1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho mình và cho mọi người

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    KHông phải là siêu chuối mà là chuối cả buồng
    Chuối thật khi lâu lắm rồi TTVNOL không bị Server is busy như sáng nay
  2. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu rồi mới có một ngày để thoát khỏi mọi bức xúc mọi rằn vặt mọi lo toan mọi đăn đo ... vân vân và vân vân ... một ngày dành riêng cho mình. Một ngày thấy hoàn toàn tự do thoải mái không dính dáng đến bất kì một công việc gì.
    Ặc ặc thoải mái quá đi mất. Có phải mình tự thưởng cho mình sau những gì mà mình đã nỗ lực giành lấy trong thời gian qua không nhi?
    oh mình mới có thêm cái gì nhỉ? mình có thêm 1 đứa con gái rất là ngoan và 1 vợ rất hiền ặc ặc đúng không nhi?
    Nhiều lúc không thể giải thích tại sao mình lại hay hành động như thế? ah có lẽ phải tìm ra nguyên nhân vì sao thế thôi.
    @ bà già: bà ngốc lắm, mắng cho bà, nói cho bà như thế mà cũng không hiểu được. Ai chả biết cái đó quan trọng. Hỏi bà tại sao lại thế? bà nói vậy biết vậy? có bao giờ không ngồi nghe bà nói không hả? Uh tôi là thế đấy? tôi sống thế đấy? tôi sẵn sàng bỏ qua những thứ đó để sống và làm việc theo lập trường của mình còn ý kiến như thế vẫn tôn trọng vẫn nghe nhưng phải biết cân nhắc?
    có thể sau khi nghe tôi nói vậy từ giờ bà không còn gì để nói nữa nhưng vẫn tin ở bà. Cố lên bà nhé không có gì là không vượt qua cả? tôi đã nói rồi nói chỉ để giải toả nhưng không thể giải quyết được mà phải hành động nghe chưa.
    ặc ặc luôn tin vào bàn cố lên nhé có thể không gần nhưng vẫn là thiên sứ bảo vệ bà. Dưới đôi cánh đã có bà trong đó
    ặc ặc hôm nay viết nhiều thật thôi vậy
  3. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người
    "Ôi, chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách, mà sao em không thể đến bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bên bờ ...chỉ là giấc mơ..."
    You drive me crazy...
     
     
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi kiểu này chắc fải chuẩn bị khăn gói tống tiễn chúng nó lên Châu Quỳ cả lượt rồi.
    To những đứa còn lại trong một cái nhóm mà chẳng ra hình hài gì cả.Định rủt nhau đi du lịch Châu Quỳ sớm thế?
    Thôi đã lỡ nhận lời pha cafe cho chúng mày rồi thì tao nhận nốt công việc tiễn đưa chúng mày lên Châu Quỳ vậy.
  5. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Làm gì bây giờ nhỉ?!?!? Chỉ là một câu đùa thôi mà, lại là một câu đùa, cứ lần nào đùa là y như rằng lại thành thật! Lẽ ra mình đã có thể có một buổi chiều vui vẻ, đi bên những người thân, nhưng rồi thế nào nhỉ - lại là một câu đùa. Uh, nhiều khi nhạy cảm quá cũng ko hay. Chỉ là lờ mờ cảm thấy mình là người ngoài cuộc - ko được cái warmly welcome thì thôi, tách ra cho đỡ tủi thân. Nhưng tách ra rồi lại thấy tủi thân hơn. Tại mình ích kỷ àh? Hay tại vì mình nhạy cảm quá? Biết mình dở hơi và ngốc lắm! Giá mà mình cứ tỉnh bơ đi mà sống thì có phải là đỡ có những lúc tủi thân, trống trải thế này ko?
    Cứ những lúc như thế này lại thấy mình lạnh lẽo và chán ngắt. Cuộc sống cứ đơn điệu, quanh đi quanh lại với cái lối mòn đã thành nếp từ chục năm nay. Những tưởng tình yêu và những tình cảm mới sẽ sưởi ấm và phá toang đi cái lối mòn đó, nhưng rồi ko - thay đổi chẳng đáng kể. Rồi lại gặp những bức xúc mới, lại mệt mỏi vì vẫn có những lúc nhận ra: mình chẳng thật sự thuộc về cái gì cả.
    Biết làm thế nào được, cũng như cái chữ ký của mình đây này: lời hứa giống như một cái dây chun mà cả hai người cùng giữ..... - cố gắng một mình thì làm được gì chứ?? Cứ cố gắng mãi rồi cũng nhận ra mình cô độc. Lần nào cũng thế, chán lắm cơ..... Cứ cố gắng muốn thoát ra khỏi cái cảnh mệt mỏi, những lời chì chiết, muốn tìm đến niềm vui và sự chia sẻ là y như rằng lại nhận được cái cảm giác: YOU''''RE NOT WELCOME HERE! Cũng muốn tạo nên một cái gì đó thật vui vẻ, thật xôm tụ, để thấy những lúc bên nhau trở nên thật ý nghĩa. Nhưng rồi thiếu một chút nhiệt tình thôi, lại thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác..... thôi thôi... lướt đi cho nhẹ, cứ lẵng nhẵng mãi....phiền quá đi.... Cái con người học Ngoại giao ra cơ mà, ngăn ko cho mình nhăn nhó, xụ mặt ra nhõng nhẽo nữa. Chẳng nhẽ học Ngoại giao ra lại chẳng đủ điềm nhiên mà nở một nụ cười? Nhưng rồi tận sâu kín trong đáy lòng cứ thấy nhoi nhói đau, cứ thấy hờn mát như một đứa trẻ.
