1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày nghỉ cuối tuần, chờ về chơi với đứa cháu yêu.Để cảm giác chống chếnh đỡ len lỏi trong từng thớ thịt, để ta biết ta còn nhiều việc luôn mong chờ.Làm ơn cất tạm con người thật của ta trong hòm nhé, vì hiện tại ta vẫn đang loay hoay mải miết kiếm tìm những điều xa vời quá.
    Dì sắp về bên con rồi đây, chờ dì về nhé, vui quá ôlala
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko biết đến tháng 8 trời Hn đã mát mẻ chưa vậy nhỉ? Tính về nhà vào tháng đó, nhưng nếu vẫn nóng tiếp tục ở trong này ko ra Hn đâu.... Nóng quá chịu không nổi........... Mong trời mát mẻ
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hè đến tự nhiên thấy chán nản và mệt mỏi thế nhỉ....... Đầu thì đang sưng một cục tiền, người yêu thì một tuần chưa gặp, công việc thì lo lắng...........
    Con người hơn con vật là biết nghĩ và có cảm xúc, nhưng nhiều khi nghĩ thế cũng chưa chắc là sướng hơn nhỉ, đầu mà như cái CPU thì tốt, Shift + Del phát là xong, thôi trước mắt là cứ đi ngủ làm một giấc thật ngon đã, rồi mai lại dậy đối mặt với một đống thứ ........
    Tối mai 10h mình có một cuộc hẹn quan trọng nhất trong năm (....đời......), hy vọng mong rằng đừng thất vọng...........
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi biết rằng cái gì không thuộc về mình thì tốt nhất nên tránh đi thì hơn , mụ nhỉ ?
    Có nhớ cũng như không .
    Hôm nay cú quá mụ ạ , đang ngồi uống nước với con em (sau khi đã lượn chán trên đường) thì có một con bé (chơi khăm mình wá) mang một giỏ hoa hồng (gồm nhiều bông đơn) ra hỏi : Anh có mua cho chị 1 bông hồng không ạ ?
    Ặc , đang ba hoa thì chợt im lặng , ngại wá . Chẹp , chợt 1 câu hỏi xuất hiện "Sao không phải là sớm hơn ? Ví như lần đó chẳng hạn ?" . Và thế là thôi , tự dưng im bặt .
    Con em tôi nó cũng biết chuyện rùi , cho nên nó chỉ cười cười (miẹ , con gái giỏi thật , không hay có mua đều...cười) và lắc đầu . Tui chán quá nên kêu "Bó tay" . Hẹ...hẹ...buồn sao là buồn .
    Đã thế về còn dính mưa nữa chứ .
    Thôi thì xấu xí wá nên đành phải cầu viện cô em cố vấn mấy vấn đề vậy . Chẹp...ai lại đi giao tiếp với...nông rân .
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Gần một tháng nay, sống áp lực quá.....Hôm trước vui, hôm sau mặt như bát cơm thiu ngay...thế mới đau...Nếu vui được 2,3 ngày thì thích quá.....
    Ngày đi làm tối về lại phải nghĩ 1 or 2 ......Stress nặng..........
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhiêù khi muốn nói nhiêù nhưng ko nói đc người ta gọi là sự trống rỗng trong tâm hồn.Mình không giúp nổi mình thì còn giúp được ai .Có lẽ không ai biết rằng mấy ngày qua tôi phải vật lộn thé nào .Có một ngày mà tôi khóc ngon lành như đứa bé ,lúc đó thấy buồn, cô đơn, tức tối ,uất hận ,cay đắng nhưng lại chẳng trách ai.Giận mình nhiều hơn ,may tối hôm đó đc nghe nhạc sống ở BK đỡ fần nào, tôi là người như vậy đấy chẳng muốn ai lo cho mình và ít khi để ai đó nhìn thấy mình đang trong tâm trạng rối bời, bản tính thôi chứ ko fải che đậy đièu gì .
    Mấy ngày hôm nay rảnh rang thế,toàn làm nửa ngày như sáng qua lại một mình vi vu nghĩ cũng buồn cười .Lúc đó định gọi điện cho lão nhưng rồi lại thôi đi vòng vo ngắm cảnh đường fố.Nhìn thấy một cây hoa phượng trên đưòng Trường Chinh nở đẹp thế ,ít khi đc lượn ban ngày mà.
    To U: Tôi đc nghỉ mấy bữa nhiều time, hôm trước ngồi lục lại đống đĩa có cái đĩa U làm tặng tôi, xem lại đĩa ấy thấy lòng vui vui nhanh thật gần đc 1 năm rồi.Lúc tôi đang trong tâm trạng khủng hoảng ,U đã an ủi chia sẽ tôi, làm tôi vui ,tôi cười.Mà bây giờ nghe U nói U đang giống tôi của 1 năm về trước tôi lại ko thể làm gì đc.Mấy lời hỏi thăm thôi cũng khó .Cố lên U nhé,U xứng đáng có đc tình cảm tốt đẹp ấy, ai iu đc U chắc là hạnh phúc lắm.
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 27/05/2005
  8. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng thi qua được môn tin.Hú hồn hú vía với nó luôn.Cái tội lười học cơ!
    Mấy hôm không gặp anh rồi.Nhớ ơi là nhớ!Mà cũng chả hiểu tại sao bây giờ mình cũng chả có thời gian để suy nghĩ về anh nhiều như hồi xưa nữa.Có lẽ là do bây giờ đang kỳ thi.Còn 5 môn nữa là xong.Chả biết thế nào cả.Ôi bao giờ mới được về nhà đây nhỉ?Nhớ nhà quá thôi à!
  9. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh. cô đơn và trống trải. Cái cảm giác đó mãi vẫn không di dời đi, cú lắm lão già à.
    Nói chuyện điện thoại với lão xong mà mắt vẫn cứ ráo hoảng. Sao vậy nhỉ? tự làm khổ thân mình, tự đày đoạ mình quá. Nằm mãi vấn không ngủ được.
    Sống ở trên đời phải biết mình là ai chứ nhỉ? vậy mà chính mình ko biết đang là ai. Mình đã không còn là mình nữa rồi.
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Siêu chuối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này