1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,nghĩ là đã thấy thích rồi, ko thể hoãn cái sự sung sướng này lại được, tuần sau vào SG thôi, hí hí
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bó tay con gà quay thanh niên thời nay .
    Ôi tiếng Việt và sự trong sáng của nó , ặc .
    Dù sao khi nhận được điện thoại ông chú , mình tự dưng cảm thấy rất thú vị . Hì , hỏi han ông cháu thi thố thế nào , chẹp , khó tả .
    Từ một người lạ hoắc , chỉ sau một sự cố mà chú cháu thân thiết thế nhỉ ? Chả bà con thân thiết gì , nhưng sự giúp đỡ của ông chú thời gian vừa qua là rất lớn , có nhiều điều mà ngay cả những người mình hay gặp gỡ chưa chắc đã thật lòng giúp đến thế .
    Lại rủ ông chú đi rượu bia cái .
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy.Thế là dần dần chúng nó bỏ mình đi hết rồi đấy.Tệ thật.
    Tình yêu là gì chứ?Tại sao cứ phải vướng bận vào chuyện này nhỉ.Tại sao không thể đè nén nó lại chứ?để rồi nó trỗi dậy cào xé con tim nhau.
    Chẳng thể hiểu nổi được nữa.Cả thèm chóng chán.Tình yêu là thế àh?Vậy mà cứ đâm đầu vào hết môi tình này đến cuộc tình khác.Cái lũ này sợ ế hay sao mà lần lượt tự trói mình bằng một cái xích vô hình.Kể cũng lạ lúc mà chúng nó chưa động đậy gì và cứ ngoạc mồm kêu than làm mình cũng thấy tội tội cho chúng nó.Giờ chúng nó đâu đã có đó rồi thì mình lại cảm thấy tủi tủi...nhiều lúc không còn muốn tụ tập nữa chõ đông người nưa.Thế đấy.Chẳng biết nói sao cho chung nó hiểu.Nhưng dẫu sao vì một thứ gì đó....không thể tách rời,lmình luo0on mong cho chúng nó được hạnh phúc.
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, làm gì mà tâm trạng thế, còn đầy thằng chưa có mảnh tình nào vắt vai như tớ mà. Anh em ta đi uống rượu rồi kiếm thằng nào đánh đê, đang nóng.
    Trời hè nóng quá, đề nghị các bạn Tru béo, Hunter, hungml v..v tụ tập hàng tuần ở 60LTK cái nhỉ, lâu quá rồi ko tụ tập, phong trào hơi đi xuống rồi
  5. hungtt1922

