1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hahah để tớ đóng sổ nhé :))
    Anh chị em nhà gà thích viết nhật kí nhỉ
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Khi đang một mình thì anh vào, đến khi quen có anh thì anh về..... Buồn quá, nhưng thật sự thì không biết phải làm gì bây giờ. Biết anh cũng cố gắng lắm rồi, bây giờ không chịu nổi anh phải về. Biết vậy, hiểu rõ nhưng vẫn buồn................ HN - SG, SG - HN............. làm sao rút ngắn được khoảng cách này bây giờ...........
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn cưng,anh hay vào SG lắm,thi thoảng thằng 100đ có cần cưng thì để anh chuyển hộ cho cũng được.
    Ra ngoài này làm dâu HN đi,thì hết ngay khoảng cách HN -SG mà
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mai là sinh nhật rồi đấy.Vậy là thêm một tuổi,già đi mà cũng chả già đi.Ôi lẫn rồi!
    Tự nhiên thấy mọi thứ hình như dễ dàng hơn trước thì phải.Chỉ có mình đôi khi không hiểu nổi mình cần điều gì hơn thôi.Anh vẫn thế.Nhưng dường như giữa chúng mình không còn như trước nữa rồi.
    Hôm nay ngồi một lũ với nhau,mà kể cũng lạ lâu lắm không uống vậy mà hôm nay con bé uống như không biết say là gì ý.Một đứa tháng 6 này vỡ chum,một đứa cuối năm cưới,một đứa cười không nói gì,còn mình?Ngoảnh đi ngoảnh lại ta chẳng còn ai......
    Mong manh lắm phải không anh?Yêu được nhau đã khó rồi nữa là đến được với nhau,giữ được nhau phải không anh?????
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Say quá , mệt vật . Uống có tí với lũ chúng mày mà mệt quá
    Được rồi , tao sẽ làm những điều cần làm với bọn mày .
    Hic , 2 hung thần vào 1 ngôi chùa chiều nay , mưa rơi ầm ầm . Bó tay mụ PAM nhỉ ?
    Lâu rồi mới thấy đứa đủ thế này . Cũng không đến nỗi tệ hại lắm .
    To Mụ già : Dù sao thì cũng cảm thấy thoải mái hơn . Nói chung chuyện gì dài thì để từ từ , chuyện gì trước mắt mới phải lo .
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    to magic: Vấn đề nằm ở chỗ là không muốn về HN và còn nhiều thứ khác nữa để dẫn đến quyết định chưa muốn về HN. Thui đành chờ anh magic@ vào SG chơi dzới em dzậy hén.
  7. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là may mắn, suýt nữa thì 25 năm gin giữ đã trở thành mây khói. Đúng là khôn 25 năm dại 5p. Nhưng cũng may là mình chưa làm gì để phải ân hận cả, tiếc nuối thật nhưng càng nghĩ lại càng thấy làm như vậy là tốt, là khôn ngoan, phần người của mình thắng được phần con. Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, có những lựa chọn đúng và những lựa chọn sai nhưng đúng hay sai nó cũng mong manh lắm vì thế tốt nhất là hãy chọn những thứ mà mình cho rằng mình đúng và không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì.
    Năm nay là năm gà, nghĩa là đã trải qua 2 lần của vòng tuần hoàn. Ông cha ta không phải bỗng dưng lại để 12 con giáp để làm gì, đó là cái mốc quan trọng, đó là sự nếm trải, là những cái chúng ta gập và những cái chúng ta làm. Như thế mình đã trải qua 2 cái mốc quan trọng đó. Mình không dám nói là mình đã thấu hết như trong lời bài hát "number 0" nhưng cũng đủ để mình hiểu về cuộc sống, cảm nhận được những cái chân thật, những dối trá, những tệ nạn, những đám mây mầu hồng và bão tố. Rồi thời gian sẽ trôi đi, mình sẽ cố gắng làm những điểu mình ấp ủ bấy lâu và cố gắng bỏ qua những thứ tầm thường mà mình vẫn mong muốn có ở một góc độ nào đó. Cuộc sống là một chiến trường và mình mong có mảnh trời bình yên để có thể tựa đầu vào đó để bình tâm chiến đấu tiếp. Nhưng cũng tự nhủ rằng vùng trời chỉ bình yên được khi ta vững tin vào cuộc sống và như thế nghĩa là trong thời gian này ta sẽ không cần bất kỳ mảnh trời bình yên nào cả.
    Thỉnh thoảng ta cháy thật hết mình thế là đủ.
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Mệt, ăn 50k mà lả cả người..zui, học thêm nhìu từ , quả mít quả chôm chôm ghi vào ko lại wên..nhớ nhớ nhớ
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sống thì phải chiến đấu .
    Đáng tiếc đấu người lạ thì được , đứng trước người ta thì...bó chân .
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thật hiếm khi anh phải tự hỏi mình rằng : Làm sao để vừa lòng một người như em ?
    Quá bối rối , không nhiều lựa chọn cho anh . Đơn giản vì quyền đóng và mở cánh cửa nằm ở tay em mà .
    Chưa bao giờ mong muốn làm ác mộng cho một người khác khi mà mình muốn luôn ở bên người ta .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này