    Thôi đành vậy, nhiều lúc cũng muốn nghĩ thoáng hơn, nhưng mà thật là khôi hài, những lúc trống trải thế này mới thấy thật thấm thía cái câu:
    Làm chi cũng chẳng làm chi,
    Làm cho ra gì cũng chẳng làm sao
    Làm sao cũng chẳng làm sao
    Làm đến thế nào cũng chẳng để làm chi!
    Hix, bó tay!

    Được greenrose112 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 29/05/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu , nói khe khẽ thôi chứ cưng . Đóng cửa mà bảo nhau , người ta chả nói thế là gì ?
    Dạo này chạy tùm lum , đầu óc lên mây cả lượt , cho nên khó mà đi cùng cưng được . Ở đó thì ngoan đấy
    Đang check tin thì nhận được Mess của bà bạn : http://www.free-webspace.biz/doimaiconhau/yeu.htm
    Hị , đọc xong mà cảm giác lẫn lộn , mờ mịt hiện ra trước mắt . Bao giờ mới đến lượt mình ?
    To PAM : Tui cũng chả khá hơn bà đâu nhé . Tuy nhiên về tính chất lại khác nhau , bà là Love , còn tui thì lại khác . Đúng là mình đang tự hỏi : Mình là ai ? Là đứa nào trong đống những đứa đang chen chúc ở xã hội ?
    To Chuoi : Đồ chó con , mày cứ chết bờ chết bụi ở đâu rồi kêu gào . Tao nói rồi , Châu Quì đang chờ mày đấy (nếu như 3 đứa bọn tao có cơ hội leo lên đó...tu) . Mk , tao *** biết nói thế nào với mày nữa . Có lẽ khi mày có cảm giác xa lánh một ai đó thì mày sẽ tự ám thị các hành động tương ứng cho mày thôi . Không ai cản được . Tao không trách , mà đang nghĩ xem làm thế nào để mày lại như trước .
    To Mụ béo : Trách ai thế cưng ? Hôm nay đã mất toi 1 buổi đi xem phim (và 1 buổi Café hụt nữa) . Tiếc oé , hôm khác sẽ lại đi , hi vọng mụ béo đủ điều kiện để đi .
    Mà xem xong Nhật kí , thấy có liên quan đến nhóm này , tui đang phân vân . Chẹp , không ý kiến gì khi mụ giơ cái mác trường ra vì không hiểu nó giúp được gì cho mụ . Tuy nhiên cái tui quan tâm là mụ đang bị làm sao ? Có nói được cho tui hay không ?
    Hmmm , một bài viết nhiều ý nghĩa .
    To ai đó : Đến phút cuối , những tưởng đã có một buổi đi dở mếu dở cười (tất nhiên cái lũ này chưa bao giờ chỉ biết mếu , cười là thang thuốc tặng nhau hiệu quả nhất và dễ dàng tặng nhau nhất để vui với Đời) .
    Rất may rốt cuộc cũng đi được . Nhưng không hiểu sau muốn liên lạc thì thế nào ? Con đường nối duy nhất đã bị cắt đứt rồi , chẹp .
  7. thangnct

    thangnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, hắn đến thật bất ngờ, hắn đến và buộc anh phải chứng kiến một điều khủng khiếp, anh không dám tin vào sự thật này nữa nhưng lúc đó anh không thể làm gì được ngoài việc ngồi nhìn hắn. Hắn đến và em cũng như biết điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng không kịp nữa rồi, số phận đã an bài như vậy
    Hắn đến và ngay lập tức bắt tay vào việc, hắn bằng kín đôi môi em để tránh em kêu khóc
    Hắn bẻ quặt hai cánh tay nhỏ bé yếu đuối của em ra sau và buộc chặt bằng một sợi dây bẩn thỉu
    Hắn dề lên người em và bắt đầu làm.
    Anh biết em giẫy giụa ghê lắm, nhưng sức em sao chống cự được, nhìn thấy đôi mắt dưng dưng lệ của em mà lòng anh đau nhói, anh muốn lao vào giải cứu cho em nhưng chính anh cũng bị trói buộc bằng một thứ định mệnh không thay đổi được. Đành ngậm ngùi nhìn em.
