá (và sến nữa) đọc càng thấy nẫu ruột hơn. Viết về yêu cũng được thôi nhưng cứ theo mãi một lối mòn thì nhàm lắm. Viết về niềm vui trong tình yêu không được sao, chẳng nhẽ yêu mà lại đau đớn thế cơ à
    [​IMG]
  8. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi rồi,giờ vẫn online trên mạng,mình thật hư quá nhưng thà như thế này một chút cho thoải mái rồi học bài tiếp còn hơn là ngồi nhà nhìn sách mà đầu lại băn khoăn tự hỏi tên đó giờ đang làm gì nhỉ,silly kinh khủng.
    Two hearts passing in the night
    Falling in love
    Never able to gain each other's sight
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    22-12-2003 : 1h40?T : Tự nhiên nghe bài hát lời Việt ?oBản tình ca mùa đông? . Chợt nghe câu :? Đã qua đi rồi một mùa đông xa xưa ấy , giờ đây em còn nhớ hay em đã quên? . Đã biết rằng những lời này được cover lại từ một bài hát khác . Nhưng không hiểu sao bây giờ mình nghe lại mà cảm thấy tê tái lòng quá xá , da gà nổi hết cả lên . Dẫu biết rằng đó là đớn đau , là chia lìa mãi mãi nhưng có những lúc vết thương đó tái phát khiến cho mình cảm thấy bất ổn . Vậy là đã hơn hai năm rồi còn gì , qua nhanh quá , cứ ngỡ như vừa mới đây xong . Vậy là mùa Đông thứ hai mình được thưởng thức cái giá lạnh đến tê người của mùa Đông rồi . Liệu thế có phải là Số phận đã khá nghiệt ngã với mình không ? Cho mình một hơi ấm và rồi tự tay lại lấy đi của mình . Thật không thể hiểu nổi trò chơi của Số phận nữa .
    Vậy là từ đây đến khi chết , mình đã được đóng một con dấu vào sổ cuộc đời , đó là đã từng có một tình yêu như thế , mãi mãi như thế , không bao giờ xoá được . Những ai đến sau sẽ chỉ là người đến sau mà chắc là không thể nào xoá mờ được cái đã thấm vào mình . Nó cứ nằm sâu lòng mình , nó cứ ẩn như thế , nhưng khốn nỗi nó lại xuất hiện vào những lúc không ngờ nhất . Hi vọng không vì nó mà mình sẽ đánh mất hạnh phúc riêng một lần nữa .
    Hôm nay vừa đi chia tay Bé Ly cùng với mấy đứa bạn về xong , hi , tự nhiên lại đi chơi muộn thế này . Chậc , có đèo Bé sau lưng , nhưng không có cảm giác gì mấy , chỉ khác là đi 2 nên?ấm hơn thôi . Hơ , vẫn không thể nào có cảm giác như trước đây , mặc dù đi mỗi người 1 xe máy , nhưng có một sợi dây ấm vô hình đã túm cổ cả hai lại , khiến cho tách nhau ra như thiếu thiếu cái gì đó , và khi đi cùng nhau lại có cảm giác thật gần gũi và quấn quít làm sao như hai đứa lâu lắm lắm rồi mới gặp nhau vậy , cho dù lần gặp trước cách chỉ khoảng?10 tiếng là cùng . Mà đó là chưa kể điện thoại thăm hỏi liên tục , đến nấu cơm cũng lục tục ra?gọi điện thoại xem bên kia làm gì , nếu bên này không gọi thì y rằng bên kia sẽ lôi cổ ra nghe . Không hiểu sức mạnh nào kia chứ . Ấy thế mà bây giờ thì sao ? có nhớ nhưng không dám gọi điện , và nói thẳng là không bao giờ chịu gọi điện . Kể cả lẩn thẩn với những nỗi buồn rất riêng , nhưng đành chịu im lặng và nhiều lúc tự hỏi không biết ai đó có một nỗi nhớ như thế này không ? Và rồi như mọi lần thôi , chẳng có câu trả lời nào đích đáng cả . Thỉnh thoảng mình có qua nhà đó , có đi qua và cũng không biết bị bắt quả tang lần nào không nữa , nhưng không hiểu sao từ một con phố thân thuộc , quá quen thuộc , bây giờ nó đã trở thành con phố xa lạ và mình như một người khách tha phương không được chào mời tại đó hay sao ấy . Thôi thì đành phải chạy trốn cho nhanh , chạy trốn như một thằng ăn cắp bị bắt quả tang nhưng khốn nỗi làm sao chạy khỏi chính mình đây ? Những lần sau , mỗi khi đi qua phố đó , nửa mình muốn rẽ vào nửa mình muốn thôi đi cho xong . Đi đi cho nó rảnh nợ tâm hồn . Có những lúc mình cảm thấy người phải gào bài hát ?omắt buồn? lại chính là mình . Đúng là nhìn về quá khứ thì không tự hào lắm về chuyện yêu đương này thật . Có thể là kẻ chiến thắng ở đâu chứ , còn khi đối đầu thì cũng là kẻ chiến nhưng lại bại , chiến đấu như thế đâu gọi là thắng chứ .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Các bác trái tim sắ đá nó khác , để người ta còn thỉnh thoảng nhớ những nỗi đau đã qua , đang diễn ra hay sắp tới nữa chứ .
    Để em góp thêm 1 bài nữa cho sinh động zậy .

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này