    hungtt1922 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    4 tháng ăn chung ngủ chung, lỗ hơn 30 triệu vẫn ko đau bằng cái cảnh thằng bạn mình ép giá mua lại phần hàng của mình từng đồng một. 2 năm làm sales, suốt ngày tiếp xúc khách hàng lớn nhỏ, cứ tự phụ cho rằng mình cũng có một chút con mắt nhìn người, ai dè cũng vẫn mới chỉ là đứa trẻ mới lớn. Âu cũng chút kinh nghiệm, kể ra thì cũng ko đắt lắm.
    Lần thứ hai vấp ngã. Lại làm lại từ đầu.
    Lại chiến đấu.
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm chả biết nhật ký là cái rì nữa.
    Lại sắp đi ctác rồi,chả biết bao h mới hết được những đợt ctác dài dằng dặc này chứ?
  7. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gập em anh thầy em cũng giống như những người con gái khác mà anh đã từng gặp chỉ có vài khác biệt là em rất hay cười và cười rất hồn nhiên nhưng ánh mắt thì chứa đựng nét quyến dũ khó phai. Rồi thời gian dần trôi qua, không hiểu từ bao giờ chúng ta xích lại gần nhau hơn, những chuyện vui buồn về cuộc sống đều kể cho nhau nghe, cái gì đó cứ lớn dần trong chúng ta và kéo chúng ta xích lại gần nhau hơn. Anh đã tâm sự với em tất cả những suy nghĩ của anh, những quan điểm sống, những thứ anh yêu và những thứ anh ghét và cả những ước mơ, kỳ vọng về cuộc sống. Anh chợt nhận ra rằng tâm hồn chúng ta đồng điệu. Em cũng như anh có cái vẻ ngu ngơ và nhìn cuộc sống mầu hồng như theo cách mà em nói, chúng ta có thể ngồi hàng giờ bên nhau, ngắm nhìn cuộc sống đang bình lặng trôi qua trong một màn đêm tĩnh lặng, anh mở rộng vòng tay ôm em vào lòng và để hai trái tim đập cùng một nhịp, tất cả thật nhẹ nhàng như hơi thở của màn đêm, cùng một lúc chúng ta chợt im lặng đưa mắt nhìn nhau. Anh đã từng hỏi đùa với em rằng: đã có một ai làm thơ về đôi mắt em chưa, em không trả lời nhưng kể từ lúc đó anh biết rằng chính anh sẽ là nhà thơ đó. Anh không thể nhìn vào đôi mắt em lâu được vì anh sợ rằng mình sẽ không thể dời ra được như hiện tượng vật lý nam châm hút sắt. Trong những lần chúng ta gập nhau, không nhiều nhưng cũng để anh hiểu em, tâm hồn em dù không nói ra nhưng với ánh mắt luôn nhìn anh với nỗi buồn xa xăm làm tim anh đau nhói, em đa tình và anh cũng vậy nhưng hình như sự khác biệt là rất lớn. Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ thôi không gặp nhau nữa khi anh cảm nhận thấy điều gì không ổn trong quan hệ chúng ta, không phải tình bạn nhưng cũng không thể là tình yêu được. Những suy nghĩ của anh và những điều anh thể hiện trong cuộc sống không giúp em hiểu rõ anh, anh đã cố gắng bỏ qua tất cả những suy nghĩ chật hẹp về cuộc sống để nhìn nhận dưới góc độ tươi sáng hơn và anh cho rằng anh làm đúng, những cái người ta tặng nhau mang hình thái tình cảm không cần thiết phi có sự đáp lại, anh đã trao tặng tình cảm của anh không một chút tính toán vụ lợi. Nhưng là người của lý trí anh và em đều hiểu việc cứ tiếp tục như vậy sẽ không đi đến đâu và chỉ làm cho chúng ta đau khổ và dằn vặt. Quyết định sẽ không tiến xa hơn là một quyết định đúng đắn, nhưng ánh mắt và vị ngọt của bờ môi thì không nói như vậy. Dẫu biết rằng không thể làm khác được nhưng trái tim đâu thể làm theo lý trí, nó vẫn đập những nhịp đập mãnh liệt trong âm thầm. Người ta bảo có rồi mới mất, chúng ta chưa ai nói một lời yêu thương nhưng sao lúc chia tay lại bịn rịn đến vậy, chia tay khi chúng ta chưa thực sự bắt đầu. Lúc chúng ta chia tay, em nói rằng sẽ để một tuần trôi qua để cố gắng quên đi những gì chúng ta đ? có với nhau, em đã nói đúng rằng một tuần là chưa đủ, một tháng hay một năm cũng chưa hẳn sẽ quên, còn anh, anh chỉ nói rằng anh sẽ buồn hết đêm nay thôi. Chỉ một đêm thôi là đủ em ạ, khi anh nói câu này anh biết em sẽ suy nghĩ về tình cảm mà anh dành cho em, chắc cũng mong manh như hạt sương buổi sớm vậy. Chính điều này sẽ làm anh buồn bởi em chẳng hiểu gì về anh, tình cảm của anh không bao giờ phai nhạt, thì một tuần hay một tháng một năm có ý nghĩa gì đâu, nhưng đêm nay anh sẽ nhớ lại tất cả những gì đã qua, lọc lại từng kỷ niệm, từng lời nói, nụ cười ánh mắt và bàn tay ấm áp của em, thật kỹ và rồi khi không đủ sức nữa anh sẽ để nó trong một cái ngăn, anh chợt cười một mình vì anh nhớ lại em nói anh rằng: ?ocó thể trái tim anh có quá nhiều ngăn, và em chỉ có ở một vài ngăn của anh mà thôi? Đúng vậy em ạ, anh sẽ lưu giữ những gì về em trong một ngăn nhỏ, không lãng quên, nhưng cũng sẽ âm thầm không gợn sóng. Và mai kia trong dòng đời chật hẹp buồn vui này, chúng ta lại gập nhau, anh sẽ cười vô tư như chưa hề xy ra việc gì c. Và chắc em cũng chẳng thể nhận ra một chút bồi hồi trong ánh mắt của anh. Thôi nhé chào em, hãy sống vui tươi và luôn nhớ một câu rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp, ít nhất sẽ có hai người nghĩ như vậy.
    Thế nhé em, ta sẽ xa nhau từ đây, ôm hình hài nhỏ bẽ và tập tễnh đi trên con đường của mỗi chúng ta

    Được thangnct sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 17/05/2005
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tất cả đều như tan ra trước mắt vậy. cuộc sống mà. hình như cứ đúng vào lúc vui nhất, hồ hởi nhất thì bị gõ bộp một nhát vào đầu. để sống lại với thực tế. tưởng rằng đã quên vĩnh viễn, tưởng rằng đã phẳng lặng, nhưng cứ mỗi chốc lại ném vào đó một viên đá, nhỏ thôi nhưng cũng đủ khuấy động tất cả rồi. muốn bình yên cũng không được.
    cũng phải - vì em vẫn mãi là người đến sau .........
    làm việc đi, cắm đầu vào làm là sẽ quên hết, quên tất cả ...