    Hắn vẫn tiếp tục làm và luôn miệng nói "bình tĩnh rồi sẽ không đau đâu"
    Hắn bắt em dạng chân ra và từ từ đưa vào, và với một thao tác nhà nghề hắn nói, sẽ đau đấy nhé và anh chỉ biết quay mặt đi nghe tiếng em la thất thanh.
    Một hồi sau em vẫn kêu, hắn vẫn tiếp tục làm không một chút mảy may
    Sau một hồi, hình như em cũng đã quen với sự đau đớn, không thấy tiếng em kêu mà chỉ là tiếng thở và tiếng rên nhẹ.
    Hắn nói đã xong rồi và đứng dậy, cùng chiếc khăn dơ bẩn.
    Em được tháo bỏ mọi trói buộc và đứng dậy, một cảm giác mất mát và đau đơn xâm chiếm thân hình em, nỗi đau khổ này không thể nào vượt qua được
    Cuối cùng anh đến bên hắn và bắt tay hắn "cám ơn anh nhiều, em phải...?"
    Hắn cười: "không có gì, bình thường cậu mang đến nhà tôi thì 20.000đ còn tôi đến nhà như thế này thì 35.000đ"
    Vâng, tôi quay sang em và thì thầm, thà em chưa biết gì còn hơn vì nếu em biết gì rồi thì khi mất đi như vậy em sẽ tiếc lắm đấy, thôi quên nó đi em, beg cua anh!
    Được thangnct sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 30/05/2005
    Được thangnct sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 30/05/2005
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ chẳng làm được việc gì cả ...[​IMG]...Đang sẵn cơn bực bội, vào đọc NK lại thấy thêm tức
    @mail2522002: Thời điểm này đang ôn thi ---> không đi chơi được ( Còn 5 môn nữa chưa thi, cuối tháng 6 mới xong cơ )
    Ah, còn chuyện yêu đương của người ta chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu nhé ...he he ...
    I''m a big big girl
    In a big big world
    It''s nothing if U leave me...
    Thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như anh xa em...
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu cảm giác giống đứa trẻ cũng ko sai, U giống như bao người mà thôi.Ngồi chat với U mà hiểu hơn nhiều, giờ mới thấy đúng con người thực của U.Có lẽ những người thất tình đều giống nhau ,họ luôn tìm cách lẩn tránh với thực tại ,hay tìm đến hơi men cay để ngập tràn trong đắng. Tôi nói với U ko muốn nhìn thấy bộ mặt ấy của U lần nào nữa. Hãy cười như ngày xưa U làm mọi điều cho tôi, tôi thích nhìn khuôn mặt ấy hơn. Mọi cái qua rồi thì hãy để nó qua.Con người nội tâm như U cần có một người fụ nữ để hiểu hãy chờ đi .Và ngày hôm nay khi tôi kêu lên với U tìm cho tôi đống tài liệu tôi cần U vẫn nhiệt tình và cả một rổ link thơ tình bất hủ.Ôi đúng là U , người bạn của tôi.
    Dạo này nhiều người kêu ca sầu não qúa,mà ngay chính bản thân mình cũng vậy .Lòng đã ko vui mà khi gặp bạn, gặp chị vẫn tỏ ra như ko có chuyện gì bởi đơn giản họ đang cần mình giúp ko thể nói lời chối từ.Thực lòng cũng mệt mỏi lắm cũng uể oải lắm nhưng khi nghe tin cuộc hôn nhân kết thúc nhanh chóng quá làm con bé cũng bị ảnh hưởng đến chuyện tương lai.
    Tôi đang muốn thay đổi mình nhiều lắm mà có làm nổi ko .Ôi "Đời Tôi Là Của Tôi"
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lâu rồi mới thấy mọi người viết dài như vậy. hình như gà trống bi giờ nhiều tâm sự hơn gà mái đó. nhớn roài tớ cũng thấy tò mò về nhiều nhân ở box mình thật.
    sắp đi rồi. 50% vào Nam, 50% ở lại Bắc. chuẩn bị có bữa đập phá. chẳng biết ai làm đầu trò nữa. mình nghĩ đến cũng thấy chán. vào mãi trong đó rồi chả có gì hay ho cả. ở lại như mình lại tốt. cứ đợi mãi mà chẳng thấy chuyển biến gì. bảo là đi, ừ thì lúc đầu cũng không muốn đi đâu. sang chỗ mới cũng chưa biết thế nào. mình quý cô phó phòng. sao cô ấy không được lên làm trưởng phòng đi nhỉ. đợi đến bao giờ đây, hic. đi thì không muốn, mà không đi cũng không xong. mọi người thì cứ gặp là hỏi sao chưa thấy quyết định. vâng ạ, em cũng chẳng biết nữa. kệ nó, đến đâu thì đến. trước sau gì em cũng không tự quyết định được. có phải cái gì mình cũng làm chủ được đâu.
    đọc cái dòng của green thấy nao cả lòng. bây giờ người ta hứa hẹn nhiều lắm. làm thì chẳng làm được nhiêu. tớ thì tớ chẳng hứa cái gì hết.
    cả đời tớ chỉ có một lời thề mà thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này