  9. Rossoneri81

    Rossoneri81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đã từng hy vọng, đã từng mơ mộng và lãng mạn và cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Em vẫn ra đi mà lại đi đúng vào cái lúc anh đang cần em, lúc anh mới ra trường và đang theo đuổi hoài bão của mình. Lúc đó anh đang chẳng có gì cho em cả ngoài tình cảm chân thành trước sau như một mà thôi. Em ra đi là đúng mà, người đó sẽ đem lại cho em nhiều thứ cả vật chất và tinh thần nhưng anh tin chắc trên đời này sẽ chẳng có ai yêu em hơn anh đâu vì đến giờ sau 2 năm mà anh vẫn không thể xoá được hình ảnh của em trong trái tim anh. Anh đã từng nói: anh luôn tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của em vì vậy anh không giận, không trách em đâu. Anh chỉ trách mình sao lại yêu em quá vậy thôi. Giờ đây, công việc và mơ ước của anh đã thực hiện được phần nào rồi mà anh cảm thấy nó cứ vô nghĩa là sao ý khi không có em ở bên để làm người bạn đồng hành của anh trên con đường anh đi. Chúc em hạnh phúc bên người em chọn!

    Sống trên đời sống cần có một... túi tiền. Để làm gì em có biết không?
    Được Rossoneri81 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 18/05/2005
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    @ mụ già : Con mụ già khốn kiếp . Mk , *** , tsb , bmvnah? , càng nghĩ tui càng hận mụ . Vốn dĩ cái cây to lớn của tui trước kia đã bị sét uýnh cho tan cả cành lá . Nay bị lụt lội làm cho nó suýt chết thối cả rể . Mịe , mụ biết mà mụ không tháo nước sớm , khiến nó bây giờ chỉ còn lửng lơ giữa sống và chết một gang thôi . Nó mà chết thì mụ cứ coi chừng . Cầu Chúa đi !
    Có lẽ rất đáng tiếc , tui đành phải nói với mụ rằng cái khái niệm ?obạn thân? tui đành phải xem xét lại vậy , bởi vì sự tin tưởng ở mụ , chẹp , biết đấy , nó không còn được nguyên vẹn như xưa . Tui dự đoán trước nên đã dặn mụ , ai dè mụ lại còn cố tình bỏ qua lời khuyến cáo đó . Tính tôi thì mụ biết rồi , cho nên hãy đợi đấy nhá , xem đã?Chưa có một ngoại lệ nào hờ hờ?
    (Cập nhật lúc 1h04)
    Mk , lại còn thích chửi mình nữa chứ . ******** thế , uống khoảng 20 viên ấy , vài viên ít quá (dạo này mình đang thích ăn xôi cúng) .
    @ nhóm : mk , tao đã hẹn ông ấy rồi , hôm đó bỏ sinh nhật thằng Soái con đi (chạy qua tặng quà là được) , gặp nhau kỉ niệm sinh nhật ông anh thằng Luân cái . Hehehe?Nhanh để cuối tuần tao về gặp thằng béo nhà tao . Xem nó kỉ niệm với đứa thứ 1xx bao nhiêu (kể ra có một cái gương to như thế để soi cũng thích mụ già ạ . Học tập bậc đàn anh là trách nhiệm của đàn em .) .
    @ Pam : Trong chuyện đó , mụ biết nhiều hơn tôi tưởng . Giấu tôi để làm gì ? Khai mau !
    Tình hình chiến sự đã tạm yên chưa ? Nghe thấy vô lí bỏ mẹ .
    @ Chuoi : mày yên tâm , nếu như mọi chuyện tằng tằng thì lúc nào mày thích mày cứ gọi , cả lũ sẽ đi , lại như xưa . *** mẹ , bỏ cái mẹt đưa đám và quét hộ tao mấy đống rác rưởi ra khỏi đầu mày đi . Mỗi lần nghĩ đến là khó chịu bỏ mẹ . Đàn ông *** gì như đàn bà , lúc nào cũng thích lủi thủi một mình . Mày mà còn tách khỏi kiểu thế thì sẽ có lúc phải xem lại vị trí của mày đấy . Bọn tao không thích một cái thái độ lảng lảng như thế tồn tại giữa nhóm .
    Một lũ đời cuối 8x , mày thấy thế nào ? hô hô?đồ này không ít bởi vì mày biết bà em tao đấy , nói với nó 1 câu thì nó giới thiệu cho thả dàn mà . For U but not for me . Dù sao giải quyết cho một thằng ra đi về nơi chín suổi sớm cũng là bổn phận của thằng ở lại , nhờ . Tao là tao tận tình khoản này lắm , yên tâm .
    @ chị : Bà như một mụ điên ấy , đặc trưng của một kẻ hoảng loạn thật . Ấy vậy mà em cứ tưởng là bình tĩnh lắm , hô hô , cũng thường thôi . Em đã nói giúp là giúp . Hỏi hết nước roài . Kết quả sẽ lấy sớm nhất có thể . Tiếc gì tiền nong đâu . Em đang rảnh , cố gắng search cho chị thêm ít nào hay ít ấy vậy .
    @ Thangnct : Chia buồn với ông . Tiếc thật , có lẽ không phải ai cũng tìm được một nửa của mình dễ hơn , mặc dù (như bà bạn nói) có đến cả...chục một nửa vẫn loăng quoăng xung quanh ta mà ta không biết .
    Lâu lâu lại làm 1phát thế cho đời nó vui . Tiếc gì đây chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này